• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Ngụy biện

Độ dài 351 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 08:00:03

Trans: Kdun

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Emi)

Tôi không biết lí do vì sao nước mắt mình lại rơi.

Tôi đã nhìn vào đôi mắt của cậu ấy khi mà chúng tôi bước qua nhau và tôi đã thấy rằng là cậu ấy không có chút hứng thú gì với tôi.

Tôi đúng là đã mong muốn như vậy.

Tôi đã chạy trốn bằng như một cách bảo vệ bản thân bẩn thỉu, và vì một lí nào đó mà tôi không thể nào chịu đừng sự thật lâu hơn được nữa.

Tội lỗi, xấu hổ. Vô số những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả được bằng lời.

Thế nhưng thứ cảm xúc lớn nhất đang ngự trị trong tôi lúc này là sự hối hận.

Tôi chắc chắn rằng là Maika đã nghĩ rằng chuyện đó thật kỳ lạ. Sau tất cả, thì cô ấy cũng đã bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt gần như sắp khóc của tôi mà.

Tôi tự hỏi không biết là cô ấy sẽ nghĩ gì.

Liệu cô ấy sẽ ruồng bỏ tôi vì đã không nói cho cô ấy biết lí do chứ, vì tôi cứ liên tục lảng tránh? Liệu cô ấy sẽ rời xa tôi chứ? Liệu cô ấy có từ bỏ tôi không?

Tôi không thể ngừng tưởng tượng.

Tôi biết thứ cảm xúc đang nuốt chửng trái tim mình hiện giờ là gì.

Là nỗi sợ.

Tôi không thể tự mình nói ra, nhưng tôi chắc chắn là mình đã thay đổi rất nhiều kể từ hồi cấp 2.

Chủ yếu là nằm ở vẻ ngoài này. Nhưng đương nhiên, là cả nhân cách của tôi nữa.

Tôi đã rất cố gắng. Để có được sự chấp thuận của mọi người.

Để chuẩn bị cho bản thân. Để không bao giờ bị ném ra khỏi vòng tròn một lần nữa.

Để hoà nhập. Để không bao giờ phải ở một mình lần nữa.

Kể từ ngày đó trở đi, tôi đã phải giả vờ làm chính mình từ ngày này qua ngày khác.

Tôi không thể quay đầu được nữa.

Dù cho tôi biết rằng đó cũng chỉ là cái cớ của bản thân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook