• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Maid in Yuri

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-12 10:15:49

Bữa tối của nhà Sanjou kết thúc một cách vô sự, ít nhất là tôi nghĩ vậy, sau cùng thì tôi, Hiiro, cứ mặc kệ xung quanh và thưởng thức bữa tối trong yên bình.

Ngay từ đầu thì Rei, cháu gái trưởng, sẽ là người thừa kế của nhà Sanjou này còn tôi, cháu trai trưởng, thì được gọi theo vì vài lí do linh tinh. Quả là đặc sắc khi thấy một dàn mụ già đáng sợ mặc kimono như yakuza vậy, chắc hẳn bọn họ từng giết người rồi,...tôi đoán vậy. Có lẽ bọn họ có tiếng tăm lắm khi mấy người khác xung quanh cứ nịnh nọt bọn họ không.

Rei có vẻ cũng ngang hàng với mấy mụ đó, em ấy nở nụ cười lịch sự trong khi đang đối phó với mấy tên nịnh nọt cho thấy hẳn em ấy quen với việc này khá nhiều rồi.

Mặt khác, chả có ma nào tới tiếp tôi cả, kể cả mấy người họ hàng xa mà không thể ngẩng đầu trước Rei, cũng coi tôi như đá ven đường vậy. Ngoài ra còn dám nói xấu tôi ngay kế bên tôi, bèn thế tôi bỏ vài thứ vào ống hút và thổi vào họ cho biết mặt.

“Hiiro”

Yep, tiệc bắt đầu lên nhạc rồi. Ngay cái lúc mà tôi chán cái rượu táo này rồi thì mụ già dường như có địa vị cao nhất ở đây lên tiếng.

“Năm tới ngươi phải đi học ở trường nữ sinh Ototri”

Trường Otori...cái trường ma pháp vốn sẽ là bối cảnh chính cho cái game 『Everything for the score』này. Đây là nơi mà nhân vật chính sẽ gặp gỡ tất cả nữ chính, và tất nhiên là cái tên Hiiro ấy cũng sẽ tham gia vào với vai trò quấy rối và rồi sẽ có cái chết thảm khốc.

“Ta mặc kệ lý do, ngươi phải tham gia vào cái trường đó. Dù gì ngươi cũng là người nhà Sanjou, ngươi không có quyền từ chối đâu. Bọn ta đã quyết định rằng phải làm gì đó với ngươi rồi”

Tiện thể là trong vài kết cục phụ, Hiiro bị ám sát bởi nhà Sanjou nhằm giải quyết rắc rối. Đúng là cái thằng này không có tí đường sống nào luôn.

“Thế, tại sao lại là trường ma thuật”

“Là để ngươi tự lập. Cái tên nhà ngươi liên tục yêu cầu phía bàng hệ đưa tiền cho ngươi vài lần rồi, chưa kể ngươi còn giở thói thôi bỉ nữa. Vì thế ta muốn ngươi, cái tên ngu ngốc có quá nhiều quyền lực, đi học hỏi ma pháp và biết cách sử dụng quyền lực đàng hoàng.

Còn khuya thằng này mới tin ấy!!!

Bà tưởng rằng gửi tôi tới cái trường có thể bị bịt mồm bởi nhà Sanjou thì bà dễ dàng ‘úp sọt’ thằng này bất kì lúc nào ấy hả. Mơ đi, làm như thằng này ngu như Hiiro ấy.

“Tất nhiên là bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi rồi”

“Cái ‘hỗ trợ’ của mấy mụ đây á...”

Tôi thức dậy vào lúc sáu giờ, thể dục rồi tắm rửa, và lúc 7 giờ thì tôi nhận được ‘hỗ trợ’ từ nhà Sanjou là ma cụ này đây.

Đối với người không biết thì nó nhìn như thanh kiếm nhật. Bao kiếm được làm sơ sài với vài vết lõm nhằm để nhét thứ gì vào. Vết lõm ấy còn kết nối với vài đường thẳng và cong, tạo nên hoa văn nào đó.

Tất nhiên nó không phải là thanh kiếm bình thường. Thanh kiếm này không có lưỡi, nơi tiếp xúc giữa bao kiếm và kiếm cách[1] có cơ chế khóa chặt bằng lượng ma thuật rất nhỏ. Còn có cò súng ngay dưới kiếm cách và cái gì đó tựa nòng súng nằm ở phía đối diện.

Còn tại sao lại có thiết kế như vậy vì trong thế giới này có cách thi triển ma thuật khá đặc thù.

Đầu tiên, ma thuật chỉ có thể kích hoạt bởi các ma cụ thuật như thế này. Nếu như cố hô to để thi triển phép thuật như 『Cầu lửa』bằng tay không thì chả có gì xảy ra cả, ngoại trừ việc bạn bị gọi là thằng điên vì làm ồn. Thế nên tôi chỉ có thể thi triển ma thuật bằng cách bấm váo cái cò súng này thôi.

Ngoài ma cụ dạng kiếm thì còn có dạng đũa phép, cầu thủy tinh, lắc tay, tấm vải, trâm cài tóc,...và tất cả đều có điểm chung là có công tắc nhất định để triển khai phép thuật.

Tuy nhiên không dễ để thi triển ma thuật như thế, như tôi có miêu tả là có vài phần lõm trên vỏ kiếm, mục đích là nhét các ‘mạch điều khiển’ vào nhằm thi triển phép thuật. Loại phép thuật bạn có thể thi triển sẽ dựa vào ‘mạch điều khiển’ nào mà bạn nhét vào.

Chính vì thế mà khiến cho game này rất đa dạng về phong cách chiến đấu, dẫu vậy game này khiến tôi cảm thấy họ có vẻ đặt trọng tâm quá xa so với thể loại chính là game Yuri.

“Mấy cái mạch điều khiển này vô dụng quá đi...Còn tệ hơn trang bị của nhân vật chính lúc khởi đầu nữa, mà tổ hợp mạch này như mấy thằng mất não ấy. Trời ạ cứ như này thì không ổn mất...”

Cái ma cụ này thì chắc chắn là hàng chất lượng cao rồi. Nhà Sanjou vẫn rất để ý tới hình ảnh bản thân trong công chúng nên họ cho Hiiro cái ma cụ tuyệt với này. Nhưng cái tổ hợp mạch điều khiển này thì vô dụng quá đi, này chỉ đem để giáo dục con nít 3 tuổi thôi.

*** Tiếng tháo lắp ma cụ ****

“Không ổn rồi, mấy cái mạch này thật sự quá vô dụng...Chắc mình phải làm chuyến thám hiểm hầm ngục sau khi ăn thôi...Trước khi nhập học thì phải rèn luyện để có thêm sức mạnh đã, bất kì lúc nào cũng có thể bị ‘úp sọt’ bởi cái nhà Sanjou đó mà...”

Trong khi tôi chán nản với cái ma cụ--

“...”

“Whoa”

Tôi mới để ý thấy có cô gái đang đứng ở góc phòng.

Với mái tóc trắng tuyệt đẹp, cô gái với bộ hầu phục nữ đang lén lút nhìn tôi.

“Bữa ăn...”

“Hả”

Cô ấy chỉ về hướng cánh cửa.

“Bữa ăn”

“Hả, là sao..?”

Cô ấy quay gót lại nhìn tôi và thở dài.

“Ngốc quá...”

“Hả? Mà đợi đã, cô chỉ là hầu gái thôi mà?”

Lúc cô ấy rời đi, cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ ‘phiền phức ghê’.

“Giờ lại sao nữa?”

“Tại sao cô lại dám xúc phạm tôi, chủ nhân của cô? À và cô có thích cô gái nào không?”

“Em muốn biết rằng chủ nhân đang định quát em hay tư vấn tình cảm cho em nữa...”

“Vậy thì em có thích cô gái nào không?”

“Vậy là ngài chọn cái đó hử”

Nàng hầu vô cảm nói vậy.

“Em không có thích ai cả. Còn về việc xúc phạm, là em muốn trả thù giùm nàng hầu mà ngài xúc phạm hồi hôm bữa thưa ngài điển trai đầy hỏi chấm ạ. Yai, yai, và nếu ngài muốn sa thải em thì, thử đi đồ cà chua thối, mẹ ngài đầu toàn nước, mọc lông từ nốt ruồi đi[2].

Ngày hôm bữa, là cái ngày trước khi tôi trở thành Hiiro á.

Cái tên khốn đó dám hủy hoại Yuri có thể chớm nở mai sau...Đúng là hắn làm tôi điên tiết thật đấy.

“Ừ thì đó hẳn là lỗi của ta, nên ta chấp nhận lời xúc phạm của em. Và đồng thời gửi lời xin lỗi của ta tới nàng hầu đó. Tuy nhiên ta muốn em khắc ghi điều này vào tâm...hãy đi tìm cô gái định mệnh của đời mình. Đây là lời ta muốn em hứa với tên con trai quý tộc tốt bụng này, được không?”

Sau lời đó, cô gái nghiêng đầu.

“...Ngài là ai?”

“Như ta nói, là tên con trai quý tộc tốt bụng”

“Trước giờ tên khốn tên Hiiro chưa bao giờ cúi đầu trước ai cả..”

“À, ra là thế. Cứ an tâm đi, ai cũng có lần đầu mà. Đến ta cũng bất ngờ khi đọc Yuri lần đầu mà.”

Sau đó, đi theo cô hầu gái thích nghiêng đầu, tôi xin lỗi với cô hầu gái đã bị xúc phạm và... tiến thẳng tới hầm ngục sau khi kết thúc bữa ăn.

Tất nhiên tôi thắng bước tới hầm ngục, nhưng...

“Em đi theo tôi làm gì?”

“...”

Vì lí do nào đó, nàng hầu tóc bạc lại đi theo tôi.

---

[1] Phần trồi ra trên kiếm nhằm phân cách chuôi kiếm(tay cầm) và lưỡi kiếm.

[2] Ý là chửi ấy, mà bản dịch nó cũng vô nghĩa nên đừng bận tâm nhiều.

Bình luận (0)Facebook