• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đường đến lãnh thổ Hầu tước

Độ dài 310 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 16:30:59

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 20: Đường đến lãnh thổ Hầu tước

Trans: Yanbaka

-----

Đường đến lãnh địa của Hầu tước Dickson thẳng tiến suôn sẻ mà không gặp mấy biến cố quan trọng nào.

Một chiếc xe ngựa còn trống thì cho 3 người kia lên, còn những hành lý khác thì bằng cách nào đó cũng chất lên được đống xe còn lại. Giữa đường thì tiện tay thảo phạt những em Goblin, Big Bore, Orc, Green Bear nào dám cả gan xuất hiện.

   

"Quả nhiên là quân đội của Vương quốc nhỉ. Hạ sát Orc và Green Bear chỉ trong thoáng chốc thì thật là..."

Trong ánh mắt của cậu thiếu niên 10 tuổi kia, có thể thấy được vẻ kính trọng ẩn sâu bên trong.

Patrick bảo:

"Vì cậu Wayne của chúng tôi cũng khá lắm đấy!"

"Quả nhiên Wayne-dono cừ thật!" [note39386]

Không không, từ sau lưng Wayne-dono, không phải ngài cũng tiêu diệt được một số lượng kha khá cỡ đó đó sao?

Lão Carlos nói.

"Trung đội trưởng và tiểu đội trưởng của chúng tôi mạnh lắm đấy!"

Đặc biệt là trung đội trưởng!

Cậu lính đang đánh xe ngựa chen vô.

   

   

"Báo cáo! Từ xe ngựa đầu tiên, phát hiện phía trước có một binh đoàn với quy mô lớn!"

Một lính truyền lời lại.

   

"Số lượng bao nhiêu?"

   

"Khoảng hơn 100 người!"

   

"Đạo tặc nữa sao!?"

   

"Không, tôi thấy như có một lá cờ!"

   

"Cờ à? Hừm, ra là vậy nhỉ? Toàn quân đợi lệnh! Có khả năng đó là quân đội dưới trướng Hầu tước! Bên ta cũng hãy giương cờ lên đi!"

   

"Phải không nhỉ?" - Patrick quay sang hỏi lão Carlos.

   

"Đúng thật đã 2 ngày kể từ khi bị bắt cóc. Điều này không thể phủ nhận được nhỉ? Quả nhiên là thế."

Bình luận (0)Facebook