Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma
Tsukasa FushimiHiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Afterword.

Độ dài 219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:23:46

Lời cuối sách

Fushimi Tsukasa đây. Cảm ơn mọi người đã đọc quyển năm của Eromanga-sensei. Như lần trước tôi đã nói, quyển năm này một nửa là lễ Giáng Sinh, nửa còn lại là Valentine.

Trong Eromanga-sensei, không cố định nhân vật nào sẽ đều đặn “không cướp cơ hội các nhân vật chính” “Nhân vật vô dụng thì không xuất hiện” “Lúc đầu quan trọng thì mới xuất hiện”. Trong cuốn này, tôi đặt ra nguyên tắc cho mình, “nhân vật sống và tồn tại bình thường” để chấp bút. Như vậy nếu mọi người thấy thú vị, quả thật là điều tuyệt vời.

Ở phần sau, rút cục ám hiệu lưu lại từ quyển một đã được bật mí. Tác phẩm này cố ý che giấu một chút thuộc tính của nhân vật nữ chính. Tôi rất mong chờ phản ứng của mọi người, và nói thật cũng thấy hơi lo.

Mấy năm nay toàn bị đau lưng hành hạ, nhưng lần này viết quyển năm lại không thấy gì cả, quá trình hoàn toàn thuận lợi. Giá mà cảm giác này có thể khiến tác phẩm thêm sức sống thì tốt quá.

Quyển sau sẽ càng khiến câu chuyện thú vị hơn, mong mọi người chú ý tìm đọc.

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Tháng 7, 2015. Fushimi Tsukasa.

Bình luận (0)Facebook