• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-1: Idol đói bụng

Độ dài 977 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 17:00:04

Bạn có nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” hiện giờ đã trở thành một quan niệm cổ hủ, lạc hậu rồi hay không?

Riêng về phần tôi thì là có. Nguyên nhân là vì tôi biết chính thứ quan niệm lâu đời này đã ảnh hưởng tới biết bao gia đình và đẩy họ vào cảnh “tan vỡ”.

Đúng là trên đời này có những người không hợp phù hợp để đi làm, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, bên cạnh những người đó vẫn có những con người dù là nam hay nữ, họ vẫn luôn mong muốn được làm việc.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai rồi cũng phải quán xuyến việc nhà.

Vì thế cho nên, chẳng ai có thể phàn nàn tôi chỉ vì tôi mơ ước trở thành một ông chồng nội trợ toàn thời gian được cả.—Tôi nói đúng chứ?

<><><>

Trong lớp tôi hiện đang có một super idol cực kỳ đình đám.

Tên cô ấy là Otosaki Rei, một mỹ nhân với mái tóc vàng óng ả được thừa hưởng từ dòng máu lai ngoại quốc, cùng với một phong cách sắc sảo, khác biệt hoàn toàn so với một học sinh cao trung. Lúc bình thường, nét mặt cô ấy thường không thay đổi quá nhiều, đến mức rất khó để biết những gì cô đang nghĩ. Nhưng một khi lên sân khấu, vẻ mặt của cô lại vô cùng mê hoặc, đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn từ khán giả.

“Otosaki-san! Tớ đã xem show tối qua đấy! Ca khúc mới tuyệt lắm đó!”

“Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm.”

“O-Otosaki-san! C-c-c-cậu cho tớ xin chữ ký được không?”

“Nếu là cậu thì được thôi.”

Vẫn như mọi khi, hôm nay Otosaki lại được vây quanh bởi các bạn cùng lớp.

Cách đây hai năm, cô ấy đã debut ở một nhóm idol tên là “Millefeuille Stars”.

Bên cạnh cái tên đó, bọn họ cũng được gọi dưới cái tên là “MilleSta”, một nhóm bao gồm có Rei, Kanon và Mia cùng với trung tâm của nhóm là Otosaki.

Hiển nhiên là không một ai trong trường không biết tới cô ấy. Thật sự không quá khi nói rằng tất cả mọi người trong trường này đều là fan của Otosaki. Nhưng có một người lại đi ngược với hầu hết số đông mà không phải fan của MilleSta, người đó không ai khác chính là tôi, Shido Rintaro.

Tôi không hề ghét những người đấy, thậm chí còn thích họ nữa cơ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để gọi là hâm mộ.

Để mà nói thì ngay từ đầu thì tôi đã không để tâm tới các idol rồi.

Tôi quan tâm đơn giản là vì trong đó có một người hiện học cùng lớp với mình mà thôi. Hơn nữa, tôi mà lại gần cô ấy thì ánh mắt của đám con trai xung quanh cô sẽ trở nên đáng sợ và điều đó là không cần thiết.

“Vẫn nổi tiếng như thế nhỉ, Otosaki-san ấy.”

Người vừa lên tiếng là Inaba Yukio, cậu ta ngồi ngay phía trước và cũng là bạn tốt của tôi. So với một người đàn ông mà nói thì thân hình cậu ấy trông quá mỏng cơm, thậm chí hồi mới gặp, tôi thật sự đã thô lỗ khi lầm tưởng cậu ấy là một cô gái.

Ngoài ra, cậu ấy cũng là một người không quá quan đến Otosaki, cậu ta chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại khi thấy cô bị vây quanh bởi đám đông các bạn trong lớp.

“Cô ấy vừa trình diễn ca khúc mới ở show diễn hôm qua, phải nói bài hát đó khá hoàn hảo. Ông không thể đổ lỗi cho những fan phấn khích vì nó được đâu, bởi vì nó cực kỳ dễ được khán giả đón nhận.”

“...Này, Rintaro? Ông luôn mồm rằng mình không phải là fan, vậy mà lúc nào cũng kiểm tra ca khúc mới của họ hả?”

“Ừ thì, tôi cũng chỉ xem và nghe những gì nổi tiếng thôi. Với cả, công việc làm thêm hiện tại đòi hỏi tôi phải làm như vậy.”

“Hmmm…Nhưng mà, tôi không nghĩ một Rintaro đã nói rằng cậu ta không muốn đi làm giờ lại tiếp tục làm việc cơ đấy. Tôi hơi bị bất ngờ đấy.”

“Thì giờ tôi vẫn phải kiếm sống mà. Nhưng sau cùng thì, một ngày nào đó, tôi sẽ kiếm một người có thể đi làm nuôi tôi còn mình sẽ trở thành một ông chồng nội trợ toàn thời gian.”

“Mục tiêu cao cả của ông là như vậy hả?”

Yukio luôn như vậy, cậu ấy ném cho tôi cái nhìn đầy kinh ngạc mỗi khi nghe tôi nói về việc đó. Nhưng dù thế nào thì, “không đi làm” vẫn là mục tiêu cốt lõi của đời tôi mà không gì có thể lay chuyển được. Mặc kệ người khác nói gì, mục tiêu ấy vẫn không thay đổi.

“Nhắc mới nhớ, hôm nay ông cũng đi làm thêm à?”

“Ừm. Có vẻ hôm nay sẽ rất bận bởi tôi sẽ phải tới đó gấp. Cơ mà tôi cực khoái luôn ấy, vì tiền công tăng theo giờ mà.”

Khi bọn tôi đang nói chuyện thì cánh cửa lớp mở ra và giáo viên đứng tiết một bước vào.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Yusuke cũng bị ngắt lại tại đó, đám đông xung quanh Otosaki cũng đã quay lại chỗ ngồi.

Ngay khi tiết học vừa bắt đầu, tôi liền ngó sang chỗ Otosaki.

(Nhìn thế nào thì cô ấy cũng thật xinh đẹp…)

Nếu chỉ nhìn từ vẻ mặt của cô ấy thì chẳng có gì để nói, nhưng với cương vị là một idol thì hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều những gian nan và rắc rối. 

Hẳn là rất nhiều rắc rối—-Vừa nghĩ, tôi vừa quay đầu lại để tập chung cho tiết học.

Bình luận (0)Facebook