Chúng Ta, Trước Trận Đấu (Volume 1)
Kaneshiro MuneyukiYusuke Nomura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Truyền Thuyết về Netaro Ngàn Năm

Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 00:00:23

“Chào buổi sáng. Bây coi buổi stream hôm qua chưaー”

“Cho tao chép bài tập Toán của mày cáiー”

“Chết, tao quên mang áo đấu của CLB rồi.”

Một buổi sáng náo nhiệt như thường lệ.

Sáng nay Nagi suýt thì tới trễ. Cậu tới vừa sát giờ vào học và thư thái ngồi vào chỗ của mình. Mùa xuân đã qua đi, thời gian vừa bước sang mùa hè. Sự giao chuyển giữa mùa này khiến Nagi buồn ngủ hơn bình thường. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới và hai mí mắt của cậu bắt đầu khép lại. Với cái mác “lập dị vô cảm”, hiện tại không còn ai muốn chiêu mộ cậu vào CLB, không còn là một mục tiêu trong cuộc cạnh tranh vị trí trong lớp nữa và không còn ai bắt chuyện với cậu cả. Những ồn ào xoay quanh Nagi cũng đã dần hạ nhiệt và dần dà không còn được nhắc tới nữa. Được thảnh thơi thư giãn thế này cũng đã thật, nhưng trường học đối với cậu vẫn phiền phức biết bao.

(Ước gì mình được nằm giường chơi game cả ngày ha…… Nếu không phải tới trường, mình cũng không cần phải dậy nữa……)

Nếu không phải tới trường, cậu đã có thể nằm lăn lóc trên giường trong chiếc hoodie và chơi game rồi. Tiết học cũng sắp bắt đầu rồi, thế là cậu ngồi xuống chỗ của mình và đi vào trong mơ.

__________

“Ê, mình có nên gọi Nagi dậy không?”

Một nhóm ba bạn gái đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì chợt dừng lại. Tiết tiếp theo là tiết Hóa, cả lớp sẽ phải tới phòng hóa học để chuẩn bị, nhưng tên lập dị của lớp, Nagi Seishiro, vẫn còn đang say giấc. Hình như cậu đã ngủ từ tiết trước rồi, có khi cả từ tiết trước đó hay sao ấy. Một bạn gái tốt bụng trong nhóm muốn đánh thức cậu dậy, nhưng cô bạn gyaru đã cản cô lại.

“Kyah~! Đừng! Mày mà bắt chuyện với Nagi Seishiro là bị nguyền rủa đấy! Chỉ nghe phải giọng nói của cậu ta thôi là mày sẽ dính vận xui liền! Bạn của tao từng bắt chuyện với nó, và ngay hôm sau nó bị bạn trai cũ đá đít luôn! Tên đó bị gọi là đứa trẻ của quỷ dữ đấy!"

“Không! Thế không hay chút nào!”

Bạn gái kia ngay lập tức lùi lại khỏi bàn học của Nagi.

“Hở? Tao thì nghe được là bắt chuyện với cậu ta sẽ mang lại điềm tốt cơ. Bữa nọ tao được kể lại là, có đứa con gái bắt chuyện với Nagi xong cổ và một anh đẹp trai rơi vào lưới tình ngay sau đó luôn ♡ Cậu ta là lá bùa tình duyên sống đấy.” Cô bạn đáng yêu còn lại trong nhóm mơ màng kể.

“Thế rốt cuộc tin nào mới là chuẩn? Hai cái lời đồn trái ngược hoàn toàn với nhau luôn đó má!"

Cả ba cô gái thận trọng quan sát Nagi. Cậu cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt lúc ngủ cũng không quá tệ, trông còn khá là đáng yêu là đằng khác? Học lực của cậu ta cũng không tồi nên họ không có vấn đề gì về việc đó. Nhưng tính cách của cậu lại quá ư là lập dị.

“.........”

Cả ba người quay sang nhìn nhau.

Vậy rốt cuộc câu là gì? Đứa trẻ của quỷ dữ với giọng nói bị nguyền rủa? Hay là lá bùa tình duyên biết đi? Cuối cùng thì, giả thuyết “nguyền rủa” đã chiến thắng và Nagi bị bỏ lại một mình trong lớp học.

__________

"Không thể nào...!?"

"Làm thế nào cậu ta có thể ngủ nguyên cả buổi sáng được hay vậy?"

"Có thật là cậu ta chưa chết không thế?"

Sau giờ học, cả ba cô gái quay trở lại lớp học và bị choáng ngợp trước Nagi. Cậu ta vẫn đang yên giấc đúng vị trí đó, không lệch một li.

Họ đã nghĩ rằng Nagi sẽ thức dậy vào giữa buổi học và nhanh chóng tới lớp hoặc kệ đó và bỏ tiết rồi đi đâu chơi cơ. Họ không ngờ rằng cậu vẫn tiếp tục ngủ suốt quãng thời gian đó.

"Chắc chắn cậu ta là Netaro Ngàn Năm rồi.........!"

Cô bạn gyaru rùng mình.

Sau buổi hôm đó, Nagi ngày càng bị xem như một gã lập dị, nhưng… dù vậy, những tia nắng ấm của những ngày đầu hè rất dễ chịu đối với chú lười Nagi.

Bình luận (0)Facebook