• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 00:30:04

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

    Một toán xe ngựa đang trên đường trốn chạy từ dinh thự nhà Westin tới pháo đài phía Tây, nơi hiện đang bị chiếm đóng bởi phản quân.

     Chúng thuộc về Tử tước Harter,Nam tước Karee, Hazy và Riggsby.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

    Nam tước Riggsby hét lên.

“Nhanh lên! Quân đội hoàng gia đã tiến vào lãnh thổ Westin rồi! Chúng ta phải trốn tới được pháo đài! Bằng không chúng ta sẽ bị bao vây!”

    Phu nhân Marianne, người phụ nữ trong độ tuổi bốn mươi, chiều cao khoảng 155cm ngồi sau lên tiếng trách móc.

‘Tại sao chúng ta lại phải bỏ trốn đến pháo đài như thế này? Trong khi chúng ta chưa làm gì cả, đúng không? Ta vô tội mà?’

Baron and Baroness Riggsby

     Nam tước Riggsby lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Chúng ta không thể dừng lúc này được! Quân lính với gia huy của chúng ta đã chiến đấu với quân đội hoàng gia! Các nhà khác cũng thế! Không còn đường lui nữa đâu!"

‘Còn con trai chúng ta thì sao?’

“Không sao đâu, chúng ta sẽ đi với đoàn quân trước!  Đem theo của cải và lương thực”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Một lát sau, trên một con đường hoang vắng…

    Patrick đang giám sát con đường phía Tây bỗng phát hiện một toán xe.

“Đó có đúng người mà tôi đang nghĩ tới không? Là ông bố vô dụng của tôi đúng không?”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bình luận (0)Facebook