• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00

Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 00:15:21

Trans: Bluepumpkin

Edit: Tearlaments❤BrandedDespia 

◇ ◈ ◇

Chương 00

Buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hoàng gia, một cơ sở giáo dục nơi những tinh hoa trẻ tuổi sáng giá của đất nước học tập trong 3 năm, bắt đầu từ năm 15 tuổi, được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Và hôm nay, tại nơi đây sẽ diễn ra một buổi vũ hội đồng thời cũng là bữa tiệc chia tay. Chính vì thế, chẳng học viên nào lại đi mặc những bộ đồng phục thường ngày cả, thay vào đó họ khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và bày tỏ lên niềm hân hoan khi tốt nghiệp.

Bản thân buổi tiệc có thể được gọi là thành công. Hơn thế nữa, trong những người tốt nghiệp năm nay còn có cả Thái tử.

…. Ít nhất đáng lí mọi thứ phải là như thế.

“Amelia Keith! Kể từ hôm nay, ta tuyên bố hủy bỏ hôn ước với cô!”

Tuy nhiên, Thái tử lại đột ngột chỉ vào Amelia, một người phụ nữ được xem như là biểu tượng của sự tinh tế và trí tuệ và nói những lời như vậy đấy.

“Cuối cùng ngày này cũng đến...”

Tôi là nữ Bá tước Pia Parmesan, lặng lẽ đứng trong một góc và quan sát mọi chuyện. Có lẽ do tôi là một học sinh kiêm luôn nhà nghiên cứu thế nên tôi được tự do ở một mình như thế này. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thoải mái khi ở một mình à nha. [note51996] [note51997]

Mặc dù tôi khá chắc là người hộ tống của tôi Mike đang ở đâu đó quanh đây thôi…

Trong chiếc ly tinh tế trên tay tôi không có chút cồn nào cả. Sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi tránh việc tự làm hại phán đoán của bản thân vì say rượu.

Đứng bên cạnh Thái tử là một nữ sinh với mái tóc vàng cùng đôi mắt to tròn màu hồng. Nữ sinh ấy đang run rẩy và níu lấy tay áo của Thái tử , gợi lên trong tôi mong muốn bảo vệ.

Ôi hoài niệm thật đấy. Đây cứ y như trong trò chơi vậy. Như vậy, cô ấy hẳn phải là Caroline…

Chẳng có cửa nào để một cô gái tầm thường như tôi có thể sánh với Caroline cả. [note51998]

Phải so sánh như nào nhỉ, Caroline giống như mặt trăng trong khi tôi thì lại giống một con rùa luôn nhìn về phía xa xăm vậy.

Đằng sau họ là những chàng trai đến từ những gia đình nổi tiếng. Tất nhiên họ đều là người kế vị gia tộc họ. Nào là con trai của hiệp sĩ trưởng, hay là quý tử của Bộ trưởng Bộ Y tế và cả giáo viên dạy đại số của học viện nữa. Tất cả bọn họ đều lải nhải về việc Amelia đã bắt nạt nữ sinh ấy, nữ Nam tước Caroline Lamb.

Thật là lộn xộn mà.

Theo tôi nhớ thì trong trò chơi, con trai của thủ tướng sẽ là người đứng ra liệt kê những hành vi phạm tội từ danh sách.

“Hừm, mọi chuyện diễn ra đúng như Pia đã dự đoán.”

“Kyaa~!”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì con trai của thủ tướng, Hầu tước Rufus Stan đã đứng đằng sau lưng tôi. Không chỉ thế, anh ấy còn rất gần là đằng khác. Và anh ấy trang nhã lấy chiếc ly khỏi tay tôi trước khi nhấp một ngụm. Sau đáy, anh ấy tiếp tục liếm môi. [note51999] [note52000]

“Ngoan lắm Pia. Em không uống chút rượu nào cả.”

“A…a…anh đang làm gì thế!?”

Tới thành viên trong cùng một gia đình còn không dùng chung một ly! Thế cũng thân thiết quá mức rồi đấy! [note52002] Có thể ví rằng trong thế giới này, làm như thế là đồng nghĩa với việc…. quan hệ tình dục đó![note52003]

Hành động khoa trương của ngài Hầu tước đây, trái ngược hẳn với bộ lễ phục màu đen [note52005], làm bùng nổ lên những lời bàn tán từ xung quanh. Khi nhận thấy rằng duy chỉ có chiếc khăn túi, phần duy nhất của trang phục khác màu, lại có cùng màu với chiếc váy của tôi thì một số người đã há hốc mồm ngạc nhiên.

Thứ đó có màu xanh lục bảo và cũng chính là màu mắt của anh ấy. Chẳng lẽ chiếc váy có vẻ không phù hợp với đôi mắt màu trắng xám của tôi sao?.... Dù tôi tin rằng mái tóc đen tuyền của tôi sẽ phù hợp với bất kì bộ trang phục nào.

Hôn ước giữa chúng tôi rõ ràng chẳng phải điều bí mật gì bởi nó đã được chấp thuận bởi nhà vua. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chúng tôi đứng cạnh nhau trước công chúng. Lần cuối cùng chúng tôi xuất hiện cùng nhau là trước khi chúng tôi nhập học vào học viện. Chính xác hơn là trong buổi tiệc trà dành cho các cô cậu ấm ở cung điện hoàng gia.Tôi cũng rời đi ngay sau đó.

Sau khi đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn, Rufus nhẹ nhàng dồn tôi vào tường và ngăn không cho tôi thoát ra.

…. Đây là một cú ‘kabe-don’! Cái hành động kinh điển gì đây!

Rufus có thể gọi là có vóc dáng chuẩn nam nhi và cao hơn tôi một cái đầu. Vì cai trị một lãnh địa rộng lớn, khắp nơi đâu cũng có trộm cướp rình rập, kĩ năng kiếm thuật của anh ấy cũng không thể xem thường. Trong khi đấy cho đến gần đây, tôi hầu như suốt ngày cắm rễ ở phòng thí nghiệm mà chẳng làm bất kì việc nặng nhọc nào cả. Đủ để nói rằng, chạy trốn còn chẳng thể là một lựa chọn nữa cơ.

Đột nhiên gương mặt điển trai ấy tiến lại gần hơn. Khi Rufus làm thế, tôi có thể thấy sống mũi thanh tú của anh ấy. Và đôi môi anh ấy tiếng lại gần tai tôi.

Tôi khẽ rên lên một tiếng. [note52006] [note52007]

M….mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Sau đầy bằng giọng nói trầm ấm của mình, anh ấy thì thầm…

“.. Thái tử điện hạ đã hủy bỏ hôn ước như em dự đoán. Nhưng như em thấy đấy, điều đó chẳng liên quan gì tới anh cả. Pia, anh đã thắng cược rồi.”

Rufus vô tư cười trước khi đặt lên trán tôi một nụ hôn như anh ấy vẫn hay làm.

….Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?

Bình luận (0)Facebook