• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 241 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 12:30:16

Tên gọi của cảm xúc u uất, ngột

 ngạt, buồn bã, giống như những 

 sợi dây gai thắt chặt lòng ngực.

 "Trong suốt."

 Chúng tôi gọi nó như vậy

 " Này, Shu?"

  Khi tôi chạy lên cầu thang và mở cửa, khung cảnh bầu trời cao rộng của tháng Bảy hiện ra trước mắt. Nổi bật giữa cảnh sắc xanh cao vời vợi đó, có một cô gái đứng ở mép sân thượng. Cô ấy lên tiếng. Một giọng nói ngọt ngào, tựa như đường mật.

   " Cậu chết cùng tớ nhé?"

  Khi đó, tôi không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Tôi cùng nhảy xuống phía dưới với cô ấy ư? Hay tôi có thể nói điều gì khác?

  Tôi không nói gì. Hay nói cách khác, tôi đã không thể làm được gì. Tôi không thể làm được gì cho cô ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ bộ mặt thật của cô ấy, nhưng cuối cùng tôi nhận ra bản thân không hề biết gì. Tôi đã không thể dang tay cứu giúp cô áy hay khiến cô ấy từ bỏ suy nghĩ đó, cũng không thể ngăn cản cô ấy nhảy xuống từ phía bên kia tầng thượng.

  Bàn tay tôi che ngang bầu trời. Những lọn tóc mềm mại của cô ấy lướt qua đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng, sau đó biến mất.

  Tôi nghe thấy âm thanh một thứ gì đó vỡ nát.

Bình luận (0)Facebook