• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 579 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 22:30:15

Đã bảy chục năm trôi qua kể từ ngày anh hùng diệt được Quỷ vương.

Trong suốt khoảng thời gian đó, nhân loại đã được an nhiên trải qua những tháng ngày yên bình mà không phải tham gia bất kì trận chiến lớn nào khác.

Đáng ra theo lẽ thường, sau khi kẻ thù chung của nhân loai bị diệt, con người sẽ lại lao vào xâu xé lẫn nhau.

Nhưng tại thế giới này, cứ mỗi trăm năm một cá thể Quỷ vương mới lại sinh ra đời.

Bởi vậy nên trong khoảng thời bình hiếm hoi không tồn tại Quỷ vương này, từng quốc gia một sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ để sẵn sàng cho sự phục sinh của Ma vương chắc chắn sẽ tới – như, trữ lấy nhu thiết yếu cần thiết cùng tiền tài, cải tiến vũ khí và rèn luyện binh lính.

Nhờ đó, từng ngày trôi qua là từng ngày sức mạnh của phe nhân loại càng được cải thiện.

Nhưng không phải chỉ có mỗi họ là mạnh hơn. Cả giống quỷ cũng lao lực thân mình để cố gắng cải thiện sức mạnh bản thân thêm nữa.

Nói cách khác… kể cả khi Quỷ vương có chết đi, thì giống quỷ chẳng phải sẽ tận. Bởi thế, các vụ xung đột nhỏ lẻ giữa hai giống loài vẫn diễn ra hằng ngày.

Và trong lúc đó…

Giữa thủ phủ của trấn Quỷ, tại tòa lâu đài nọ, một sinh linh mới đã được sinh ra. Đó là một đứa trẻ mang làn da trắng cùng mái tóc màu xanh bạc, và phía trên phần tai nhọn (biểu tượng đặc trưng của giống Quỷ) sừng sững một chiếc sừng lộng lẫy. Đặc biệt hơn, đứa trẻ ấy hiện đang ngủ ngon lành trên chiếc ngai vàng của Quỷ vương.

“Vậy là ngài đã thành công tái thế… Thưa ngài Quỷ vương.”

Vừa nói, cô gái trong bộ đồ hầu gái vừa ẵm đứa bé nhỏ ấy vào lòng.

Cô nàng kể trên cũng sở hữu cặp tai nhọn – hiện đang lấp ló trong mái tóc đen qua vai, như đứa trẻ kia, cùng một cặp mắt màu huyết đang phản chiếu dáng hình đứa bé. Và đằng sau cô ấy, hàng loạt Quỷ nhân đang quỳ xuống thành hàng như để bày tỏ sự tôn kính trước đứa trẻ kia.

Bỗng, đứa bé đó… đứa bé trong bàn tay của Meluerina chầm chậm nhấc khé mi lên, như thể giật mình trước giọng nói vừa rồi vậy.

Mắt phải của đứa bé mang màu vàng tươi, biểu hiện rõ ràng nhất của kẻ thống trị loài quỷ, cùng màu mắt còn lại đỏ rực chứng tỏ cho sức mạnh ma thuật đầy quyền năng ẩn trong người.

Thấy vậy, khóe môi Meluerina vô thức nở thành một nụ cười, trước khi cô quay người khỏi ngai vàng để giơ đứa trẻ lên cao quá đầu cho mọi chúng quỷ cùng thấy.

“Ngay tại đây, ngay tại lúc này, ngài Quỷ vương mới đã được sinh ra. Dirkhert sẽ là tên ngài, hỡi Quỷ vương đời thứ 23 của chúng ta. Tỏ lòng trước ngày giáng trần của ngài, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ sự tôn kính cùng những lời chúc nguyện nào.”

Nghe xong, ai ai trong căn phòng ấy cũng đều cúi người rạp xuống.

“”Mừng sự ra đời của ngài!””

Và thế là, bảy chục năm sau cái chết của vị Quỷ vương tiền nhiệm, một Quỷ vương mới đã được sinh ra.

Bình luận (0)Facebook