• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 265 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 15:45:04

Vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen cực kì to lớn ,tôi chỉ biết đứng đó không chút bất động và chỉ nhìn vào cái thứ đó nhưng chỉ một vài giây sau tôi đã có thể lấy lại được sự tỉnh táo của mình trong những giây tôi đứng bất động thì trong đầu tôi lại tràn ngập nhiều ý nghĩ khác nhau

Cái đó là thứ gì thế

Liệu đây có phải là ngày tận thế

Hay chỉ là một hình ảnh 3D nào đó

Nhưng tôi biết những suy nghĩ đó của tôi chỉ là vô ích vào những giây phút lúc này nên khi tôi lấy lại được suy nghĩ của mình không cần chần chờ một thứ gì nữa tôi liền mở miệng mà mà hỏi mọi người xung quanh

"Nà...!!"

Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu thì tôi cảm nhận được một áp lực nào đó trên cơ thể tôi. Vào lúc này khi tôi chuẩn bị quay người lại thì tôi liền tái sầm mặt lại thì vào lúc tôi nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung và không chỉ có tôi tất cả mọi người tôi nhìn thấy cũng đều đang lơ lửng trên không trung 

Không

Nói đúng hơn thì tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều đang bị cái hố đen ấy hút vào

"Cái gì thế này!!!"

Vào lúc tôi nói hết câu thì thân thể tôi liền không một chút sức lực nào, tâm trí của tôi liền giống như một mảng màu đen và mắt của tôi bắt đầu nhắm lại.

Bình luận (0)Facebook