Chúng Ta, Trước Trận Đấu (Volume 1)
Kaneshiro MuneyukiYusuke Nomura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lí Do Triệu Tập (END)

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 23:30:17

(Hôm nay lại là mì ly sao……)

Vô số cốc mì ly lăn lóc ngổn ngang khắp phòng giám sát. Tình cảm anh ta giành cho mấy cốc mì này thật không có điểm dừng mà. Chắc chắn do cái thói quen sinh hoạt như này nên trông mắt anh mới thâm quầng lại, người thì gầy rạc như que củi thế kia, phải không ta… là cảm nghĩ của Anri, nhưng cô nhanh chóng rời mắt khỏi những cốc mì kia và quay lại công việc. Ego và Anri đang xem lại đoạn băng ghi hình trận chung kết giải cấp Quận tỉnh Saitama trên màn hình.

Khoảnh khắc kiệt xuất của trận đấu chính là cú sút tuyệt đỉnh của Kira Ryosuke trong pha phản công thần tốc đó. Ngay lập tức Ego đã quyết định triệu tập cậu ta, và ô “Mời” đã được đánh dấu trên hồ sơ của cậu, không có gì bất ngờ cả.                                 

(......nhưng dẫu vậy thì)

Lựa chọn của Ego, Isagi Yoichi, đã thua trận đấu đó đúng như dự đoán của Anri. Cậu thẳng tay ném đi cơ hội ngàn vàng mà cậu đã tự mình tạo ra mà trao nó cho đồng đội, và thế là cậu tự hủy chính mình và đồng bọn. Đó là lối chơi mang tư tưởng của bóng đá Nhật Bản, một lối chơi có tính tổ chức cao và chặt chẽ, và thất bại của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho những hạn chế và giới hạn của lối chơi này. Anri tự hỏi.

“Isagi Yoichi đã được chọn cho dự án huấn luyện đặc biệt… Triệu tập cậu ấy tới Blue Lock có thật sự là quyết định đúng đắn? Mình vẫn không tài nào đồng tình với quyết định này của anh ấy được…”

Ước mơ của Anri là được thấy Nhật Bản vô địch World Cup. Thật vậy, bóng đá Nhật Bản đã luôn phát triển trong suốt 25 năm qua và giờ đây họ đã trở thành một gương mặt quen thuộc tại mỗi kì World Cup. Dù vậy, chưa một lần nào họ tiến được xa hơn Vòng 16.

“Nếu chúng ta chơi thứ bóng đá của chính chúng ta, ta chắc chắn sẽ chiến thắng.”

“Lối chơi chuyền bóng của Nhật Bản là đẳng cấp thế giới.”

Đó là những gì các bình luận viên bóng đá của chúng ta thường hay nói.

(Đó chính là lí do tại sao chúng ta không thể vượt qua được Vòng 16!)

Mỗi khi suy nghĩ về tương lai của nền bóng đá nước nhà, Anri trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như hiện giờ, bóng đá Nhật Bản sẽ không bao giờ có cửa vô địch World Cup. Vì vậy, họ cần một đấng cứu rỗi, một vị cứu tinh sẽ đập tan mọi thường thức về bóng đá của Nhật Bản hiện tại và khắc tên đất nước này lên chiếc cúp World Cup danh giá kia… Họ phải sản sinh ra được tiền đạo số 1 thế giới.

Quyền lựa chọn và quyết định chủ nhân của 300 chiếc vé tới nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá cá nhân của một mình Ego. “Nhưng, đúng như dự đoán, cậu ta hoàn toàn vô dụng, phải không nào?”, Anri nghĩ. Tuy vậy, chứng kiến cảnh tượng Isagi sụp xuống bên đường biên, Ego nở một nụ cười bí ẩn lạ lùng.

“Ah, cậu ta đã phải trải qua điều tệ nhất nhỉ, đúng không cô Anri?”

“Đúng vậy. Đội của cậu ta đã thua Cao trung Matsukaze Kokuo 0-2. Isagi Yoichi… trận đấu đã kết thúc và cậu ta đã không thể làm được gì cả.”

Đó là lí do mà tôi đã bảo anh là cậu ấy không được đâu mà.

Tuy nhiên, nụ cười của Ego vẫn tiếp tục nhoẻn rộng hơn nữa.

“...Chẳng phải đó là điều tốt sao... Cậu ta là người giỏi nhất trong số những kẻ tệ nhất…. Tầm nhìn vượt trội, cảm quan không gian nhạy bén, đôi mắt nhìn thấu mọi thứ diễn ra trên sân cỏ, IQ chơi bóng đỉnh cao, cậu ta thực sự là một tài năng hiếm có phải không nào. Vậy mà cậu ta đã tự đánh mất đi tiềm năng của một tiền đạo mà mình đang sở hữu, tất cả chỉ vì cái lối chơi đồng đội kia…”

Ego nâng gọng kính lên.

“Bóng đá Nhật Bản đã giết chết cậu ta, và viên ngọc thô đó sẽ biến mất và ngủ yên mãi bên trong lòng đất mà không một ai tìm ra được. Chính những cái tôi như của cậu ta đã khiến Blue Lock trở thành chiếc rương báu có giá trị hơn bao giờ hết."

___________________________________________________________________________________________________________________

Thế là hết phần ngoại truyện của Isagi rồi đó :D Giờ hết ai chê main buff bẩn rồi nhá, chẳng qua bé đang tìm lại chính mình thôi <(") 

Thời gian ra mắt các chương tiếp theo về Nagi đã được đề cập trên thông báo, mọi người xuống cmt đọc nhé. Ai muốn đọc trước bản Eng thì nguồn mình để ở chú thích.

Và dành cho ai chưa biết thì ngoại truyện của Nagi có cả bản manga nhé, cứ tìm Blue Lock spin-off Nagi là ra <3 

Thân, 

R

Bình luận (0)Facebook