• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Họp gia đình

Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 17:45:37

“Mẹ có chuyện quan trọng cần nói.”

Mẹ tôi thể hiện sự nghiêm túc trước mặt tôi và em gái, Kana.

Bọn tôi biết đây không phải vấn đề đơn giản, nên hai anh em ngồi xuống trong phòng khách và bắt đầu lắng nghe mẹ

Bố tôi đang đi công tác xa, nên hiện chỉ có ba mẹ con.

“Chúng ta sẽ có buổi họp gia đình bây giờ.”

Năm ngoái nhà tôi cũng có một buổi họp gia đình.

Đó là việc mẹ tôi đã từng ly dị, và tôi là con của người chồng cũ

Lúc đấy tôi khá sốc, nhưng đến lúc này rồi nên tôi chỉ còn cách chấp nhận.

Nhưng đến giờ tôi cũng lo sợ khi không biết liệu còn những bí mật gì đang được giấu nữa, đến mức phải có thêm một buổi họp mặt gia đình.

 “Onii-chan này, anh đã làm gì à? Có phải anh muốn đi du học hay gì không? Em không muốn vậy đâu.”

Kana nắm lấy tay tôi và tỏ vẻ lo lắng.

 “Không, anh có làm gì đâu... Mà không phải là do Kana à? Anh nghe là em đã tự ý đăng ký homestay ở Canada cho một người bạn em không thích và bắt người đấy ở đó.”

 “Em sao làm vậy được! Anh nghĩ em là ai vậy, onii-chan?”

Em ấy tự nhiên nhắc về việc đi nước ngoài, nên tôi đã trêu lại như vậy. Nhưng có vẻ cả Kana cũng không rõ chuyện gì.

“Mẹ không định nói tới hai đứa. Nhưng nếu có bí mật gì thì nên thú nhận trước đi. Ví dụ như Sakiya đã viết viết những tin sai lệch trên Twitter và bị mọi người lên án, hay Kana đã có thai mặc dù mới chỉ 14 tuổi.”

“Con có làm gì đâu!”

Cả tôi và Kana đồng thời phản đối trò đùa của mẹ.

 “Vậy mẹ sẽ vào thẳng vấn đề.”

Làm ơn làm ơn không phải tin xấu.

Hãy là tin vui kiểu như trúng số 200 triệu Yên hay gì đó.

“... Thật ra Sakiya là sinh đôi.”

“Hả?”

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Nếu tôi là sinh đôi, tức là tôi còn một người anh hoặc em trai.

Và tôi không nhớ rằng mình có người anh em sinh đôi nào cả. Chuyện này không tin thể tin được, hoặc đúng ra, nghe có vẻ không thực.

“Gì nhỉ... Nó đọc như xúc xích Ý...”

“Ý mẹ là sinh đôi cùng trứng” [note51074]

“Đúng, chính nó”

Sinh đôi cùng trứng, tức là có một người nữa nhìn giống hệt tôi đang tồn tại đâu đó ở Nhật Bản.

Nghe có hơi đáng sợ.

 “Ngạc nhiên thật... Vậy người đó đang ở đâu?”

 “Buổi họp gia đình năm ngoái mẹ có nói rằng Sakiya là con của mẹ với chồng cũ đúng không?

Có vẻ như chuyện ly dị của mẹ không chỉ là chia cắt vợ chồng, mà chia cắt cả hai người con sinh đôi.

 “Ông ấy bị bệnh và mới mất gần đây, nên mẹ đã bí mật đến viếng thăm.”

Không để cho hai đứa bọn tôi thời gian để suy nghĩ, mẹ tiếp tục kể.

 “Mẹ gặp người con sinh đôi ở đấy. Dường như ông ấy không tái hôn sau khi ly dị, còn người con thì gần như không có họ hàng và đã sống một mình khi học Cao trung.

 “Tội nghiệp nửa kia của con...”

Tôi không khỏi thấy tội nghiệp, như thể đấy là người thân của tôi vậy.

Và cái suy nghĩ về việc bố mẹ mất vì bệnh cũng khiến tôi cảm thấy đau lòng.

 “Mẹ không thể để tiếp tục như vậy, nên mẹ đã mời người đó đến nhà mình sống.”

Chờ đã.

Mẹ đã tự ý mời người anh em song sinh của tôi đến đây sống.

Có lẽ sẽ hơi kì lạ khi tự nhiên có một người trông y hệt mình ở trong nhà.

 “Mẹ có nghĩ lời mời có thể bị từ chối vì người đấy đang ở Saitama, còn nhà Fujigaya chúng ta thì ở Saitama. Mặc dù là con của mẹ, nhưng dù sao mẹ cũng ly dị với chồng cũ rồi, nên chắc hẳn người đấy sẽ không có ấn tượng tốt lắm với mẹ.

“Con cũng không nghĩ người đấy sẽ chấp nhận. Môi trường xung quanh thay đổi, cả bạn bè nữa.”

 “Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng người đấy lại đồng ý đến đây.”

Đùa đấy à... Từ giờ tôi sẽ phải sống cùng với một tôi khác ư?

Tức là sẽ có một người trông giống y hệt tôi sống trong khu này?

 “Dù sao người đấy cũng có ý định theo học Đại học trên thành phố nên cũng tiện. Người đấy cũng có nói bản thân không có nhiều bạn bè nên sẽ không có vấn đề gì. Vì mẹ đã ngỏ lời mời trước nên mẹ cũng không thể từ chối nữa.

Có vẻ việc này đã được quyết định rồi, và chúng tôi cũng phải chấp nhận chào mừng thành viên mới.

Sẽ khó khăn lắm đây, sống cùng với một người trông giống tôi.

 “Và có thể người đấy sẽ đến đây vào ngày kia.”

 “Ngày kia á!? Sớm vậy!”

Hai ngày nữa kể từ bây giờ, một người với vẻ ngoài y hệt mình sẽ xuất hiện. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.

 “Vậy là con sẽ có một người anh trai nữa? Thế là con có harem rồi!”

Kana có vẻ vui về việc này.

Tôi cũng sẽ vui nếu tôi có thêm đứa em gái, nhưng ngược lại là có thêm một tôi nữa.

 “À không. Người đấy là con gái nên con sẽ có thêm một người chị.”

“Con gái!?”

Kana bỗng ngạc nhiên, và đương nhiên cả tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một người con trai y hệt tôi xuất hiện, nhưng thế nào lại thành ra một người con gái giống hệt tôi.

 “Đợi chút, nghe hơi sai. Con nhớ là sinh đôi chỉ có thể cùng giới tính. Con chưa bao giờ nghe rằng có cặp sinh đôi khác giới đấy.”

Tôi nhớ lại nhiều người nổi tiếng là cặp sinh đôi, và giới tính của họ giống hệt nhau.

Còn sinh đôi khác trứng thì có thể là cả nam và nữ.

“Không phải đâu, onii-chan. Có tỷ lệ cực thấp cho việc sinh đôi cùng trứng nhưng khác giới tính đấy. Em có đọc nó trong sách rồi.”

 “Đừng nói lung tung vậy Kana. Em đọc sách gì hay lấy nguồn từ đâu ra vậy?”

 “Trong tập 75 Thám tử Co**n có nói đấy anh.”

 “Vậy chắc không sai rồi.”

Kana có đủ bộ Co**n trong phòng, tý nữa tôi sẽ lên mượn xem thử.

 “Và vì sinh đôi của Sakiya, Yumika, sẽ đến đây vào ngày kia, nên chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp lại phòng để đồ trên tầng hai.

Thế là chúng tôi bị mẹ kêu đi dọn phòng.

Thú thực, tôi cảm thấy đỡ hơn khi biết rằng người đấy là con gái.

Bởi tôi không thật sự hứng thú với việc đột nhiên phải sống cùng với một thằng con trai y hệt mình.

Nhưng nếu là con gái thì lại là câu chuyện khác. Một người con gái trông giống tôi...

Tôi tự nhìn vào gương và tưởng tượng bản thân như nào nếu là con gái.

Tôi không tự nhận là mình sẽ xinh đẹp, nhưng tôi tự hỏi Yumika-san sẽ nhìn như nào.

Tôi cảm thấy nếu giống nhau, một là hai đứa sẽ khá thân hoặc hai là cô ấy sẽ thấy lo sợ.

hơi lo lắng, nhưng tôi cũng khá tò mò

Liệu người tên Yumika đấy cũng cảm thấy giống tôi...

Bình luận (0)Facebook