• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương XI: Nỗi đau buồn của Thánh Nữ

Độ dài 234 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:43:36

Căn phòng đỏ rực.

    Giờ đây họ đã quay lại chiếc bàn rắn chắc sơ sài trong phòng. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn xuống bàn cờ. Nơi từng là chiến trường giờ đây chẳng thể nào được miêu tả theo thuật ngữ đó nổi nữa. Giờ đây nó chỉ toàn là hỗn loạn. Vô vàn quân cờ bể vỡ, và thậm chí cả bàn cờ cũng rạn nứt.

    Kaito Sena cầm một quân lên.

    Nó mang hình thù quân vua, nhưng lại chẳng đội mũ miện.

    Trong một chốc, Kaito Sena chỉ nhìn cái quân cờ với khuôn mặt bị vỡ nát đầy tàn bạo ấy. Nhưng cuối cùng, cậu lại lắc đầu mà không nói gì. Vẫn im lặng, cậu búng tay.

    Quân cờ tan biến thành những cánh hoa xanh.

    Không còn gì sót lại.

    Hai người họ đã nói lời chia tay từ rất lâu rồi.

    Thật ra, nó đã diễn ra vào cái ngày mà Kaito Sena "chết."

    Rồi Kaito Sena ngồi thụp lại vào ghế. Cậu nhắm mắt và chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Dường như cậu đang khóc thương cho cái chết của ai đó. Hay có lẽ là đau xót cho sự điên loạn đang diễn ra trên bàn cờ.

    Không rõ là vế nào.

    Nhưng vế nào cũng được.

      

༒༒༒

Bình luận (0)Facebook