• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 01:45:05

<……xin lỗi,Souta-kun>

<Tớ đã tìm được người mà tôi thích.>

Một ngày sau giờ học, khoảng một tháng sau khi vào cấp ba.

Tôi đã phải trải qua một cú sốc lớn từ người bạn gái mà tôi đang hẹn hò.

“Đó… đó chỉ là lời nói đùa thôi phải không?Ena Chan!? ”

Không một lời nói trước. Mới hôm qua thôi, chúng tôi đã có một buổi hẹn hò thân mật sau giờ học.

Nhưng hôm nay, thật bất ngờ, cô ấy gọi cho tôi và nói, “Tớ đã tìm được người mà tớ thực sự thích rồi.”

"Đ..Đùa không vui đâu đó, haha! Ena-chan cũng có tính hài hước, đột nhiên lại đùa như vậy..."

<xin lỗi. Nhưng, nó không giống như một lời nói dối hay một trò đùa…>

Giọng cô qua điện thoại run run.

Này này... nghiêm túc đấy à?

Ngay cả khi ai đó đột nhiên nói với tôi điều gì đó như thế, tôi cũng không biết phải làm gì.

"Y-ý cậu là gì!? Tớ có làm gì khiến Ena-chan giận hay không? Nếu có gì sai, xin hãy nói cho tớ biết! Tớ sẽ cố hết sức để sửa nó!."

<──Chà. Xin lỗi vì đã thấy cậu quá phấn khích? >

Đột nhiên, một giọng nữ khàn khàn vang lên trong điện thoại. Đó không phải là giọng của Ena.

Tôi ngạc nhiên đến mức theo bản năng, tôi đưa chiếc smartphone ra khỏi tai, màn hình chuyển sang chế độ gọi video.

"……Video?"

Khi tôi cũng phản hồi thì tất nhiên bạn gái tôi đang ở phía bên kia màn hình.

Satomori Ena. Cô ấy là bạn gái đầu tiên tôi có trong đời. Nếu mọi chuyện không như thế này thì tôi sẽ một cuộc trò chuyện vui vẻ với cô ấy.

Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý hơn cả là cô gái ngồi cạnh cô ấy.

<Ồ, tôi đoán là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Yahoo, bạn trai-kun. Cậu có đang xem không? >

Tôi nhận ra cô gái vừa nói câu đó và vẫy tay chào tôi qua màn hình.

Mái tóc dài ngắn gợn sóng có màu xanh nhẹ. Đôi mắt của cô ấy hơi cụp xuống một chút, nhưng đôi mắt của cô ấy có màu ngọc bích trong suốt, giống như ngọc lục bảo. Dù không trang điểm nhưng cô có khuôn mặt rõ nét và ái nam ái nữ.

Nói tóm lại, cô ấy là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt rất xinh đẹp và khí chất trong suốt.

"Cái gì……Mizushima Shizuno!? ”

<ồ~. Cậu biết tôi? >

Tôi không biết gì về cô ấy, nhưng cô ấy nổi tiếng đến mức không có ai trong trường này là không biết cô ấy.

Shizuno Mizushima - Một học sinh danh dự xuất sắc cả về học tập lẫn thể thao, với vẻ ngoài chỉn chu vượt xa học sinh trung học. Phong cách của cô ấy cũng rất sành điệu và dường như cô ấy còn làm người mẫu cho các tạp chí.

Tài khoản Instagram của cô được cho là có hàng chục nghìn người theo dõi, chủ yếu là nam giới. Cô ấy thực sự là một nhân vật có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ hiện nay.

Nhờ vẻ đẹp lạnh lùng, ngoại hình và cách cư xử nam tính, cô ấy đã nhận được sự yêu mến rộng rãi không chỉ từ các chàng trai mà còn từ các cô gái, họ nói rằng cô ấy “đẹp trai” và “Tớ muốn có cô ấy làm bạn trai của mình”.

"T-tại sao cậu lại ở với Ena-chan...?"

<Ừm. Chà, nói sao nhỉ... nó giống như thế này, tôi đoán vậy.>

Nói rồi, Mizushima khoát lấy vai Ena-chan ở bên cạnh.

"Huh!? không thể nào...!"

<vâng. Khi bạn gái của cậu nói “tớ thích người khác”, ý cô ấy là tôi, bất kể thế nào đi nữa.>

<Chà, nếu là Shizuno...thật xấu hổ.>

    Chính là nó! Ngay cả bạn gái của tôi, tôi, cũng chưa bao giờ ôm cô ấy thế vậy!

<Đó là lý do... tôi không còn quan tâm đến tôi nữa... Làm ơn từ bỏ đi, Souta-kun>

"Khoang, Ena-chan? Cậu nói gì đi."

Tôi cố gọi cô ấy, cố bám lấy cô ấy dù cô ấy nói một cách lạnh lùng thì cũng không sao, nhưng cô ấy chỉ im lặng và hầu như không nói gì.

<Câu chuyện kết thúc chưa? Vậy bây giờ chúng tôi sẽ hẹn hò. Tôi sẽ tắt máy sớm. Tạm biệt, bạn trai-kun…à không, bạn trai cũ -kun? >

"Ồ, này! Đợi một chút──"

Tút,tút,tut

Cuộc gọi bị ngắt không thương tiếc.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó chết lặng, cảm giác như mình đang ở trong một cơn ác mộng.

Sakuhara Souta, 15 tuổi.

Mùa xuân năm đầu trung học.

Tôi mất đi người bạn gái đầu tiên vào tay một cô gái đẹp trai cùng trường và là người mẫu nổi tiếng.

“────Cái quái gì vậy?!”

※ ※ ※

Tôi gặp Ena-chan vào mùa thu năm thứ ba trung học cơ sở.

Tuy nhiên, tôi đã biết cô ấy ngay sau khi cô ấy vào học cấp hai tại trường. Dù sao thì Ena-chan cũng là một người nổi tiếng trong lớp chúng tôi.

Một học sinh danh dự thuộc ``Lớp nâng cao đặc biệt'', nơi chỉ 40 học sinh đứng đầu lớp của họ được nhận vào. Hơn nữa, nhà của bố mẹ cô là một ngôi nhà cổ có lịch sử lâu đời ở thành phố cảng này. Cô ấy là người mà bạn có thể gọi là “cô em họ tốt bụng”. Không thể nói rằng cô ấy sẽ không trở nên nổi tiếng vì điều này.

Và quan trọng nhất là ngoại hình của cô ấy. Mái tóc đen dài của cô ấy có màu đen tuyền và làn da trắng như tuyết. Đôi mắt màu tím nhạt lấp ló dưới hàng mi dài phù hợp với phong thái sang trọng và điềm tĩnh của cô. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, là ví dụ điển hình cho những thành ngữ bốn ký tự như ``Neat Karen'' và ``Yamato Nadeshiko.''

Đương nhiên, chắc hẳn có rất nhiều chàng trai trong lớp muốn làm quen với cô ấy.

(Mình không nghĩ những người như mình sẽ có cơ hội nói chuyện tử tế trước khi mình tốt nghiệp.)

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của tôi, cơ hội đã bất ngờ đến.

Chuyện xảy ra vào tháng 11 năm thứ ba trung học cơ sở của tôi, trong lễ hội trường được tổ chức vào mùa thu hàng năm ở trường tôi.

Lúc đó lớp tôi quyết định làm một bộ phim dài khoảng 15 phút để biểu diễn. Là thành viên duy nhất của câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh trong lớp, tôi buộc phải viết kịch bản và những việc khác.

Hơn nữa, nội dung là một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ.

Thành thật mà nói, đó là một chủ đề hay nhưng đối với một tên không có chút kinh nghiệm trong chuyện tình yêu thì nó có hơi khó đối với tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng viết kịch bản cho bộ phim lãng mạn dành cho giới trẻ và tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể viết xong kịch bản.

Kết quả là bộ phim của chúng tôi đã nhận được sự đánh khá cao tại lễ hội trường, chủ yếu là do cô gái đóng vai nữ chính là thành viên của đội cổ vũ được các chàng trai yêu thích.

Ngay cả trong bảng câu hỏi sau sàng lọc, nhận xét duy nhất tôi nhận được là nữ chính rất dễ thương, thành thật mà nói, tôi đã chán ngấy điều đó.

Tuy nhiên.

“Cậu viết kịch bản cho bộ phim này à?”

Chỉ có một người cố tình đến thăm tôi.

Đó là Ena-chan.

Tôi nghe nói Ena-chan cũng giống tôi, có sở thích xem phim và thường đến rạp chiếu phim một mình vào ngày nghỉ.

    Không giống như những người khác, Ena-chan chú ý đến cốt truyện và câu chuyện mà tôi đã dày công nghĩ ra và nói rằng nó rất thú vị.

Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn chưa hề liên lạc với nhau nhưng vì cả hai đều có chung niềm đam mê với phim ảnh nên chúng tôi rất hợp nhau. Sau lễ hội trường, hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn.

"Nhân tiện,thứ Bảy tuần này phải không? Ngày phát hành của bộ phim hoạt hình mới đó."

"Ồ, tớ hiểu rồi. Trông thú vị đấy, nhưng chẳng phải tác phẩm của đạo diễn đó giống như ``Tuổi trẻ ở giữa!'' hay ``Emo bùng nổ!''? Khán giả đến có lẽ chủ yếu là các cặp đôi ngoài đang hẹn hò với nhau, ở đó có hơi tối. Tớ đoán cậu sẽ gặp trở ngại lớn nếu đi xem một mình. Hahaha..."[note55131]

“Ồ, vậy thì... nếu chỉ có hai chúng ta thì sao?”

"Ehh?"

"Fufu, nhân tiện, thứ bảy này tôi không có kế hoạch gì cả..."

"...Ừ. Vậy... cậu có muốn chúng ta đi xem cùng nhau không? Thứ bảy."

"Vâng! Vâng, chắc chắn rồi!"

Cuối cùng, khi cả trường bước vào kỳ nghỉ đông, chúng tôi đã trở nên thân thiết đến mức có thể đi xem phim cùng nhau.

Tôi nghĩ lúc này có lẽ chúng tôi đã nhận ra nhau.

Những người bạn cùng thích những bộ phim có thể trò chuyện về tác phẩm yêu thích của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó không còn đủ nữa.

Dù biết mối quan hệ này có thể tan vỡ nhưng tôi vẫn muốn

tiến thêm một bước nữa.

Sẽ không có gì lạ nếu một trong hai người thực hiện bước đó trước.

Vậy nên… không mất nhiều thời gian để mối quan hệ giữa tôi và Ena-chan chuyển từ “bạn bè” thành “người yêu”.

──Tất nhiên, lúc đó tôi biết rằng đây sẽ chỉ là một tình yêu thoáng qua và sẽ kết thúc chỉ sau vài tháng nữa 

Bình luận (0)Facebook