• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu:Chuyện tình thanh xuân buồn tẻ của một "nhân vật nện" thất bại trong việc trở thành nhân vật chính

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 19:00:05

Nếu thế giới này là một "câu chuyện" thì sẽ thế nào nhỉ?

 Liệu rằn ai sẽ là nhân vật chính?

 Đáng tiếc,đó có lẽ không phải là tôi-Nakayama Koutarou.

 Nhân vật chính trong câu chuyện này nhất định sẽ là [Ryuuzaki Ryouma],một người bạn cùng lớp với tôi.

 Lí do là bởi,cuộc sống thường ngày của cậu ta hệt như một câu chuyện thuộc thể loại hài lãng mạng.

 "Anh Ryouma,lần tới chúng ta cùng đi mua đồ bơi đi."

 Trước hết,cuộc sống học đường của những cuộc hội thoại với các cô gái.

 "Azusa này,mới tháng năm thôi mà?Giowf chuẩn bị đồ bơi có phải hơi sớm không?"

 "Nhưng Azusa lại muốn mau chóng cho anh Ryouma xem dáng vẻ của mình khi mặc đồ bơi..."

 Nakayama Azusa-cô gái với mái tóc đen buộc cao hai bên-đang mỉm cười với Ryuuzaki bằng gương mặt vô cùng ngây thơ.

 Dù học lớp 10 song cô nàng lại có vóc dáng khá nhỏ con,trông cứ như em gái thật sự của Ryuuzaki vậy.

 "Anh Ryouma không muốn thấy sao?"

 Cô nàng hiện ngồi trên đù Ryuuzaki và dụi dụi vào người cậu ta.

 Thái độ nũng nịu của cô nàng khiến tôi bất giác muốn quay mặt đi.

 Tuy nhiên, cổ tôi không thể di chuyển,như thể có một sức mạnh vô hinhg nào đó đã giữ chặt nó lại.

 "T-Tớ cũng tán thành thôi. Đúng là bây giời mua đồ bơi thì có hơi sớm, nhưng... chúng ta nên chuẩn bị trước thì tốt hơn."

 Lần này lại có thêm một cô gái khác tham gia trò chuyện.

 Cô ất là Houjou Yuzuki, tuy hơi thấp bé nhưng lại có vóc dáng nở nang và rất được các nam sinh trong trường yêu thích.

 Cô đã vờ như vô tình nắm lấy tay Ryuuzaki, có vẻ cô nàng muốn cậu ta chú ý đến mình dù chỉ một chút.

 "Thật ra là... size của tớ đã tăng lên tí chút, cho nên tớ không còn mặc vừa bộ đồ bơi mua năm ngoái nữa..."

 "Vẫn còn tăng lên nữa à...!?"

 Cô nàng lập tức đỏ bừng mặt, hẳn là đang xấu hổ lắm.

 Rõ là cô khá mặc cảm về chuyện đó, vậy mà vẫn dùng nó làm vũ khí để thu hút sự chú ý của Ryuuzaki.

 "Ây, Ryuu đang nhìn Yuzu bằng ánh mắt thiếu đứng đắn kìa~"

 Tiếp đó, cô gái thứ ba đột ngột tiến tới và ôm chặt Ryuuzaki từ phía sau như muốn áp sát.

 "Chúng ta cùng đi mua đồ bơi đi. Tớ sẽ mặt bất kì đồ bơi nào mà Ryuu thích... nhé?"

 "Đụng chạm rồi kìa...!"

 "A ha ha, Ryuu đỏ hết mặt rồi dễ thương quá!"

 Tên của cô gái vừa bật cười tinh nghịch ấy là Asakura Kirari

  Đó là một nữ sinh có mái tóc vàng nổi bật với phong cách  ăn mặc khá hớ hênh.

 Cho đến cấp hai, cô vẫn còn là một thiếu nữ yêu văn chương với mái tóc đen và cặp kính bất li thân... Vậy mà chỉ sau vài tháng, cô đã hoàn toàn lột xác thế này đây. Con gái quả là bí ẩn.

 Lẽ nào mong muốn trở thành người đặc biệt với Ryuuzaki đã khiến cô ấy có động lực để tạo ra thay đổi này?

 "...Hà."

 Nhìn những cô gái đứng vay quanh ryuuzaki, tôi bất giác thở dào.

 Cuối lớp, bên phía cửa sổ, những màn tương tác không ngừng diễn ra ở nơi đón nắng ấy đang ánh lên vầng sáng rực rỡ, hệt như khung cảnh trong những câu chuyện hài lãng mạng mà Ryuuzaki Ryouma là nhân vật chính.

 Vậy, còn tôi thì sao?

  Tôi có đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp và hào nhoáng như thế?

 Ờm... chuyện ấy khỏi cẩn hỏi cũng biết.

  Tại vị trí cuối lớp, bên phía hành lang, tôi đang ngồi chống cằm một cách buồn chán và lặng lẽ quan sát nhóm Ryuuzaki.

 (Mình chưa từng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này... cho đến khi mình lên cấp ba.)

  Nhìn ba cô gái đứng ngay trong tầm mắt, ngực tôi đau thắt lại.

 Bởi vì, cả ba người họ đều từng có mối quan hệ thân thiết với tôi.

  (Mặc dù Azusa chỉ là em kế không chung huyết thống, nhưng...bọn mình vẫn thân thiết như bình thường cơ mà.)

 Lần đầu gặp gỡ Ryuuzaki ở lễ khai giảng năm lớp 10, Azusa dã nhanh chóng gọi cậu ta là "Anh Ryouma" rồi bám riết lấy cậu ta, ngược lại, đối với tôi thì hầu như cô chẳng còn trò chuyện gì mấy.

  (Với Kirari,bọn mình đã luôn thân thiết như những người bạn thân, vậy mà...)

 Hồi trung học, nhờ có chung sở thích đọc sách nên chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau,thế mà bây giờ cô ấy lại chìm đắm vào tình yêu đến độ không còn hứng thú gì với sách nữa.

  Và kết quả của việc từ bỏ sở thích chung đó đã khiến mối dây liên kết giữa chúng tôi biến mất.

(Yuzuki là bạn thời thơ ấu của mình,rõ rang là chúng ta đã luôn bên nhau cơ mà.)

  Cô ấy đã luôn bên cạnh tôi. thế nhưng, người bạn thuở nhỏ sau khi phải lòng Ryuuzaki từ cái nhìn đầu tiên ấy dườn như đã quên mất sự tồn tại của tôi, dù tôi có bắt chuyện thì phản ứng của cô ấy cũng rất lạnh nhạt.

  ...Không không phải tôi muốn hẹn hò với họ hay có ý đồ gì cả.

 Chỉ là, nếu chúng tối được kết nối với nhau bởi mối nhân duyên nào đó, thì ít nhất đôi bên cũng nên có cảm giác quý mến nhau mới phải. Dù vẫn chưa đến mức yêu đương, nhưng đó không phải là mối quan hệ có thể dễ dàng bị cắt đức bởi một người hoàn toàn xa lạ.

  Vậy mà... dường như chỉ một mình tôi là có suy nghĩ đó.

... Chậc, cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

  Những cô giá từng thân thiết với mình lại đi yêu ai đó không phải mình, con người sống trên đời hẳn cũng sẽ phải trải qua một, hai chuyện kiểu vậy.

  Cho nên, tôi chẳng việc gì phải thất vọng. Cũng không cần bần tâm. Những chuyện như thế tôi đã sớm hiểu rõ mà.

 Thế nhưng... liệu tôi có quá kiêu ngạo không khi nghĩ thế này?

  (Đáng lẽ.. mình mới là người ở vị trí đó...)

 Mặc dù tôi biết đó là điều không tưởng, và việc có một dàn harem(1) như Ryuuzaki cũng mang lại khá nhiều thứ rắc rối.

  Giả dụ như...trong quá khứ, có vài bước ngoặc quan trọng trong những cuộc trò chuyện với bọn họ, nếu tôi đưa ra được lựa chọn phù hợp, không chừng tôi đã có thể ở vào vị trí của Ryuuzaki.

 Tuy nhiên, đó chỉ là mộng tưởng mà thôi.

   Tôi không phải Ryuuzaki. Tôi vốn dĩ không thể trở thành [nhân vật chính].

 Có một cụm từ khác thích hợp hơn.

  Mình là [nhân vật nền].)

 Một sự tồn tại vô nghĩ trong câu chuyện thanh xuân của Ryuuzaki.

   Đó chính Nakayama Koutarou.

 "Vậy... tuần tới chúng ta cung đến đến trung tâm mua sắm để mua đồ bơi nhé?"

 "Đồng ý!"

Trong khi đó, câu chuyện thanh xuân học đường tươi sáng mà Ryuuzaki Ryouma là nhân vật chính vẫn đang không ngừng phát triển.

  Thậm chí có thể gọi đây là [chuyện tình với dàn harem] bởi trong câu chuyện của cậu ta có rất nhiều nhân vật nữ.

 "Nè Shiho. Cậu cũng đi cùng tụi này chứ?"

 Và, các nhân vật chủ chốt trong dàn harem của Ryuuzaki không chỉ có ba cô gái này.

  Bên cạnh Ryuzaki vẫn luôn có người con gái ấy

 Tên cô ấy là Shimotsuki Shiho.

  Cô có mái tọc bạch kim hiếm thấy, đôi mắt màu thiên thanh tuyệt đẹp cùng vẻ ngoài vượt trội hơn hẳn những cô gái khác.

  Và cô gái đó... đang gục xuống ngủ ở bàn bên cạnh Ryuuzaki.

 Nghe nói hai người họ đã luôn bên nhau từ thuở bé.

  Có thể gọi cô ấy là [bạn thuở nhỏ] của Ryuuzaki.

 "Gì"

 "A xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc à ? Chuyện là... mọi người đang lên kế hoạch đi mua đồ bơi... Shiho cũng đi nhé?"

 Bị gọi đến tên, Shimotsuki miễn cưỡng ngẫng lên.

  Thoạt nhìn, cô trong có vẻ khó chịu và không mấy thân thiện, nhưng dường như con người cô là vậy, tôi chưa lần nào nhìn thấy cô cười.

 Cô rất kiệm lời,biểu cảm trên mặt cũng chẳng có gì thay đổi, giọng nói dường như không có cảm xúc.

  Dẫu vậy, shimotsuki vẫn không hề bị ghét bỏ.

 (Cô ấy chắc chắn là hiện thân của từ [đặc biệt  nhỉ?)

  Shimotsuki tỏa sáng đến mức kể cả khi ai đó bảo rằng cô nàng là công chúa từ trong tanh bước ra đời thực, hẳn mọi người cũng đều đồng ý.

 Có lẽ vì vậy mà Ryuuzaki dường như có cảm tình đặc biệt với shimotsuki, bởi tôi thấy cậu ta rất hay bắt chuyện với cô.

  Cô là sự tồn tại xứng đáng được nhân vật chính yêu thương, một nữ chính địch thực.

 Cô như là người đến từ thế giới khác, chỉ nhìn thôi cũng khiến đối phương thấy bị áp đảo,thẩm ngưỡng mộ và yêu thích.

   Trước những người như Shimotsuki và Ryuuzaki, tôi không khỏi tự so sánh với chính họ... và bất giác thở dài

  "...Hm?"

 Khi ấy, tôi chợt có cảm giác mình đã vô tình chạm mắt với shimotsuki.

  (G-Gì vậy...?)

 Đôi mắt trong suốt đó đang nhìn về phía tôi.

  Thế nhưng, làm gì có chuyện cô ấy đang nhìn tôi cơ chứ. Chắc hẳn cô ấy chỉ đang tình cờ để ý đến thứ gì đó ở phía ngoài hành lang nên mới nhìn về hướng này.

 Tự nhủ như vậy, tôi tránh mắt đi.

  Nhìn lên chiếc đồng hộ phía trên bảng đen, tôi chỉ ước sao cho thời gian cứ thể trôi qua.

 Và những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại

   Câu chuyện này là vậy đấy.

  Câu chuyện học đường hài hước, lãng mạn với dàn harem theo khuôn mẫu điển hình, được kể lại bởi 1 nhân vật nền chán ngắt, chỉ để giải thích rằng nhân vật chính của thể loại harem học dduowjcf là Ryuuzaki Ryouma thực sự tuyệt vời đến thế nào.

 Đó là điều tôi đã nghĩ

 Cho đến ngày hôm đó, khi tôi trò chuyện với Shimotsuki

u172594-89b65666-c7b8-4504-8619-fb0f7551c112.jpg

Bình luận (0)Facebook