Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Hai thiếu nữ và hai lời thề nguyện.

Độ dài 477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:10:07

bb

“Sắp rồi. Chỉ một chút nữa thôi…….là tất cả sẽ kết thúc.”

____Một giọng nói vang lên.

Giọng nói của cô gái chứa đựng đầy sự quyết tâm và căm hờn. Nó dấy lên mạnh mẽ trong vùng không gian chật hẹp như lao ngục này.

“Ưm………..”

Tuy nhiên, vẫn còn một cô gái khác đã đáp lại ngôn từ đó. Cô đang vừa nắm chặt cánh tay của cô gái có ánh mắt u ám, vừa nhìn xuống. Bận bộ trang phục rách rưới trong chốn ngục tù, cô được một đồng minh che chở cho mình____hay đúng hơn là một người chị.

Và rồi một lần nữa cô lại khẽ mở miệng____

“Phải rồi nhỉ, onee-chan.”

Cố cất lên trong vùng họng khô khan……..Đó là lời nói mà cô đã dồn rất nhiều sức lực. Một điều vô cùng khó khăn đối với người con gái yếu ớt.

Nhìn vào bộ dạng của người em gái, cô gái có ánh mắt u ám khẽ mở lời.

“Sao thế ? Kế hoạch đang diễn ra suôn sẽ mà, em cứ vui lên một chút đi.”

“…….Chắc, vậy nhỉ ?”

“Tất nhiên rồi. Cuộc báo thù của chị_____À không, cuộc báo thù của chúng ta đã đến giai đoạn này rồi cơ mà. Chúng ta đã dồn Sphia, dồn Hoshinomiya Orihime vào đến bước đường cùng. Chỉ một chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc.”

Trong vùng không gian tĩnh lặng, cô đơn, lạnh lẽo và không có lấy một thứ gì cả, giọng nói ấy tiếp tục vang lên trong sự phấn chấn. Một giọng nói mang dư âm giống như ánh mắt u ám của cô vậy.

“……Ưm, em hiểu rồi.”

Cô gái có mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của cô ấy.

Trong chốn lao ngục này đến một cái ghế cũng không hề tồn tại. Hai người họ cứ thế ngồi không trên sàn nhà, cô gái nhỏ trong bộ trang phục rách rưới thì đang ôm lấy cánh tay người chị bằng ngón tay của mình. Dù chỉ víu lấy với một lực rất nhẹ nhưng dường như không ai có thể chia cắt được họ cả.

Ngay lập tức, cô gái có ánh mắt u ám đã nở nụ cười rồi đáp lại đôi bàn tay ấy. Cô nhẹ nhàng ngả người về phía trước, nhờ vậy mà khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần hơn bao giờ hết. Cụng trán vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người đã xóa bỏ toàn bộ sự hiện diện trong vùng không gian vắng lặng.

“Đây thực sự là lần cuối của cuối rồi nhỉ……….Chúng ta cùng cố gắng nhé, onee-chan.”

“Ừm. Chúng ta sẽ thanh toán mọi nợ nần với Sphia.”

Nắm chặt lấy tay nhau. Tiếng thì thầm của 2 cô gái vang lên trong chốn ngục tù chỉ có 2 người.

“………….Nhất định, chúng ta sẽ”

“Nhất định________________”

Bình luận (0)Facebook