Cuộc hôn nhân tay ba
Muso,무소cocorip, 코코립
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 12:45:13

Trans: Thảo Anh

Cre: Novel Utopia

Chap 9: Tức giận

Bằng cách nào đó, cô đã trở về phòng mình.

‘’...’’

Rihanna đã ngồi bất động trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ. Những gì nghe được cách đây vài phút là chắc hẳn là điều kinh khủng và bất ngờ nhất trong 23 năm qua.

Cô thức dậy từ rất sớm. Nhưng với tâm trạng hiện tại, cú sốc vừa rồi khiến cô không tài nào ngủ được

’Vậy…’

Bây giờ, cô phải chấp nhận điều đó. Không lâu trước đây, cô vẫn chỉ cho rằng đó chỉ là tình cảm của em rể và chị dâu. Cô có đôi chút nghi ngờ. Và cũng không có bằng chứng làm rõ mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng, họ đang lén lút vụng trộm với nhau. Rihanna cuối cùng cũng chỉ có thể giấu gương mặt vào tay mình khi cô ấy đưa ra kết luận khủng khiếp đó. Cô không thể chịu được sự thực này.

Sau một khoảng tĩnh lặng, Rihanna buông tay khỏi gương mặt lúc này chỉ còn đọng lại nét hờ hững và nhợt nhạt. Chỉ có điều, đôi mắt cô lại bừng lên ngọn lửa phẫn nộ.

‘Chà…mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ?’

Đương nhiên rồi, câu trả lời đơn giản là ly hôn. Kể từ hôm nay, tất cả tình cảm cô dành cho anh ta sẽ không còn chút nào nữa.

Cô thậm chí không muốn nhớ đến tình cảm đã dành cho anh ta nhiều như thế nào. Tất cả những gì cô cảm thấy là chán ghét, và…

‘Mình không thể để chuyện này xảy ra…’

Cô chỉ muốn trả thù.

Tất nhiên, có một cách để dễ dàng ly hôn. Vì vẫn chưa sinh con nên ly hôn không phải chuyện khó khăn với cô.

Nhưng sẽ không được vừa ý cho lắm. Chồng cô đã quay lưng với cuộc hôn nhân 4 năm, cùng với chị gái song sinh của cô lừa dối cô. Cô chỉ sẽ chia tay đơn giản? Trong trường hợp tồi tệ nhất, anh ta có thể sẽ cưới Lisbeth ngay sau khi ly hôn  

Nghĩ vậy, Rihanna cười khổ. Nếu điều đó xảy ra, cô vẫn là một thành viên của nhà Bá tước, đây là ngõ cụt rồi sao?

Cô nghĩ đó thực sự là trường hợp kinh khủng. Cô cảm thấy không thoải mái. Nếu vậy, cô không thể ly hôn với chồng. Tuy nhiên, cô không có ý định tiếp tục chung sống với tên đàn ông cặn bã đang lừa dối mình với một người phụ nữ khác.

Vậy chỉ còn một cách.

’Mình phải trả thù.’

Lúc này, trong đầu cô đó là ý niệm nhất định phải thực hiện. Sự trả thù. Cô ấy cần trả lại tất cả cảm giác kinh khủng mà họ mang lại, thậm chí là ghê gớm hơn.

Cô chỉ cần nhẫn tâm phá hủy kẻ đã phản bội mình. Cô chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh ta bị hủy hoại, chìm trong đau khổ. Và khi anh ta suy sụp hoàn toàn, cô sẽ ly hôn.

Đột nhiên, Rihanna nở một nụ cười, cô đã nảy ra một kế hoạch. Tuy nhiên, còn một việc nữa cô cần bận tâm.

‘’Mình nên làm gì với Lisbeth nhỉ?’’

Cùng là chị em chảy chung một dòng máu, nhưng không có nghĩa là Lisbeth có cơ hội được tha thứ. Dù là chuyện đã xảy ra, cô ta đang trong mối quan hệ yêu đương với George, vì vậy cô không cần thương xót cô ta

Tuy vậy, vì nghĩ cho cha cô, người sẽ chịu đả kích khi biết sự thật này, cô không định thực sự xuống tay, ít nhất, không phải ở mức độ cô làm với George. Tất nhiên, đó là khi cha cô còn sống.

Dù vậy, cô không có ý định che đậy lỗi lầm của chị gái, Rihanna đã tìm ra cách giải quyết.

‘Mình phải tìm ra cách làm lễ kết hôn cho cô ta và đưa cô ta rời khỏi đây.’

Lisbeth đang sống cùng em gái song sinh của mình và chồng của em, do một cuộc tình đổ vỡ

Lisbeth đang sống với người em sinh đôi cùng chồng cô, do một cuộc tình tan vỡ. Lisbeth, người không thể chịu đựng được những lời xì xầm của xã hội sau khi chia tay nên đã tình nguyện làm nữ hầu của Rihanna, người sắp được gả vào nhà Mansion Royde.

Khi đó, cô không ngờ lại có tình huống nực cười này mà trái lại rất vui mừng. Lisbeth trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cô trong một gia đình xa lạ. Ngoài ra, sau khi được đảm nhiệm một số trọng trách trong việc quản lý ở Royde Mansion, Rihanna bắt đầu tin tưởng Lisbeth. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, cô không bao giờ làm điều đó.

’Tuổi của cô đã lớn, cũng không có gì lạ khi đã kết hôn.’

Lisbeth cũng 23 tuổi rồi. Ở độ tuổi đó, bất kì người phụ nữ độc thân nào cũng gặp khủng hoảng. Cô ta cũng không thể sống độc thân mãi.

Sau khi sắp xếp mạch suy nghĩ, Rihanna cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cần ngủ một giấc để nạp năng lượng cho các hoạt động cả ngày. Mặc dù rất khó ngủ bởi những âm thanh đã nghe thấy, nhưng bằng cách nhắm mắt và đếm cừu trong đầu, cuối cùng cô đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Rihanna thức dậy và xuống phòng ăn như thường lệ

‘’Thật tốt là mình đã ngủ được một chút.’’

Nếu không ngủ, rất có thể cô bị mê sảng trong ngày. Nhưng có thể ngủ không sâu giấc, sắc mặt cô có phần nhợt nhạt.

‘’Trông người không được khỏe lắm, thưa Phu nhân.’’

Margaret, hầu nữ đã ở cùng Rihanna từ khi còn nhỏ nói với giọng đầy lo lắng. Rihanna nhìn chăm chú vào Margaret. Hiện tại, cô cảm thấy Margaret là người cô có thể tin tưởng nhất.

‘’Mình không thể làm mọi thứ một mình.’’

Cô cần sự giúp đỡ từ ai đó, và khi đó, cô chỉ có thể dựa vào Margaret. Tất nhiên, Rihanna tin tưởng người quản gia, bà Venigans.  Nhưng cô ấy là người của nhà Mansion Royde. Khi Rihanna ly hôn với George, họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Margaret chỉ phục vụ Rihanna từ khi còn nhỏ, vì vậy cô không phải lo lắng về việc cô có bất kỳ liên hệ nào với Lisbeth. Nhưng cô không thể nói ra điều gì quá quan trọng vào lúc này nên Rihanna chỉ ngượng ngùng đáp lại đầy thản nhiên.

‘’Hôm qua ta ngủ không ngon lắm.’’

‘’Người vẫn thấy không khỏe sao?’’

‘’Ừm… cũng không hẳn.’’

Rihanna tránh câu hỏi và thay đổi chủ đề

‘’Lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cô, Margaret’’

‘’Với tôi ạ?’’

‘’Phải.’’

‘’Có vẻ đó là việc rất quan trọng.’’

Bình luận (0)Facebook