Crest of the Stars
Hiroyuki MoriokaTakami Akai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời tựa

Độ dài 186 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 18:45:14

Hình thù được mô tả trong bức phù hiệu này được gọi là “Gaftnochec,” hay viết theo cách phiên âm là “Gaftnosh.” Đó là một con rồng hình dạng khác thường với tám cái đầu. Người đời đã từ lâu lãng quên con quái vật thần thoại này. Song, một đế quốc nọ đã chọn khắc họa nó lên phù hiệu của mình, và thế là “Gaftnosh” trở thành sinh vật tưởng tượng phổ biến nhất mà con người từng tạo ra.

Nguyên do đơn giản là vì bên trong đế chế ấy là quốc gia vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Abh là tên của chủng tộc đã gây dựng nên đế quốc (đọc là “AHV”). Có lẽ ta nên gọi họ bằng cái tên mà chính họ cũng tự hào xưng danh - Hậu duệ của Tinh tú.

Thôi không dài dòng nữa, chúng ta hãy quay lại với chủ đề Gafnosh nào. Bởi lẽ, nếu mà nói về cái chủng tộc kia thì có bao nhiêu chữ cũng không đủ.

Trích Những Sinh vật huyền bí trên Trái Đất - Roberto Lopez.

Bình luận (0)Facebook