• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 (Phần 1)

Độ dài 907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:38:54

Chương 27: Trận phòng thủ tại trung tâm cứu trợ.

Vì trong số 11 người thì 9 người đã rời đi nên trung tâm chỉ còn 2 người trông coi nó. Dưới sức mạnh còn hạn chế có vẻ là họ sẽ không giữ được lâu.

Trước khi rời trung tâm cứu trợ tôi đã hướng dẫn mọi người đào sẵn mấy cái hố trước cửa chính. Do những cái bẫy đặt trước nên việc tiếp cận của lũ orc gặp khó khăn.

Mặc dù vậy chúng tôi phải nhanh chóng đến tiếp ứng ngay lập tức.

[Arisu, Tamaki, Mia theo anh. Những người còn lại sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của Shiki-san.]

Ngay khi nói xong, tôi buff <cường hóa sức mạnh> cho tất cả thành viên trong nhóm tôi và hướng tới trung tâm bỏ qua sự phản đối của Shiki, chúng tôi không thể lãng phí dù chỉ 1 giây.

Lúc đầu, Shiki-san không nghe theo ý kiến của tôi nhưng tôi quyết định 1 cách dứt khoát bỏ qua mọi lo lăng trong tâm trí tôi. Những thứ đo nên để sau khi trận chiến kết thúc.

Tôi và con sói của tôi xông lên trước. Tôi nghe thấy tiếng chân của mọi người phía sau có lẽ họ đã đuổi kịp tôi.

Tôi để con sói lên đầu và không quên ra lệnh nó bằng mọi giá phải bảo vệ 2 cô gái ở trong trung tâm.

Con sói tăng tốc và thoáng chốc cái bóng xám của nó đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Mặc dù tôi đã đưa con sói của mình lên trước nhưng tôi vẫn không ngừng chạy. Sau một lúc tỗi nghe thấy âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau.

Tôi nhớ là kĩ năng của 2 người bảo vệ trung tâm là ‘thương lv1’/’ma thuật hỗ trợ lv1’ và ‘thương lv1’/’ma thuật lửa lv1’. Vì sao họ lại chọn vũ khí là thương bởi vì tôi khuyên họ nên xài vũ khí tầm xa.

Tôi đã đọc tin này trước đây, nội dung của liên quan đến một cuộc đấu giữa 1 cô gái cầm dao và 1 chàng trai cầm kiếm.

Về mặt võ thuật, nam sẽ khỏe hơn nữ. Nhưng cô gái đã thắng vì cô ta biết sử dụng dao còn chàng trai chỉ biết võ kendo, đó là những gì bài báo đã nói.

Từ đó ta có thể thấy rằng tầm sử dụng vũ khí rất quan trọng.

Arisu ngày hôm qua đã sử dụng khoảng cách vũ khí để ra đòn trước lũ orc và đạt được hiệu quả cao.

Vì vậy cho dù skill của họ có là lv1 nếu họ hỗ trợ lẫn nhau thì họ vẫn sẽ xử lí được 2,3 con orc…Đó là những gì tôi hi vọng.

Sau khi đi qua rừng tầm nhìn của tôi được mở rộng. Trên 20 con orc bao quanh trung tâm cứu trợ.

2 cô gái đứng chặn ở cửa chính và chiến đấu 1 cách tuyệt vọng để ngăn orc tiến vào trong.

Nhưng họ đã đến giới hạn, một trong sô họ mất thăng bằng và ngã xuống.

Nhìn thấy cô ấy ngã xuống con orc chớp lấy cơ hội lao đến rút ngắn khoảng cách.

Đúng lúc đấy con soi của tôi nhập cuộc.

Con sói đẩy ngã con orc lao vào khiến nó và con orc rơi xuống hố.

Làm tốt lắm! Tôi dừng lại và khen ngợi.

[Kazu-senpai!]

Nghe thấy tiếng gọi của Arisu, tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy khi đang tiến lại gần.

<Tăng tốc>

Ánh sáng bao phủ lấy cơ thể của Arisu, cô ấy tăng tốc. Giữ ngọn giáo trên tay cô đam giáo vào lũ orc phía bên trái.

Cô đâm vào tim con orc từ phía sau. Arisu hét lên, cung lúc đó con orc cũng hét lên rồi ngã xuống. Lũ orc nhận ra có kẻ tấn công chúng từ phía sau và chúng bắt đầu hoảng loạng.

[Kazu-senpai! Kazu-senpai, buff <Tăng tốc> cho em nữa!]

[Không, Tamaki em hãy ở đây và chờ đợi.]

[Huhh- tại sao?]

[Nhiệm vụ của em bảo vệ anh và Mia. Mia!]

[Hmm…<Sleeping song>]

Ma thuật cấp 1 <Sleeping song> là một ma thuật có thể gây mê kẻ địch. Nhưng có cũng có nhược điểm là mục tiêu sẽ tỉnh dậy khi va chạm mạnh.

Mia sử dụng <Sleeping song> liên tục vào lũ orc phía bên phải và những con orc ở phía sau khiến chúng ngủ từng con một.

Ngay khi bị dính ma thuật chúng lăn quay ra đất và mơ một giấc mơ đẹp.

Mặt khác những con orc ở tiến trên không hề phát hiện chúng bị tấn công.

[Nói thật đây không phải là phép thuật mạnh mẹ gì đâu?]

Tôi nói nhỏ. Mia nhún vai.

[Hmm, lũ orc…Chắc là do em ảo tưởng rồi.]

[Thật là ngớ ngẩn.]

[Tamaki, tiễn chúng về với ông bà đi!]

[Ok, để đó cho em.]

Tamaki chạy sang phí bên phải nơi các bé orc đang say giấc nồng với cú xoay của chiếc rìu to chà bá. Bất kể là thân hay đầu đều không thành vấn đề trong 1 cú xoay.

Lũ orc hét lên, biến mất và xuất hiện đá quý.

Ở phía bên kia Arisu đang phải chật vật chiến đấu với lũ orc.

6,7 con orc vây quanh Arisu khiến cô ấy lâm vào thế bí.

Ngay cả đó là Arisu thì cô ấy vẫn gặp nguy hiểm tôi nên triệu hôi 1 con sói để giúp cô ấy.

Nhưng sau những cuộc chiến diễn ra liên tục Mp của tôi không đủ để dùng.

Bình luận (0)Facebook