Demonic Family: The Duke of Ractos
Nerimono SakamataMakai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Liliana-san thích nấu ăn.

Độ dài 629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:13

 Tôi tên là Liliana Ractos, vợ của Điều hành gia vương quốc - Grid Ractos.

Tôi được gả vào gia tộc Ractos khi mới chỉ mười sáu tuổi.

Đó là cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu đích thực, điều mà rất hiếm khi xảy ra trong giới quý tộc. Dường như cả hai bọn tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tất nhiên, dù là hiện tại, tôi vẫn yêu chồng của tôi.

Ông ấy là người nghiêm túc và thật thà. Tôi luôn cảm thấy khuôn mặt của ông mỗi khi khen tài nấu ăn của tôi rất chi quyến rũ.  [note30399]

Chồng tôi cũng rất tuyệt vời và tốt bụng. Cơ mà hình như mọi người dân đều ghét ông. Nghe nói do gương mặt ổng giống như quỷ dữ. Ý bọn họ là gì vậy? Ông ấy điển trai thế cơ mà… [note30400]

Và kể từ khi nói ra câu đấy, có vẻ như mọi người cũng bắt đầu sợ tôi.

Họ nói tôi đã giao kèo với ác quỷ để giữ lại sắc đẹp, lại còn đồn rằng nếu ai chọc giận tôi thì sẽ trở thành bữa ăn cho con nhện lớn nữa chứ.

Tôi không thực sự cảm thấy bị xúc phạm mấy khi họ bàn tán về dung mạo của mình, nhưng đụng đến bé nhện của tôi thì lại là một câu chuyện khác.

Mary-chan không bao giờ ăn thịt người!

À, Mary-chan là cô bạn từ thuở nhỏ của tôi.

Bé là loại nhện to, rất dễ thương, có bộ lông rậm rạp và những con mắt đỏ rực.

Mary-chan thuộc loài “Crimson Eyes”, chiều dài cơ thể tầm 60 cm, với tuổi thọ tương đương con người.

Bé không hề có độc, thậm chí còn ăn cả sâu bọ có hại. Có ích thế còn gì? Và vì là loài ăn tạp, nên bé cũng thích đồ ăn tôi nấu nữa.

[Nee~~, Mary-chan ~~]

[Kisyaah--]

Mặc dù không thể nói chuyện, cô vẫn có thể hiểu được lời tôi nói. Quả là một cô bé thông minh mà, phải không?

Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi cô bé như thế, đặc biệt là đối với phụ nữ mà nói. Chỉ vì cô là một con nhện ư?.

Hồi lâu trước đó, tôi cũng không nhớ rõ vào lúc nào nữa. Uhm, hình như trong một buổi tiệc thì phải?

Tôi quên mất cụ thể thế nào rồi, hình như là lúc tôi đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái thì phải. Khi nhìn thấy Mary-chan tình cờ đi ngang qua buổi tiệc rồi tiến đến chỗ tôi để ăn những món thừa, cổ bất tỉnh tại chỗ.

Emm, thì, đúng là người lạ sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu một con nhện lớn tự nhiên xuất hiện trước mặt họ nhỉ?

Tôi đã làm một chuyện xấu vào lúc đó rồi, tehe ~~.

Nếu không nhầm thì,… phải rồi, đó là Olivia-san, một người phụ nữ đáng yêu mặc váy đỏ.

Kể từ đó, mỗi khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, cô đều mang biểu cảm sợ hãi.

Đúng rồi, cô ấy lúc nào cũng ăn diện một bộ váy đỏ. Mỗi lần thấy cổ, tôi luôn có cảm giác muốn nấu món nào đó liên quan tới cà chua.

Vì sao ta? Hay là do có cùng màu chăng?

… Ara. Mới nãy, tôi vừa nhìn thấy ngài thủ tướng đang chạy như bay qua con đường trước cổng kìa. Tuy đã già, nhưng ngài ấy vẫn còn dẻo dai thật đấy, hmm ~~.

… Có lẽ hôm nay tôi sẽ nấu món cá bơn sốt meunière.

Chẳng hiểu sao mỗi khi thấy ngài thủ tướng, tôi đều muốn nấu các món liên quan đến cá nữa?

Do ông ấy trông giống cá chăng?  [note30401]

Quyết định rồi, bắt đầu kiếm nguyên liệu thôi.

Bình luận (0)Facebook