• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5: Cao trào

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 00:30:06

"Ơ...? Đây, là đâu vậy...?"

Khi Yuudai tỉnh dậy, thì anh đã ở trong một căn phòng bẩn thỉu xa lạ.

Anh mang cảm giác như một căn phòng công xưởng bị bỏ hoang cũ kĩ, rỉ sét và anh toàn toàn không biết nơi này.

Quần áo của anh bị lột sạch, chỉ độc cái quần lót là còn lại.

Hơn nữa, tay chân của anh bị trói vào một cái cọc, anh hoàn toàn không thể cử động.

Dù anh có cố báo cảnh sát, thì không biết vì sao mà anh lại không thể.

Anh hoàn toàn không biết lí do vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Kí ức mơ hồ, anh không thể nhớ được gì.

Phải mất một lúc lâu, anh mới nhớ ra.

Yuudai đang định đi gặp Sere, và lúc đó anh đúng là đang đợi cô ấy.

Từ lúc đó, anh hoàn toàn không thể nhớ là anh đã gặp Sere hay chưa.

"Sere! Sere!"

Anh kêu gào tên người con gái anh yêu.

Vào lúc đó, có một âm thanh như có thứ gì đó đang chuyển động, và âm thanh của vài cái quạt thông gió bắt đầu vang lên.

Bất an khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Yuudai đảo mắt liên hồi tìm kiếm xung quanh.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, bị lấn át bởi tiếng quạt thông gió.

Khuôn mặt anh tái nhợt vì sợ hãi, trong khi trán toát đầy mồ hôi.

Thấy hai người bước vào phòng, Yuudai tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sere...?"

Anh thì thào một cái tên trong khi đơ người ra...

Người đã đi vào phòng đúng là Sere rồi.

Cô mặc một cái áo mưa trắng, đeo găng tay cao su và đi ủng. Bộ dạng ấy cứ như thể cô đi ra ngoài trong một ngày mưa lớn vậy.

"Sere, em sao vậy? Chuyện này là sao...?"

Cô mở một trong ba thùng chứa đặt ở góc phòng, và cô đổ chất lỏng vào một thùng chứa có miệng hẹp dài.

"Sere! Em có nghe anh nói không đấy?"

Bê thùng chứa vừa mới đổ chất lỏng vào, Sere tiến lại gần Yuudai.

Với đôi mắt vô cảm, Sere nhìn Yuudai đang nằm lăn lóc rất khó coi.

"Sere...?"

Bản năng anh đang la hét, tim anh đập thình thịch và hơi thở trở nên gấp gáp.

Sere nghiêng thùng chứa, và chất lỏng văng vào chân Yuudai.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!"

Trong khoảnh khắc, anh thấy cơn rát do bỏng, nhưng sau đó cơn đau dữ dội lan khắp người anh.

Cơ thể anh giẫy giụa theo phản xạ, và cố lùi về phía sau.

"Aaaa... Haaaaaa... E-Em làm gì vậy! Dừng lại mau! Sere!!!"

Sere lại tiếp tục đổ chất lỏng ra.

Chất lỏng thấm vào người Yuudai, mặc cho anh có giẫy giụa đến cỡ nào.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Yuudai cố giãy giụa để át đi cơn đau.

Cuối cùng, khói bắt đầu bốc lên từ cơ thể của Yuudai.

"Dừng lại... "Ừng" lại đi, Sere! Sere!"

Yuudai chối chết khẩn cầu trong khi khóc.

"Ha, ha.... ha... ha... ư... Tại sao em lại làm thế hả? Xin em đó, dừng lại đi!"

Sere rút tay lại và giữ thùng chứa.

"Yuu-kun mà còn sống thì Fuyu-kun không an tâm được."

"Hể...?"

"Yuu-kun mà còn sống, thì Fuyu-kun sẽ sống trong sợ hãi mất. Anh ấy sẽ lo là em sẽ lại ngoại tình với Yuu-kun nữa đấy. Miễn Yuu-kun mà còn sống, thì dù có trải qua bao năm tháng đi nữa thì cũng không thể trở lại như xưa được."

Yuudai không hiểu Sere đang nói gì nữa.

"Tại sao... Tại sao... Em nói là, em yêu anh... Em nói là, em thương anh cơ mà..."

"Vì em không thể chịu nổi khoái cảm trái luân lí là phản bội Fuyu-kun, nên em mới lỡ miệng nói thôi."

"Em còn nói anh tốt hơn, em còn bảo là làm tình với anh sướng hơn mà!! Chả phải em đã nói thế sao!!!"

Yuudai hét lên cùng với những tiếng lạch cạch từ dây xích.

"Làm tình với Fuyu-kun sướng hơn đó. Ngoài ra, em còn vô cùng hạnh phúc nữa. Yuu-kun đang hiểu lầm gì đó chứ, Fuyu-kun còn giỏi hơn anh nhiều. Kĩ thuật cũng đỉnh, và rất dai sức, anh ấy yêu chiều em cả đêm luôn á. Cả kích cỡ, hình dạng cũng hoàn hảo với em, rất rất rất hợp với em là khác."

Sere ngồi xổm xuống, và nhìn vào đôi mắt của Yuudai bằng ánh mắt đen ngòm khiến người khác lạnh sống lưng.

"Làm tình với Fuyu-kun sướng và cả hạnh phúc nữa. Cái vụ làm tình với Yuu-kun mà sướng á, đó chỉ là cái cảm giác trái luân lí khi phản bội Fuyu-kun thôi."

"Chỉ thế thôi."

Sere nghiêng thùng chứa, và đổ lượng lớn chất lỏng tên Yuudai.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Mùi khét lan khắp phòng.

Yuudai co giật và quằn quại. Cả những giọt dính trên mặt đất cũng bám lên khiến anh càng thêm đau đớn.

Cơn đau dữ dội khiến Yuudai vãi ra quần.

"Dừng lại đi, anh xin lỗi mà!! Nếu em cần tiền thì anh sẽ trả cho, nên là!!"

"Không đâu."

Trước lời tuyên bố tàn nhẫn của Sere, Yuudai kêu gào với khuôn mặt sợ hãi tột độ.

"Cái vụ bị ngoại tình ấy, ấy chả hải nà uyện wá pình pường xao?! Nại xao nại hành hạ tôi ến ức này cơ chứ...?!" [note50541]

"Khiến Yuu-kun đau đớn, giày vò Yuu-kun, và giết Yuu-kun bằng chính đôi tay này chính là minh chứng việc em không hề yêu Yuu-kun đó."

Sere nghiêng thùng chứa mà không hề do dự.

Cuối cùng chất lỏng rưới thẳng lên mặt Yuudai.

Tiếng la hét thảm thiết của Yuudai vang khắp phòng.

Lời kêu cứu không một ai nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook