• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đêm tân hôn - The first night

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 11:45:05

Tiếng Việt (Phần tiếng Anh ở phần in nghiêng bên dưới)

Buổi tiệc cưới của họ- sau bao nhiêu biến cố - cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết một cách suôn sẻ. Mọi người đã uống rất nhiều, nhưng tất nhiên, với tửu lượng của Melissa thì nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì cả. Còn đối với Nine thì… ừm… anh say bí tỉ luôn. Công tước Melissa của chúng ta - cô dâu - vào chính đêm tân hôn của mình, đã phải lôi chú rể say mèm về phòng ngủ. Trong lúc ấy, Nine làm đủ thứ hành động như ôm lấy cô từ đằng sau, nũng nịu dụi đầu vào cổ cô, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi cô,... Cuối cùng, vào đêm nay, người con gái ấy - người anh hằng nhớ mong, người anh nguyện trao trọn cả trái tim, linh hồn, cũng như thể xác - đã trở thành của anh, chỉ riêng anh mà thôi…

***

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng sự tĩnh mịch của đêm muộn, căn phòng tràn ngập sự ham muốn sắc dục, hoà quyện với sự đê mê của men say, đôi uyên ương quấn lấy nhau một cách thắm thiết. Nine nhìn Melissa với biểu cảm nóng bỏng. Đôi mắt mơ màng ấy, cùng khuôn mặt đỏ bừng kia, quả thật là mê người. 

‘Quả đúng là sói mà’ - Melissa thầm nghĩ. 

“Melissa…”

Nine khẽ thì thầm tên cô bằng giọng nói đã trở nên khàn đặc vì rượu. Khác với giọng nói dịu dàng thường ngày, tiếng thì thầm lười nhác của anh thật gợi cảm làm sao. Anh áp sát mặt vào mặt cô. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu của rượu từ hơi thở nặng nề của anh thoảng qua. Melissa vòng tay ôm lấy cổ Nine. Anh nhẹ nhàng đẩy Melissa nằm xuống giường, nửa thân dưới đặt bên trên cô. 

Bỗng nhiên, Melissa cảm thấy một vật gì đó chọc vào chân mình. Khi cô đưa chân chạm nhẹ vào vật đó, Nine thở mạnh, phát ra âm thanh gợi dục .Và cô chợt nhận ra… 

“Khoan đã.”

Nine dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô khi cô lên tiếng. Biểu cảm của anh trông như một chú cún con vậy.

Melissa hỏi Nine bằng giọng vô cùng nghiêm túc: 

“Nine, anh biết kích cỡ của anh là bao nhiêu không?”

“…kích cỡ?”

“Đúng, KHOAN! Đừng có minh họa bằng hàng thật! Ước chừng thôi, bằng tay ấy!”

Melissa muốn chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Ban nãy khi “thứ đó” chạm vào, cô cũng đã biết được phần nào kích cỡ của nó. Nhưng mà cô vẫn muốn phòng hờ, tránh trường hợp khi nhìn thấy “hàng thật” lại sốc quá rồi nói linh tinh.

Nine mỉm cười, rồi đưa tay lên ước chừng kích cỡ “cậu bé” của mình cho Melissa xem.

“Khoảng chừng này?”

Nhìn thấy kích thước khổng lồ ngoài dự đoán mà Nine đưa ra, Melissa chỉ biết há hốc mồm. Đây mà là kích thước của người thường sao? Nhưng Nine là người sói. Phải chăng đó chính là lý do? 

‘Chuyện này thật điên rồ mà!’ - cô thầm nghĩ.

Nine vuốt nhẹ cổ cô. Liệu anh đã làm gì sai sao? Trông anh vô cùng bối rối vì sự im lặng bất chợt của Melissa. Thấy vậy, cô lên tiếng:

“Em không nghĩ là được đâu… còn Nine thì sao?”

Bản chất của con người chính là thích nghi với môi trường xung quanh, nhưng cô nghĩ rằng đối với con “quái vật” này thì chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian để có thể làm quen được với nó. Tuy vậy, con người ta cũng thường hay bỏ quên lý trí khi đối diện với cảm xúc.

“Vậy là không được sao?”

“Thì… ừm… cũng không phải là không thể… nhưng mà…”

“Anh muốn làm.”

“………”

“Không sao cả, anh sẽ thật nhẹ nhàng. Anh sẽ không làm em đau đâu, cảm giác sẽ tuyệt lắm, Melissa à.”

Giọng nói anh thật ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Quả thật, khi đứng trước người mình yêu, con người ta trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ cùng ánh mắt mê hoặc ấy, cô không thể nào từ chối.

‘Cuộc sống chính là một chuỗi những khó khăn; bản thân ta mới chính là kẻ quyết định có làm được hay không kia mà. Chưa gì đã chùn bước thì làm sao biết được có khả thi hay không!’

[Da Young à, sau này mày đừng có đi nhậu khuya rồi để mấy thằng đẹp trai dụ dỗ đấy! Mày không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tụi nó lúc say đâu.]

Cô nhớ đến những lời mà mẹ thường dặn cô kiếp trước. Lúc ấy, khi bản thân còn là một đứa ế chỏng chơ, cô đâu bao giờ nghĩ rằng sự mê hoặc đó có thể đến nhường này kia chứ!

“Nine”

Và rồi cô quyết định…

“Hãy làm nào.”

Lý trí chả là cái m* gì cả. 

Tuy nhiên, một phút bốc đồng, cả đêm thức trắng. Dù bản thân là một người ưa “mạo hiểm” và cả hai đã cố gắng thử nhiều tư thế khác nhau, nhưng cô không thể quen được với kích cỡ này trong thời gian ngắn. Còn Nine,… trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vào một số thời điểm dường như đã quên mất giữ lời hứa sẽ “nhẹ nhàng” của mình. Và kết quả là, ngày hôm sau ngài công tước đã nằm liệt giường cả ngày trời.

***

Sau đó, số lần họ “làm công chiện” đã rất thưa thớt vì khi làm lúc tỉnh táo, Nine không thể chịu được khi nhìn thấy Melissa đau đớn và khóc. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, Melissa đã trở nên quen dần hơn với kích cỡ ấy và đã cảm nhận được khoái cảm trong chuyện phòng the.

English:

Their chaotic wedding - after some annoying events - finally came to an end. Everybody had been drinking a lot, but of course, to Melissa’s exceptionally high alcohol tolerance , it was just a tiny drop in the ocean. On the other hand, Nine was totally whacked-out. Melissa - the lovely bride - on her first night of marriage, had to drag the drunk groom back to their bedroom. Naughty Nine started to do tons of skinships with her, including back hugging, gently touching her lips, or cuddly rubbing his face on her nape, etc. 

Finally, the one girl whom he loves with all his heart, to whom he shall devote his body and soul, has become his, and his only…

Under the dim lights, in the silence of late night time, the newlyweds affectionately embraced each other as they filled the bedroom with lustfulness and temptations. Nine looked at Melissa dearly, making sexy expressions. Those gentle eyes, the alluring face which was blushing from the burning sensation of whine, completely swayed her.

‘He’s definitely a wolf.’ - She thought to herself.

“Melissa…”

He whispered her name, his voice was slurry from drinking too much whine. Different from his usual gentle voice, his voice sounded so lazy and raspy, but it was really, really sexy, and Melissa doesn’t hate it. He pulled her closer to his face. The sweet scent of whine lingered on the tip of her nose. Then, she stretched her arms and embraced his neck. He gently pushed her down the bed, putting half of his body on hers.

It was then that she felt something poking her legs. When she moved her leg to touch it, Nine gasped and let out a small moan. That hit her with a realization. 

“Wait a minute.”

Nine stopped and tilted his head, looking at Melissa confusedly. His expression was like that of a whimpering puppy. She then asked him with a serious voice:

“Nine, do you know how big your size is?”

“…size?”

“Yes,NO! Don’t pull ‘it’ out! Just demonstrate roughly! That, by hand!”

She wanted to be mentally prepared. Earlier, when “the thing” poked her leg, she could roughly guess his size. But she still wanted to know beforehand the measurement so that she wouldn’t spout nonsense if she saw the real “thing”.

Nine cutely smiled, then used his hands to demonstrate the size of his “brother” as she stared at him.

“This big?”

Melissa froze at the unpredictably enormous size of his “lil bro”. She remained silent as she was completely stunned. Is that a possible size of a human being? But he’s a werewolf. Does that account for this?

‘This is crazy!’ - she thought.

Nine gently rubbed her neck. Did he do something wrong? He seemed really confused at Melissa’s sudden silence. Seeing his frustration, she spoke up:

“I don’t think this will be possible… What about Nine?”

A human’s instinct is adapting to new things, but this “beast”... it would take a rather long time to get used to it. 

But she forgot that humans also tend to let their hearts take the lead when it comes to making decisions. 

“So does it mean a no?”

“Well…umm… it’s not that it’s impossible… but…”

“I want to do it.”

“..........”

“It’s gonna be alright, I will be gentle with you. It won’t hurt much, I promise you will be showered with pleasure, my Melissa.”

He spoke with his sweet gentle voice, but it still sounded somehow seductive. It is confirmed, beloved ones indeed are a person’s weakest spot. Being tickled by the handsome face which is clearly flirting with her and the alluring look in his eyes, she couldn’t turn him down.

‘Well, I guess life is all about taking risks; it is ourselves who determines the possibility of events. If I back down right now, I’ll never know!’

[Da-young ah~.Never let yourself be lured by those handsome men when you hang out drinking! It’s their secret weapon. Irresistible I tell you!]

Suddenly, words from her mother in past life came flashing back. At the time, she was still a single-ass girl who had never held hands with a man, who would’ve guessed that they would be THIS attractive!?

“Nine.”

She finally made a decision…

“Let’s do it.”

…which she will soon regret.

For once she let her heart head the way, for a whole day she stayed lying in bed. Melissa herself, as an “adventurous” person, and also Nine, tried various positions, but still, she couldn’t get herself accustomed to the “giant beast”. To harshly add to that, the completely drunk Nine forgot his promise to be “gentle” most of the time, which resulted in our Duchy lady having to lie flat on bed the following day.

Bình luận (0)Facebook