• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 182 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 09:45:13

Thế giới hòa bình đã thay đổi sau khi sự bùng phát và giải phóng quái vật vào đó

Rất nhiều kẻ thù không thể tưởng tượng nổi như ngục tối, cổng, tháp, quái vật và còn nhiều thứ khác đe dọa toàn thể nhân loại và gây ra nhiều thương vong, tổn thất.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đây là sự kết thúc của nhân loại. Con người được ban cho những sức mạnh đặc biệt.

“Và đó là những gì họ gọi là Đặc điểm, phước lành dành cho thợ săn. Tuy nhiên!”

Với ngọn lửa bùng cháy trong mắt, Yu WonHak—một bậc thầy với mái tóc trắng—nói ra lời của mình và đấm xuống đất bằng nắm đấm.

Rầmmmm

Mặt đất nứt ra vì những cơn chấn động do cú đấm của Yu WonHak tạo ra. Ông ta nhe hàm răng vàng ố, cười toe toét với một cậu nhóc Shin YuSung mới năm tuổi với vẻ mặt đáng sợ.

"Thợ săn ngày nay thật vô vọng! Họ chỉ  dựa vào những Đặc điểm đó rồi chết dần chết mòn trong ngục tối!"

Bình luận (0)Facebook