• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Tôi đã được chuyển sinh

Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 13:15:16

*** 

Hiện tại tôi đang đứng trước gương, nhưng với một ngoại hình hoàn toàn khác lạ. 

Một anh chàng sở hữu mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt sắc sảo, tai xỏ khuyên, khuôn mặt điển trai, cơ thể cao ráo và cơ bắp cũng rất săn chắc.

Ánh bình minh chiếu vào phòng tắm, tôi như chết lặng và véo má mình để xác nhận sự thật này..

‘THẰNG CHÓ NÀO ĐÂY...?’

Cơn đau nhói truyền đến từ má tôi như để khẳng định rằng đây là hiện thực, cùng với đó là những mảnh kí ức tiền kiếp ùa về. Phải rồi, tôi đã nai lưng ra làm trâu làm ngựa trong một quãng thời gian dài cho một công ty ‘đen’, dẫn đến cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Ngay sau khi trở về căn hộ sau một đêm thức trắng, tôi đã ngã quỵ ngay khi bước vào phòng ngủ của mình.

Và khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường tự lúc nào không hay. Lo lắng mình sẽ trễ giờ làm, tôi vội vã đi rửa mặt để rồi nhận ra, bản thân đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Quan sát cẩn thận xung quanh căn phòng, tôi không thốt lên lời, thay vì là căn phòng bé lộn xộn, đó lại là một căn phòng khá rộng và ngăn nắp, dường như căn phòng đã được giữ gìn khá cẩn thận. Có lẽ vẫn có ai đó sống trong căn nhà này.

Quay trở lại với thực tại, tôi nhìn xuống tay mình, thay vì là một bàn tay gầy gò, nhỏ bé thì ở đó lại là một bàn tay to lớn, thô ráp. Thêm vào đó là những vết sẹo nhìn như xuất phát từ chuyện đấm vào một thứ gì đó nhiều lần, nổi bật hơn đó là chiếc nhẫn bạc hình đầu lâu càng làm cho tôi giống những nhân vật phản diện trong truyện…

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy..?”

Tuy có thể khẳng định chất giọng vừa rồi rất xa lạ, nhưng bối rối thay chính tôi còn chẳng thể phủ nhận được chuyện mình là chủ nhân của giọng nói ấy… Trong lúc đang rơi vào trầm tư, tôi nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ hành lang, tâm trí tôi hoảng loạn đến mức suy nghĩ đầu tiên nghĩ ra được chính là trốn trong phòng tắm… Nhưng với cơ thể to lớn đang sở hữu thì hết cứu, vì vậy tôi chỉ biết đứng đó chờ đợi điều sắp xảy ra.

Cảnh cửa phòng mở ra, người xuất hiện đằng sau cánh cửa trông rất quen thuộc, người mà đáng lẽ tôi không hề biết, nhưng theo bản năng của mình, tôi khá chắc chắn đó chính là em gái của tôi mặc dù không thể giải thích tại sao.

“Hảa? Anh trai mình mà lại thức dậy vào 7 giờ sáng ư? Mặt trời mọc đằng tây rồi cũng nên.”

Cô bé nhìn như em gái tôi tỏ ra ngạc nhiên. Bản thân, người luôn luôn đi chuyến tàu đầu tiên đến công ty vào mỗi sáng, thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, thì lúc này cũng được xem là dậy muộn rồi. Nhưng có lẽ với thân phận mới của tôi, 7 giờ sáng có vẻ còn sớm chán. Không biết những điều gì đang chờ đón tôi trong cuộc sống mới này nữa…

“Hôm nay anh định đi học à? Em còn nghĩ anh sẽ cúp học như mọi ngày chứ.“

“Hả? Ừ…Có lẽ…”

“Hmm, dù sao thì em cũng cần sử dụng nhà tắm để trang điểm, anh có thể ra ngoài được không?”

Nghe vậy, tôi liền đứng sang một bên, em gái tôi đứng trước gương phòng tắm và bắt đầu trang điểm bằng những mỹ phẩm được lấy ra từ túi xách. Cô em gái của tôi có vẻ là một gyaru, mặc dù không có khuyên, nhưng mái tóc được nhuộm nâu khá giống tôi, hơn nữa là khả năng trang điểm khéo léo của con bé càng tôn lên ngoại hình gyaru của mình.

Trong lúc quan sát cô em gái trang điểm, những suy đoán của tôi về tình hình hiện tại dường như đã được giải đáp, nghe có vẻ khá mơ hồ nhưng tôi khá chắc đây là một trường hợp của ‘chuyển sinh’. Khái niệm này được áp dụng về việc người đã chết được bắt đầu lại cuộc sống ở một thế giới khác. Có lẽ thế giới này được gọi là “ Thế giới của thanh xuân”. Mặc dù không rõ thể loại mà thế giới này lấy cảm hứng từ truyện tranh, tiểu thuyết hay trò chơi nhưng rõ ràng là tôi đã được chuyển sinh vào một thế giới, nơi mang đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ.

Bản thân tôi là một người từng có niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết, truyện tranh, anime trong suốt những năm tháng của cao trung và đại học và đến bây giờ tôi vẫn tự hào vì là một otaku chính hiệu. Vì vậy mà tôi khá am hiểu về khái niệm “chuyển sinh” cũng như hiểu rõ thế giới của những chuyện tình lãng mạn là như nào.

Tôi chưa bao giờ có một giấc mơ điên rồ tới mức mà tôi lại nghĩ mình sẽ được chuyển sinh tới một thế giới khác. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi đã trở thành một con người khác nên không thể nói đây chỉ là một giấc mơ được nữa. Đến với vấn đề chính, theo trí nhớ, tôi đã ngã quỵ ngay trong phòng của mình, nhưng tôi thật sự đã chết ngay sau đó ư…?

“Nè, em trang điểm xong rồi, anh có thể sử dụng phòng tắm được rồi đó. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại trường, nên nhớ cẩn thận, nghe chưa?”

“Eh, ..Đ-Được rồi..”

Sau khi cô em gái của tôi rời đi, tôi đứng trước gương và suy ngẫm lại về tình hình hiện tại. Nếu đúng là tôi đã chết vì làm việc quá sức rồi được chuyển sinh, vậy thì tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình từ bây giờ. Những ngày tháng cao trung cô đơn và nhạt nhẽo, không có bạn bè, không có bạn gái kể cả khi đã vào trường đại học bằng sự chăm chỉ của bản thân, không có điều gì thay đổi, cuối cùng để rồi chết vì làm việc quá sức đều sẽ được viết lại.

Nếu hiện tại tôi đã được chuyển sinh vào một thế giới thanh xuân như vậy, thì đó chính là tiền đề cho việc làm lại mọi thứ để trở thành nhân vật chính được yêu mến bởi người bạn thơ ấu dễ thương, hay là kết bạn với hội trưởng hội học sinh, thậm chí là ngồi cạnh mỹ nhân của lớp nữa kia. Tôi đã mong rằng mình sẽ có thể tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp mà trước đây bản thân không hề có…

Nhưng trớ trêu thay…

‘Tôi lại trở thành nhân vật phản diện của câu chuyện tình lãng mạn này..’

Có vẻ không chỉ ở kiếp trước của tôi, mà bây giờ cuộc sống thứ hai này cũng sẽ không dễ dàng như mình hằng mong ước.

Bình luận (0)Facebook