Boku no Kanojo Sensei
Kagami Yuu (鏡遊)Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 932 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 11:00:15

                                                                                                              Volume 3

                                                                                                               Prologue

                                                                                                        --------------------

     Điều này có lẽ hơi đột ngột, nhưng tôi không thích ‘sensei’. Khi tôi làm một chiếc vòng hoa và tỏ tình với giáo viên mầm non-

Vài hôm sau cô ta lập tức thông báo rằng mình đã kết hôn.

Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cô ta. Sau cùng, tôi kể từ lúc đó đã nhận một cú sốc. Và, ngay cả khi đã trở thành học sinh cao trung, tôi vẫn tiếp tục ghét ‘sensei’. Tất nhiên, bây giờ, tôi biết ‘sensei’ không làm gì sai cả. Nếu bạn hỏi tôi nếu tôi vẫn có ác cảm với cô ấy, thì câu trả lời là “không”. Và, lý do cho việc này có thể là-

     “Ah.”

Chuyện này xảy ra khi tôi đang đi đến phòng thay đồ vì tiết sau là tiết thể chất. Đi xuống cầu thang, bóng dáng của một người quen lọt vào tầm mắt của tôi. Mái tóc nâu dài, chiếc áo blouse trắng dài tay, và một chiếc váy ngắn xanh đậm. Người xinh đẹp nhất trường này, được mệnh danh là ‘Đóa hoa xa vời’- Fujiki Maka-sensei.

     “Em đang làm gì vậy, Saigi-kun? Tiết tiếp theo là thể chất, đúng không?”

Bước đi như một người mẫu, Maka-sensei đến gần tôi, và tập trung nhìn vào bộ đồng phục thể dục trên tay tôi.

     “Nhanh đi đi. Takei-sensei là người rất nghiêm khắc với những ai đi trễ.”

     “ Vâng... em xin phép.”

Cúi người xuống, tôi làm như đã nói. Nhưng, tôi không thể nào kiềm được tiếng thở dài. Vì chúng tôi đã vào tháng 8, nên đồng phục đã được đổi, nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn cảm thấy thật áp lực. Không, không phải tôi bị trầm cảm hay gì đó như vậy. Nhưng, sau tai nạn ở phòng chuẩn bị Tiếng Anh, tôi đã luôn bị như vậy.

     “...Ah”

Tuy nhiên, ngay sau đó, điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung. Khi tôi kiểm tra, thông báo hiện lên rằng tôi có tin nhắn mới.

     ‘Ahhh, for cry out loud! Why did it have to come like this?!’

     “...”

     ‘Really, what kind of grudge does the vice principal have against us! Her face is made up like a cake!’

     “...Lại nữa, ngừng dùng Tiếng Anh đi cô.”

Và có vẻ như cô ấy đang nói xấu hiệu phó. Mặc dù bình thường cô ấy không hay nói kiểu như vậy.

Gần đây, Maka-sensei hay như vậy... Mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ngược lại, cô ấy nhắn cho tôi những thứ đó vào tôi trên LINE. Tôi thấy hơi sợ, tưởng tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh rơi điện thoại và ai đó nhặt được vào check tin nhắn. Ngay cả đoạn tin nhắn vừa rồi cũng thật đáng sợ. Và ngay khi tôi có ý định ném nó xuống song vì nghi ngờ có phần mềm gián điệp.

     ‘Anyways, this is today’s share. Please enjoy it~’

    “...!”

Ngay sau đó, cô ấy gửi tôi một bức ảnh. Ảnh của Maka-sensei vừa mới ra khỏi bồn tắm, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Tuy nhiên, ngực và đùi gần như vẫn lộ ra. Che đi những chỗ quan trọng chỉ làm nó càng thêm gợi cảm...

u146206-c2a19f3d-f056-4b2c-bdf9-1b431dc20da5.jpg

     “Cô ấy đã đi quá xa so với một bức ảnh selfie rồi...”

Bên cạnh việc nói xấu qua LINE, việc gửi những bức ảnh này cho tôi cũng đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô ấy.

...Thứ này cũng tệ như cuộc trò chuyện này vậy, được rồi... Không thể để ai thấy được nó. Nếu không nó sẽ thật sự rất khó cho cô ấy, bởi đây không phải ‘giáo dục’ nữa rồi.

     ‘I’ll be late for gym class, so please leave the complaints for later’, tôi nhắn lại, bỏ qua bức ảnh đó.

Sau cùng thì, Takei-sensei thực sự phiền phức khi bạn đến muộn dù chỉ một chút. Thường thì, Maka-sensei vẫn sẽ nhắn tin cho tôi ngay cả trong thời gian rảnh, nhưng có vẻ bây giờ cô ấy đang khá ngoan ngoãn.

Cũng tốt, đống tin nhắn và ảnh trên LINE này thật sự là một vấn đề... Nhưng một vấn đề lớn hơn đó là tâm trạng không vui của Maka-sensei lúc này.

Nó xảy ra vào vài ngày trước. Maka-sensei đang mặc trang phục bình thường ở trường, và chúng tôi đang ở giữa tiết “giáo dục” sau giờ học-

Bình luận (0)Facebook