• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Một cô gái xinh đẹp bí ẩn phải có sức mạnh ở một mức độ nhất định

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-18 14:15:16

Tôi rơi xuống cùng với đống đổ nát.

May mắn là thể chất của một nhà thám hiểm rất đáng nể và tôi có thể lấy lại thăng bằng giữa không trung gần như ngay lập tức sau khi rơi xuống. Hơn nữa, tôi còn có thể đáp xuống nhẹ nhàng như thể đang hạ cánh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong bộ váy gothic lolita này.

Đúng, nó phải như thế!

Tôi nhanh chóng chạm tới mặt đất. Như một thiên thần gửi tới từ thiên đường!

"---Ah, cô là ai!?"

"Eh?"

Có ai đó đang ở đây!?

Khi tôi quay về phía sau, tôi thấy một cô gái mà tôi chưa từng gặp trước đây. Cô ấy có một mái tóc vàng sen kẻ những sợi màu tím, rõ ràng nó đã được nhuộm.[note63287]

Và bộ đồng phục đen đó, cô ta tới từ học viên Kisou?

Học viên Kisou là một ngôi trường vô cùng lớn, và là kẻ thù của Touraku-kun. Ấn tượng của tôi về học viện Kisou là nó không khác gì một cái đế chế độc tài cả.[note63288]

"Ai đó đột nhiên rơi từ trần nhà xuống... ojou-sama tên của cô là gì?"[note63289]

"Ojou-sama...?"

Tôi hiểu ngay sau khi được hỏi. Có vẻ như cô ấy đang nhầm tôi là con gái vì tôi đang cross dress, hơn nữa trời cũng khá tối nên cô ấy cũng không thấy được rõ. Và tôi biết nghe hơi tự sướng, nhưng kể cả tôi cũng phải thấy sợ vì lv xinh đẹp cao quá mức của tôi.

Và vào những lúc như thế này, tôi sẽ cố hết sức để vào vai một cô gái xinh đẹp. Chẳng có gì sai khi lừa một học sinh tới từ học viện Kisou cả.

Hãy tham gia với tôi trong màn kịch này nào.

"Cô là một gương mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi nhớ rằng đây là dungeon dành cho người mới tại học viện tổng hợp Fectom mà nhỉ."

Khi tôi nói thế và chừng mắt nhìn cô ấy, cô gái quay mặt đi.

"T-Tôi định sẽ đi khám phá hầm ngục được đồn đại đó... hay đúng hơn là stream nó."

"Stream?"

"M-Mà đó không phải vấn đề quan trọng!"

Cô gái nhanh chóng tiếp cận tôi.

Dừng lại, đừng có tới đây. Lỡ cô phát hiện ra tôi đang cross dress thì sao?

"Tôi đang bị truy đuổi! Tôi nghĩ đó có lẽ là một trong những cơ chế phòng thủ của khu vực này..."

Cô gái nói với những cử chỉ khoa trương và chỉ về phía cánh cửa ở hướng ngược lại.

Ah, cánh cửa bị thổi bay rồi.

"Hyaaaa!"

Cô gái đang sợ nên tôi cũng bắt đầu thấy hơi sợ rồi.

Thế nhưng nó sẽ rất xấu hổ nếu cô ấy biết được tôi đang sợ hãi, và hình tượng cô gái xinh đẹp bí ẩn của tôi không bao giờ sợ hãi bất kì thứ gì, vậy nên cô giả vờ thờ ơ và giữ cho nét mặt mình vô cảm hết mức có thể.

Một cái bóng hình người chầm chậm bước ra từ phía bên kia cánh cửa.

...Hkm? Hình người???

"Ah, nó đang đuổi theo chúng ta! Hãy cẩn thận!"

"Được."

Nó không phải con boss mà Mizuhi-senpai nói tới sao?

Nó hình người, cao 3m, và có da thịt trương phồng.

Nói cách khác, một con boss dạng người đáng kinh tởm.

Dù tôi có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì nó chính là con boss. Nếu vậy thì nó là con mồi của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này cho cô ấy thấy một cô gái xinh đẹp có thể sử dụng tanto như thế nào.[note63290]

"Vậy cô không phiền nếu tôi giết nó chứ?"

"Cô có thể giết nó ư? Cả tôi cũng không thể làm gì được nó."

À ha, vậy cô cũng là lính mới luôn à?

Thế là không được rồi, cô phải luyện tập đúng cách. Và còn phải nhớ cross dress nữa.

"Nếu nó chỉ ở mức độ này thì nó không phải là một vấn đề."

Tôi để cho cô gái lùi lại và đứng trước mặt con boss.

Và rồi tôi đổ ma lực vào trong Dive Gear để gọi ra cây tanto! -- hay ít nhất thì tôi đã cố làm vậy.

"Một cây lưỡi hái màu đen?"

Giọng của cô gái phát ra sau lưng tôi.

Đúng rồi tôi đang cầm một cây lưỡi hái trong tay.

Hở!?

Trước khi tôi nhận ra thì cô tay tôi cũng đang đeo một cái vòng tay màu đỏ, chuyện gì đang sảy ra vậy? Dive Gear, nghe rõ trả lời!

"Hyaa, nó đang tới!"

"Không thành vấn đề."

Đây là một vấn đề lớn đấy!

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, đâm lao phải theo lao thôi! Tôi chưa bao giờ thử dùng lưỡi hái trước đấy nhưng tôi vẫn buộc phải đánh!

Có vẻ như dungeon cho người mới được thiết kế để bạn không thể chết dễ dàng, vậy nên quan trọng là challenge cơ.[note63291]

Và quan trọng nhất là tôi không thể thua với vẻ ngoài này.[note63292]

Tôi né đòn tấn công của con boss. Nó là một cú vung tay dễ đoán. Hay đúng hơn là, nó chậm.

"Không khác gì trò trẻ con."

Nếu chỉ tới thế này thì đánh bằng lưỡi hái cũng không thành vấn đề.

Cô ấy có sợ thứ yếu đuối này không? Cô ấy không thể trở thành một nhà thám hiểm nếu đó là sự thật.

Né tránh các đòn tấn công của con boss bằng những chuyển động thanh lịch, tôi vung cây lưỡi hái.

Vui thật đấy. Tôi chiến đấu một cách thanh lịch trong bộ váy gothic lolita, và có một cô gái đang nhìn tôi chiến đấu mà không chút mảy may nghi ngờ.[note63293]

Tôi tận tưởng từng giây từng khắc này.

Đúng vậy. Đây chính là ước mơ tôi ấp ủ suốt bất lâu nay!!!

Sức mạnh của con boss chẳng có gì đang phải lo lắng cả. Chỉ trong vòng hai phút, tôi đã cắt đứt toàn bộ tay chân của con boss và khiến cho chúng lăn lông lốc trên sàn.

Giờ thì, tôi nên kết liễu nó kiểu gì đây nhỉ? Tôi có nên nhắm vào tim không? ...mà tim của nó nằm ở đây vậy?

"Thứ đó có khả năng tái tạo đáng kinh ngạc! Dù có tổn thương tới mức nào đi nữa thì nó vẫn có thể nhanh chóng tái tạo lại!"

"Đã hiểu."[note63294]

Cám ơn vì thông tin.

...từ cái cách mà cô ấy nói thì có vẻ như cô ấy thì có vẻ như cô ấy đã gây kha khá thương tổn cho nó phải không? Có lẽ nào cô ấy là một nhà thám hiểm khá mạnh chăng?

Mà, cũng chả còn quan trọng nữa. Tôi có thể đánh bại được con boss, vậy nên khá rõ ràng là tôi mạnh hơn.

Giờ vấn đề còn lại là tôi nên tung đòn kết liễu thế nào thôi.

『■■■■■』

Một thứ gì đó giống như dòng điện chạy qua não tôi, hay tôi nên nói đúng hơn là một giọng nói.

Cùng lúc đó, tôi đã hiểu về cách dùng cây lưỡi hái này.

Và cả tên của nó nữa.

"...Niệm Tinh Trượng Solciella."

Đó là tên của ngươi.

...iya, ta biết tên ngươi rồi, nhưng làm ơn đừng có tự nhiên tải thông tin vào não người ta như thế.

Tôi dùng những kiến thức mà tôi có được và bắt đầu chuẩn bị. Tôi đâm phần mũi lưỡi hái xuống đất và hướng phần đỉnh đầu lưỡi hái, mặt trên của lưỡi liềm, về phía con boss. Đỉnh đầu lưỡi hái là một họng súng.

Niệm Tinh Trượng bây giờ trông giống hệt một khẩu súng khổng lồ, với một cò súng nhô ra ở phần cán.

Haha, vậy tất cả những gì tôi cần làm là bóp cái cò này.

Giống như những gì cô gái nói, tay chân của con boss đã bắt đầu mọc trở lại.

Nhưng muộn rồi.

"Ngươi bao bao giờ nhìn thấy những vì sao lấp lánh chưa?"

Bây giờ tôi đã có đủ thời gian để nói những câu thế này.

Một cô gái xinh đẹp nói những điều bí ẩn và sở hữu sức mạnh áp đảo. Đúng vậy! Phải vậy! Nó phải như vậy!

Tôi bóp cò trong khi vẫn đang lên đỉnh.[note63295]

Ngay lập tức, căn phòng tràn ngập ánh sáng khiến cho nó có cảm giác như thể đang là ban ngày.

Vào lúc tôi nhận ra đó là do phát beam bắn ra từ đỉnh đầu của câu lưỡi hái, thì tất cả đã kết thúc.

Có lẽ nó tốn chưa tới ba giây. Tôi sợ hãi bỏ tay ra khỏi cò súng, nhưng mặt đất dưới chân và những bức tường sau lưng con boss đã biến mất không một dấu vết, và có vẻ phát phát beam đó đã xuyên qua cả những bức tường phía sau rồi chạm tới tận cùng của phía bên kia.

...ối.

"Phù."

Ok, trước tiên hãy hít một hơi thật sâu rồi sau đó-

"T-Tuyệt quá. Vừa rồi là đòn gì thế?"

À đúng rồi còn cô ta nữa.

Tôi không ghét việc được tân bốc như thế, nhưng bây giờ cô có thể kiềm chế lại một chút được không? Sự thật rằng tôi vừa phá hủy một dungeon quan trọng của học viên ngay sau khi vừa chuyển tới là rất tệ đây.

"Cô vừa nói Solciella, nhưng đó là tên cây lưỡi hái của cô phải không? Hay đúng hơn là cô thuộc về trường nào thế!? Mà không, trước hết thì cô thuộc hạng-"

"Không có lý do gì để tôi trả lời hết."

Tôi ngắt lời cô gái và làm cho cô ấy im lặng. Có lẽ như do cảm nhận được tâm trạng của tôi và đọc được bầu không khí, cây lưỡi hái biến mất và cái vòng tay cũng biến trở lại vào bên trong cánh tay tôi.

Đừng có biến mất chứ, ngươi ở lại cũng được mà.

Dù sao thì, cứ ở lại đây thì sẽ chẳng có gì hay ho hết. Chuồn khỏi đây nhanh thôi!

"Vậy thì, việc của tôi ở đây đã xong rồi. Cô cũng nên về nhà nhanh đi, ở đây cũng chẳng còn gì nữa đâu."

Tôi đã giết con boss rồi nên ở lại đây tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hẹn gặp lại!

Lờ đi cô gái, tôi rời khỏi dungeon.

...Hmm? Mà giờ nghĩ lại, sao một học viên của học viện Kisou lại ở đây?

Mà sao cũng được. Cái trường đó đông học sinh tới mức ở đâu cũng thấy học sinh của họ cơ mà.

-----trans note-----

Đây chắc sẽ là chap cuối cùng mà tôi dịch.

Tôi dịch theo cảm hứng thôi, thấy một bộ truyện bựa bựa hay hay nên đem về dịch cho mọi người cùng đọc, tôi không cần khen hay gì cả, cơ mà bị nói là dịch chỗ nào cũng tệ rồi dịch đọc chả hiểu gì cả làm tôi nhận ra có lẽ tôi không hợp với việc dịch thuật.

Thôi thì tạm biệt, ai muốn thầu bộ này thì cứ tự nhiên, link tôi sẽ để dưới cmt.

Bình luận (0)Facebook