• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Other Illustrations

Độ dài 999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:41:58

u63064-9613d895-e255-4116-8dc4-71d85ec011aa.jpg

u63064-471edce4-9dee-44d6-b573-7e2818bfcc83.jpg

Minh họa cho Hội chợ Hỗ trợ cuộc sống mới Mùa xuân của MF Bunko J

Đây là một cơ hội quý giá để vẽ phiên bản hiện đại của các cô gái đến từ thế giới khác. Như đã đề cập, tôi thích các nhân vật trông khác biệt, nên tôi rất mong đợi mỗi lần được vẽ nên họ. Ayari-sensei đã dùng đóa hoa anh đào Elisabeth này để ném bối cảnh Nhục hình Công chúa thời hiện đại lên Twitter, nhưng sao chỉ có mình tôi ngửi thấy mùi kịch tính và bí ẩn vậy?

u63064-61b2efc8-0a25-4510-9d37-4df34929ece6.jpg

Minh họa cho Hội chợ Santa của MF Bunko J

Tôi được yêu cầu vẽ nhân vật nữ trong trang phục Santa, nên cá nhân tôi muốn Hina mặc đồ len đan tay cùng phần lông màu trắng. Màu sắc Giáng sinh là đỏ, xanh lục và trắng, nhưng vì mặc đặc trưng của cô ấy là xanh lục, nên tôi chọn nhiều tông màu xanh để khiến cô ấy trở nên độc đáo.

u63064-5d3535ed-4a92-419d-8063-7e8430c9afbd.jpg

Minh họa cho Hội chợ Trường học Mùa hè năm 2018 của MF Bunko J

Elisabeth thường ăn mặc quý phái, nhưng tôi muốn tôn lên vẻ vui tươi và tốt đẹp lên hàng đầu. Tôi cảm thấy cô ấy mặc gì cũng đẹp.

u63064-25fe5e90-efbc-41b0-8196-9b847874937c.jpg

Minh họa cho Hội chợ Ichiban Mùa xuân của MF Bunko J

Màu của Hina là xanh lá, và màu của Elisabeth là đỏ, do đó cô ấy hiếm khi có cơ hội được mặc đồ đỏ, nên tôi thử cho cô ấy mặc nó vào ngày lễ Valentine. Trước đó tôi đã ghé thăm bảo tàng, vì vậy nó ảnh hưởng khá đáng kể đến cách mà tôi vẽ váy.

u63064-6f6892df-febe-47d1-a236-abaf92ad37e9.jpg

Tranh lụa minh họa "Nhục hình Công chúa"

Tôi vẽ theo ý mình và thấy thật OK, tôi đã dồn nhiệt huyết vào để thể hiện Elisabeth với bức vẽ này. Tôi chỉnh sửa bộ trang phục lại một chút, máu nhễu nhãi, trái cây tứ tán,... và những điều tôi thích đã được thể hiện rõ.

u63064-2371a584-59c9-4db3-9748-339f126a2622.jpg

Tranh lụa minh họa "Nhục hình Công chúa"

Hầu gái Hina! Nhắc đến hầu gái, phải nhắc đến nhà bếp! Và Hina là thợ làm bánh. Bìa của quyển sách ảnh này cũng là nhà bếp, nhưng tôi muốn chọn nơi mà bạn có thể cảm thấy sức sống. Thật là hạnh phúc khi được vẽ những chiếc đĩa trên tường.

u63064-b027bcdc-7f8d-4ab8-bb8d-76bad648f8ab.jpg

"Hồ sơ vụ án của Thuần Ma thú Sư Tsukai J. McLeod: Vua của những loài thú biết nói" tập 1

Đây này là một trong những tác phẩm tôi yêu thích nhất, và tôi vô cùng thích nó. Không hề có minh họa đầu sách mà chỉ có ảnh bìa trước và bìa sau, thế nên tôi rất phấn khích. Thậm chí là tôi còn nhớ cách mà mình sắp xếp các vật dụng trong bức ảnh này thế nào.

u63064-df43da85-c314-4fec-ba62-99804d98c09d.jpg

"Hồ sơ vụ án của Thuần Ma thú Sư Tsukai J. McLeod: Vua của những loài thú biết nói" tập 4

Tôi cắt cảnh ấn tượng và đặc sắc của câu chuyện và mang nó ra bìa sau như cuộc hạ màn. Thật mỉa mai làm sao khi mà các cô bé này đang ở trong nhà hát.

u63064-f1a6edbd-e634-429f-9ad5-3f16a59fada6.jpg

Minh họa gốc tập 5 "Nhục hình Công chúa", đồng thời là ảnh tặng kèm manga tập 1

"Một câu chuyện cổ tích chỉ tồn tại trong đêm nay." Chúng tôi hướng đến bầu không khí nhẹ nhàng, tĩnh lặng, đau buồn và tàn khốc theo cách đóng gáy của một quyển sổ ảnh cũ.

u63064-df26116c-a100-4af5-a24a-e433eec2bef8.jpg

Hình minh họa kỷ niệm hoàn thành Nhục hình Công chúa !!

5 bức ảnh sau đây là những fanart mà tôi đã đăng trên trang Twitter cá nhân. Vì là kỷ niệm hoàn thành, nên bức tranh màu đỏ tươi với một chiếc purin đang ăn dở.

Fanart "Nhục hình Công chúa"

Với những ai đã đọc tập 8, xin hãy đọc SS (short story) được đăng trên blog của Ayari-sensei. Tiện thể, tôi chưa từng vẽ Jeanne trong trang phục khác, và tôi đã cố đáp lại những yêu cầu vô lý từ cấp dưới.

u63064-e1e4dd1f-998c-4479-b26a-eaa627276f0e.jpg

Fanart "B.A.D" (bên phải)

Chúc một lễ Valentine ngọt ngào

Azaka Mayusumi dành cho ngày lễ Valentine, nhân vật từ tác phẩm "B.A.D" của Ayari-sensei . Đây cũng là một tác phẩm ấn tượng với hơi hướm Gothic, nên tôi thêm một chút vẻ hoài cổ cho nó.

Fanart "Hồ sơ vụ án của Thuần Ma thú Sư Tsukai J. McLeod: Vua của những loài thú biết nói" (bên trái)

Tôi đăng bức ảnh này vì tôi đột nhiên muốn vẽ nó, do đề tài thuần ma thú sư đã được nêu trên Twitter. Tôi nhớ về đứa trẻ từ Nhà hát Ngầm Havek một cách rõ rệt, đó cũng là người mà tôi vẽ ở bìa sau sách, tôi vẽ để khiến bức ảnh trông như một tấm poster phim.

Ảnh minh họa hỗ trợ phim "No game no life" (bên dưới)

Đây là hình quyển sổ dành cho những người đến rạp xem phim "No game no life: Zero" được phát hành bởi MF Bunko J. Jibril trông thật dễ thương.

u63064-84e0d11d-f6e0-4640-8194-4f3e2f8d8973.jpg

Ảnh minh họa kỷ niệm 10 năm cùng Keishi Ayasato

"Nhục hình Công chúa" X "Hồ sơ vụ án của Thuần Ma thú Sư Tsukai J. McLeod: Vua của những loài thú biết nói"

Ayari-sensei đều là tác giả của hai tác phẩm, nên tôi nghĩ về việc nên vẽ ai và nhận ra cả hai đều có hầu gái, nên tôi quyết định chọn hai người họ. Thật dễ dàng vẽ nên vì hai người họ có nhiều điểm tương phản nhau. Đặc biệt, tôi ít có cơ hội để vẽ con gái của thuần ma thú sư, và vì tôi thích thiết kế, nên thật hạnh phúc khi được vẽ lại sau một thời gian dài.

u63064-e74bac71-2962-4811-a4c7-ae9c98ff2bf4.jpg

Thiết kế nhân vật trong "Dị thế Nhục hình Công chúa"

u63064-a395d335-ec4b-40a8-bbf8-25f1984dbd21.jpg

Thiết kế nhân vật trong "Dị thế Nhục hình Công chúa"

u63064-47d6ba3b-9b53-4d8e-b6e6-52b65f72125e.jpg

Thiết kế nhân vật trong "Hồ sơ vụ án của Thuần Ma thú Sư Tsukai J. McLeod: Vua của những loài thú biết nói"

Bình luận (0)Facebook