• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 767 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 14:45:21

Lại 1 sáng thứ hai yên bình khác,khi một đám đông học sinh vui vẻ, tươi cười đến trường trung học Eureka. Tuy nhiên, đối với Hagen Williams, thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong người chỉ là một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong ruột khi đứng trước cánh cổng đen kịt của ngôi trường này.

Hagen không phải lúc nào cũng cảm thấy như vậy về ngôi trường này, nhưng nó đã thay đổi kể từ hai tuần trước, khi mà Hagen đã vướng phải vao người được cả trường mệnh danh là nữ hoàng băng giá, điều mà đã khiến cho cuộc sống học đường của cậu biến đổi trở thành một địa ngục thật sự

Marie Elfire, nữ hoàng băng giá của ngôi trường này, được đa số học sinh trong trường biết đến như là một tạo vật hoàn hảo của thế giới.

Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng vẻ đẹp của cô ấy lại mang thiên hướng huyền bí. Mái tóc đen dài của cô ấy xõa xuống eo như thác nước, và đôi mắt ngọc lục bảo xuyên thấu của cô ấy dường như nhìn thấu tâm hồn của tất cả những ai nhìn vào nó. Làn da của cô ấy không tì vết, và các đặc điểm của cô hoàn toàn đối xứng, khiến cô trông giống như một thiên thần sa ngã.

Do tính cách phức tạp của mình, các học sinh đã đặt cho cô biệt danh nữ hoàng băng giá,bắt nguồn từ cách cô đối xử với người khác. Cô ấy giống như một con sói đầu đàn cô đơn hay một bông hoa mà không ai có thể với tới, và nếu có kẻ ngốc nào dám thử tiếp cận, cái lưỡi độc địa của cô ấy sẽ nuốt chửng kẻ đó, đặc biệt nếu họ là đàn ông.

Có một tin đồn rằng cô ấy cực kỳ ghét đàn ông, điều này đã được xác nhận khi đội trưởng câu lạc bộ bóng đá mời cô ấy đi chơi, nhưng cuối cùng cô ấy đã từ chối anh ta. Lời từ chối của cô tàn bạo đến mức khiến anh ta suy sụp nặng nề, và suýt nữa đã tự kết liễu đời mình.

Vậy làm thế nào mà Hagen Williams, một học sinh 16 tuổi bình thường chỉ quan tâm đến việc làm vườn với hai người bạn thân nhất của mình, lại có quan hệ với cô gái xinh đẹp nhất trường, Marie Elfire?

Tất cả bắt đầu trong lễ hội thể thao hàng năm ở trường.

Trong lễ hội thể thao, Hagen là thành viên của đội y tế, và cậu có trách nhiệm giúp đỡ những người bị thương trong các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, chỉ vì một hành động tự tế của bản thân với một người mà cuộc đời của cậu đã thay đổi, và người tiếp nhận sự tử tế đó không ai khác ngoài công chúa băng giá Marie Elfire

Khi Marie bị bong gân mắt cá chân trong cuộc chạy tiếp sức, Hagen đã chạy đến giúp đỡ cô , bế Marie lên và đưa cô ấy đến phòng y tế để cô có thể nghỉ ngơi. Kể từ sau hành động tử tế này, Marie Elfire đã dày vò Hagen suyên suốt hai tuần 

Marie đã sử dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng của bản thân  ở trường để biến Hagen thành một kẻ bị ruồng bỏ hoàn toàn ở trường, ngay cả hai người bạn thân nhất của cậu cũng không còn muốn nói chuyện với cậu nữa

Cô ta cũng tung tin đồn rằng Hagen là một kẻ biến thái, khiến tất cả các nữ sinh trong trường kinh tởm và xa lánh cậu.

Điều cuối cùng mà cô làm đã vượt quá tầm hiểu biết của con người. Cô đã sử dụng sự giàu có và kỹ năng thao túng của mình để biến ông của Hagen thành một kẻ nghiện cờ bạc, khiến ông rơi vào bẫy nợ nần. Sau đó, cô đã đưa ra một thỏa thuận với ông của Hagen rằng nếu ông bán Hagen cho gia đình cô, cô sẽ xóa hết nợ cho ông. Lúc đầu, ông của Hagen từ chối, nhưng Marie đã gây áp lực với ông bằng khả năng ăn nói buộc ông của cậu phải ký vào bản hợp đồng tước đi cháu trai của mình 

Và kể từ đó, cuộc đời của cậu học sinh bình thường  Hagen Williams đã thay đổi theo một cách mà ngay cả bản thân của mình cũng không thể hiểu nổi

Bình luận (0)Facebook