• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Câu được nữ chính

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 00:00:14

Hầm ngục.

Điểm kì dị xuất hiện trên khắp thế giới được nối thẳng đến một thế giới khác… Từ bên trong nó, những con quái vật được sinh ra và bắt đầu tràn ra ngoài tấn công con người và một hầm ngục sẽ không bao giờ bị đóng lại cho đến khi ‘lõi’ của nó bị phá huỷ.

Ngoài phép thuật ra, không có một cách tấn công nào có hiệu quả với mấy con quái vật này. Do đó, nhân vật chính phải đến trường học ma pháp để học cách đối phó với những con quái vật bước ra từ hầm ngục.

Cho đến khi họ học được cách sử dụng các thiết bị ma thuật và phá huỷ tất cả các lõi hầm ngục trên toàn thế giới, cuộc phiêu lưu của dàn nhân vật chính sẽ không bao giờ kết thúc…!!

Đấy là mấy lời mở đầu của quyển sách hướng dẫn tân thủ, nhưng trong hầu hết mấy Ending, nhân vật chính và mấy cô nữ chính đều quên khuấy đi việc chinh phục hầm ngục mà chỉ ‘hạnh phúc mãi mãi về sau’. Như thể ở mấy cái End đấy sẽ có người hét lên rằng: “Yahoo!! Làm quái gì có chuyện mấy thứ như hầm ngục lại tồn tại trong thế giới tươi đẹp này chứ”.

Vì vậy, tôi đã đi đến một hầm ngục.

“…”

Cùng với một cô hầu gái có vẻ khá rảnh rỗi đang ngồi nghịch móng tay sau lưng tôi đây.

“…”

“…”

Tạm thời hãy quên đi cô hầu kì lạ này đi.

Hầm ngục là một sự tồn tại kì dị xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Điều duy nhất mà ta biết được về hầm ngục là chúng có hình dạng là một lối đi, mang theo những sinh vật bí ẩn được gọi là quái vật từ phía bên kia.

Về cơ bản, mấy hầm ngục đều nằm dưới sự kiểm soát của một tổ chức chuyên biệt, và lối vào của những ngục tối đó đều được kiểm soát bởi hàng rào. Đương nhiên là không được xâm nhập trái phép. Chúng ta cần một thứ được gọi là giấp phép đặc biệt để đi vào, nhưng tôi, con trai của đại gia đình Sanjou, lấy thứ giấy phép đặc biệt đó để tiến vào là là việc đơn giản.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lí, tôi đã phát hiện ra một sự thật khá kinh hoàng, ‘Điểm’ của tôi là một số 0 tròn chĩnh.

Thế giới của ‘Everything for the Score’… bây giờ tôi sẽ gọi là Esco, là một nơi có sự tồi tại của ‘Điểm số’ do chính phủ đặt ra bằng cách đánh giá mọi thứ như hành vi, hoạt động, đóng góp cho xã hộng đến những thứ nhỏ nhất như cách gấp futon, nhằm xác định đẳng cấp của mỗi người.

Trong thế giới này, mọi thứ đều được quyết định bởi điểm số. Từ địa vị gia đình, cách đối xử với nhau ở trường, lợi thế khi kiếm việc làm, thậm chí đến cả chất lượng đồ uống hay số lượng món ăn trong bữa tối.

Trên hết, Điểm số thậm trí có thể được coi là tiền. Bạn có thể mua mọi thứ bằng Điểm thay vì tiền mặt, trong một vài trường hợp đặc biệt, Điểm thậm chí còn giá trị hơn cả tiền.

Điểm số cũng có thể kết nối với các thiết bị ma thuật. Ngay cả mấy cái máy bán hàng tự động cũng có thể đọc được điểm của mọi người từ chính thiết bị của họ, đồ uống của mỗi người cũng sẽ thay đổi tuỳ theo số Điểm bạn hiện có (với 0 Điểm, thứ duy nhất tôi mua được là Dr.Pepper)

Hơn nữa, ở Tokyo nơi tôi sống, có rất nhiều cửa hàng tiện lợi và máy bán hàng tự động chỉ chấp nhận giao dịch bằng Điểm. Đó là lí do tại sao mà tôi, tên không một Điểm dính túi, phải đi đến mấy cửa hàng tiện lợi ở tận trước nhà ga, nơi duy nhất tôi có thể mua được đồ bằng tiền mặt.

Nghĩ lại thì lí do tôi có thể dễ dàng lấy được giấy phép vào hầm ngục với 0 Điểm là vì mấy bà già của nhà Sanjou (tôi gọi tắt là BBA) đã chuẩn bị trước. Có thể họ có một hi vọng mờ nhạt rằng thằng này sẽ bỏ xác trong ngục tối chăng? Chả hiểu sao tôi có thể thấy rõ điều đó sắp xảy ra đấy.

Biết lí do thằng này chỉ có 0 Điểm không?

Rất đơn giản. Bởi vì hiện giờ tôi đang là Hiiro, tên phá đám nằm giữa những Yuri, bị ghét nhất thế giới . Dù sao thì tay này cũng là một tanker có triển vọng đấy, tôi nghĩ hắn ta nên chuyển hộ khẩu mình vào bao đấm trong tương lai không xa.

Khoảng ba năm nữa, Hiiro-kun, tình cờ là tôi, sẽ phải chết một cách cực kì bi thảm khi cậu ta vừa tốt nghiệp. Nếu tôi không có một vài biện pháp chuẩn bị trước… Game over sẽ dành cho tôi.

Yo, mày có vui không? Hai ta sắp chết rồi đấy, Hiiro  ^_^

… Không đời nào tôi muốn tự sát đôi với tên khốn chuyên đi phá bĩnh tình yêu của hai cô gái cả.

Để tương lai đen tối nhất không xảy ra, tôi phải có đủ sức mạnh để ít nhất là đối phó với đám sát thủ của nhà Sanjou thuê. Vì mục đích đó, tăng cường ma lực là bắt buộc. Và để làm điều đó, tôi phải có một bảng điều khiển đủ ngon để nâng cao chỉ số cơ bản của mình. Thế nên, đến một hầm ngục và cầu may kiếm được một bảng điều khiển là điều mà tôi hướng tới…

“…”

Cơ mà tại sao cô hầu này lại theo tôi? Cô ấy rảnh quá hả?

Bây giờ thì, tôi sẽ tạm không quan tâm tới cô ta và nghĩ cách chinh phục hầm ngục này trước.

Có nhiều loại hầm ngục tồn tại trong Esco. Từ mấy cái chính thống như hang động, lâu đài trên trời hay cây thế giới cho đến mấy thứ cơ bản của thường nhật như cửa hàng tạp hoá, toà nhà sắp bị phá huỷ hay mấy căn biệt thự bỏ hoang.

Và hầm ngục mà tôi đang đứng là một cái dành cho newbie ‘Nhà ga bỏ hang’. Hầm ngục này chỉ có năm tầng, và ngay cả mấy con quái vật xuất hiện ở đây cũng yếu nhớt, đến mức ai cũng tự hỏi rằng có tên ngu nào bị đánh bại ở đây không.

Tôi khẽ vươn vai và nhìn chằm chằm vào thiết bị ma thuật của mình.

Kuki Masamune.

Trên thực tế, đây là một thiết bị ma thuật hiếm hoi có hình dạng kiếm và thậm trí còn được coi là bảo vật quốc gia. Nó là một thiết bị khá tốt với các kĩ năng bị động giúp tăng sức mạnh và nhanh nhẹn, nó còn được trang bị ba khe cắm. Và nếu tôi có lắp mấy bảng điều khiển vào khe nào đi nữa thì đều rất dễ xài vì chúng có mạch kết nối với nhau.

Người chơi cũng có thể đạt được thanh kiếm này bằng tuỳ chọn [Giết Hiiro] ngay khi gặp tên này trong lần đầu tiên của [Evil route]. Nếu ấn nút chọn, Hiiro sẽ phát nổ ngay lập tức vì vài lý do nào đó. Ha, tên này thậm chí có thể bị giết chết bởi một lựa chọn đấy, vậy là đủ hiểu sự ghét bỏ của nhà phát triển với hắn thế nào rồi.

Dù sao thì, tôi đã lắp bẳng điều khiển ‘Thuộc tính: Ánh sáng’ và ‘Khởi tạo: Bóng’ vào thiết bị Kuki Masamune và bóp cò. Khoảnh khắc đó, những tấm bảng điều khiển đã được kết nối với nhau, một đường mờ chạy qua bao kiếm và bắt đầu phát động thuật thức.

Kích hoạt: Ánh sáng.

Và cứ thế, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi.

“Uầy~!!”

Quá ngầu.

Tôi dù sao cũng là con trai mà, không đời nào lại không phấn khích khi nhìn thấy mấy thứ như phép thuật thực sự bằng mắt mình được.

“…”

Tuy nhiên, tôi chú ý đến cô hầu gái nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ hơn… Cô ta định đặt bẫy mình à?

“Vậy thì, tiếp theo hãy thử di chuyển quả cầu ánh sáng này nào”

Tôi lấy tay thủ thế và cố tình cao giọng. Sau đó, tôi làm một vài cử chỉ như thể sắp bắn tia sáng ấy đi và… nhìn chằm chằm vào quả bóng ánh sáng bất động.

“Are arere ~? Lạ quá nhỉ~?”

Nghe thấy mấy lời đó, cô hầu bắt đầu phản ứng.

“Tại sao nó không di chuyển thế này~? Arere~? Đây là một sản phẩm bị lỗi hử~?”

Cô hầu run rẩy trong khi liếc nhìn tôi.

Hờ hờ, cô muốn dạy tôi cách xài phải không… Cô muốn dạy tôi thế cơ à… Tôi có thể hiểu được đấy… Con người là những sinh vật thích được ngồi trên đầu người khác mà.

“Kh-Không còn cách nào khác…”

Có vẻ như cô ấy đã chịu khuất phục trước miếng mồi ‘Arere~’ của tôi, cô hầu tiếp cận tôi với vẻ mặt đắc thắng.

Tuyệt vời, bắt được một con cá, một hầu gái rồi.

“Khó quá đi mất!? Mình chẳng hiểu gì cả!! Mình chẳng biết gì hết á!! Thậm chí còn chả biết 1+1 bằng mấy nữa!! Khoan đã, chắc chắn bằng 3 rồi!!”

“Chả còn cách nào khác, nếu cậu nài nỉ đến thế, tôi sẽ…”

“Để tôi.”

Đột nhiên, ai đó đã giật lấy thanh kiếm của tôi từ bên cạnh. Một cô gái đột nhiên xuất hiện và mải mê nghịch ngợm nó.

“…”

Chờ chút, cô chui đâu ra thế???

Mái tóc vàng óng mượt như lụa thượng hạng và đôi tai tam giác vốn là một đặc điểm nhận dạng ‘phải có’ của chủng tộc. Cô gái ấy có thân hình mảnh khảnh, đôi bông tai bạc ở trên tai và mang theo một chiếc cung, điểm làm chắc chắn hơn về chủng tộc của cô ấy.

Đôi mắt bạc đẹp tựa mặt trăng thanh đủ để hớp hồn bất kì ai nhìn thấy, trên người cô là một bộ váy độc nhất vô nhị của chủng tộc bản thân, với kha khá chỗ hở hang… Thực ra, tôi đã biết cô nàng xinh đẹp này là ai từ lâu rồi.

“A, đây rồi. Nếu cậu không lắp bảng điểu khiển loại ‘Điều khiển’ vào thì cậu sẽ không thể bắn nó đâu, cẩn thận hơn nhé”

Công chúa yêu tinh, người đứng đầu tỷ lệ hoá kiếp cho Hiiro… Và là một trong bốn nữ chính của Esco.

“Cậu là tên mới bắt đầu hả?”

Cô ấy là Lapis Klue La Lumet.

“Tôi khuyên cậu nên về nhà đi, trước khi chết”

Có vẻ như thay vì một hầu gái, tôi đã câu trúng phải một nữ chính rồi.

Bình luận (0)Facebook