• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Hoà mình

Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 17:15:20

Xem xét tình huống trước mắt, đang chuẩn bị thoải mái đứng ra biểu thị "Nội ứng chính là tại hạ" thì Duncan lập tức im lặng lùi lại, thay vào đó, anh theo dõi tình hình cuộc họp với tâm trạng ăn dưa xem kịch vui. Thì ra trong cuộc họp này không chỉ có mình anh là nội ứng — cô gái mặc váy đen từ đầu đã tạo cho anh cảm giác có chút không đúng lắm. Ban đầu, Duncan cho rằng do cô quá trẻ và nho nhã, không phù hợp với không khí tà giáo của cuộc họp. Nhưng anh không ngờ rằng tình huống lại phức tạp như vậy.

Anh chú ý đến hai từ mà lãnh đạo cuộc họp nhắc đến: Chó săn bóng đêm, giáo phái Hủy diệt. Chó săn bóng đêm rõ ràng là con chó khổng lồ màu đen do cô gái triệu hồi ra, còn giáo phái hủy diệt nghe cũng không phải là một tổ chức có hồ sơ dân gian bình thường tại tòa thị chính — cô gái này không phải là tín đồ của Thần Mặt Trời, mà thuộc về một tà giáo khác?! Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu giáo phái Hắc Ám đang tồn tại trong bóng tối?

Khi Duncan đang suy nghĩ, cô gái triệu hồi Chó săn bóng đêm đã giơ cánh tay xiềng xích màu đen lên, một bên cảnh giác một bên nhìn quanh hội trường, khóe miệng cô nhếch lên cười mỉa mai: Giáo phái Hủy diệt... Thật đáng tiếc, ta không có quá liên quan đến họ — khác với các người, những kẻ nhất định phải đi làm chó cho một kẻ Tà Thần nào đó mới có thể ngủ yên, ta chỉ làm việc cho chính mình!"

"Lời của ngươi chẳng lừa được ai, chỉ có giáo phái Hủy diệt mới biết cách triệu hồi Chó săn bóng đêm từ Biển Vô Tận — ta khuyên ngươi từ bỏ kháng cự, dị đoan, ngươi đang đứng trên lãnh địa của Thần Mặt Trời, dù là ma chú của Chó săn bóng đêm cũng không bảo vệ được ngươi!" Lãnh đạo cuộc họp nhìn chằm chằm vào Sherry, giọng nói trầm thấp và đầy đe dọa, "Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn gì? Hủy Diệt và Mặt Trời dù không liên minh nhưng cũng không phải đối địch, tại sao ngươi lại ngụy trang thân phận để tham gia hội nghị thánh thần của chúng ta?"

"Chỉ là muốn móc một chút thông tin từ cái đầu không mấy sáng sủa của lũ con hoang các ngươi thôi —" Sherry nhếch môi, xiềng xích gắn liền với cơ thể cô đột nhiên phát ra tiếng rít liên tiếp, sợi xích không rõ chất liệu giống như vật sống từ từ nhúc nhích đứng lên, "Còn nữa, như ta đã nói, ta không phải giáo phái Hủy diệ..."

Sherry chưa kịp nói hết lời thì tiếng nổ vang lên từ bốn phía, ngọn đèn trong phòng đột ngột bùng cháy rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm như ban ngày. Tên đầu mục nắm chặt tấm huy hiệu mặt trời, giải nhọn của ngọn lửa viền ngoài hiêu hiệu đâm thủ tay hắn, máu tươi hắn tưới khắp bùa hộ mệnh. Sau đó lửa từ bùa hộ mệnh lan ra bàn tay hắn như đổ dầu, cùng những ngọn đèn bừng cháy trong phòng tương ứng.

Rõ ràng, Tên giáo sĩ già dặn này đang cố lải nhải để kéo dài thời gian. Ngay lúc Sherry không chú ý, hắn đã phát động một loại siêu năng lực nào đó.

"Ta khuyên ngươi nên đầu hàng, kẻ dị đoan," giọng nói uy hiếp vang lên từ sau mặt nạ vàng kim, "Lực lượng của Thần Mặt Trời đã phong tỏa toàn bộ hội trường, ta biết các ngươi có thể triệu hồi Ác Ma và sử dụng ma chú để tấn công, Chó săn bóng đêm cũng rất đáng sợ — nhưng nơi đây đã bị phong tỏa, ngươi và chó của ngươi đều không thể mượn lực lượng từ Biển Vô Tận được nữa!"

Duncan đút tay vào túi, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, anh đang suy tư có nên ra tay giúp đỡ hay không. Mặc dù đây nhìn như hai phe tà giáo đang đấu đá nhau, nhưng cô gái tên Sherry có thể biết một số thông tin, và hiện tại cô rõ ràng đang yếu thế.

Ngay lúc này, tên đầu mục đeo mặt nạ vàng kim vươn tay về phía Sherry, giọng nói trầm thấp pha lẫn lực lượng vô hình: "Từ bỏ kháng cự, quy y trong lĩnh vực của Thần Mặt Trời, rồi khai ra tất cả những gì ngươi biết, lòng nhân từ của Mặt Trời sẽ tha thứ tội lỗi của ngươi... Quỳ xuống đi, cô gái trẻ... Ngươi không thể sử dụng ma chú..."

Nhưng trước lời uy hiếp của thần quan, Sherry dường như không quan tâm, cô chỉ nhìn thoáng qua những ngọn đèn đang cháy, rồi nhìn những người đã rút vũ khí, rất tỉnh táo hỏi: "Ngươi duy trì lực trường cấm chế này có phải rất tốn sức không?"

Thần quan hừ lạnh: "Hừ, uy năng chủ nhân ban thưởng cho ta..."

Lời hắn còn chưa dứt, Sherry đột nhiên có động tác! Cô bước lên, cánh tay phải bùng cháy hắc hỏa nâng lên xiềng xích đen gào thét trên không trung cuốn lấy  con Chó săn bóng đêm xoay 1 vòng rồi đập thẳng vào ngực tên thần quan!

Tiếng xương vỡ vang lên, tên Thần quan không kịp phản ứng bị chó đập bay ra ngoài, cả người đập mạnh vào tường, không còn động tĩnh.

Duncan: "...".

Được rồi, việc này anh thật sự không nghĩ tới.

Nói thì chậm diễn ra thì chóng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả các tà giáo đồ không kịp phản ứng. Những kẻ thờ phụng Mặt trời còn đàn chờ lệnh từ đầu mục, một giây sau đã thấy ông chủ của mình bay ra ngoài. Ngay sau đó, xiềng xích trên không lại gào thét!

Sherry lại giương cánh tay, xiềng xích rung động, cô dùng quái lực vung con chó tội nghiệp như Lưu Tinh Chùy, thân chó khổng lồ đập bay mấy tà giáo đồ, miệng phun máu tươi!

Lúc này, các tà giáo đồ cuối cùng kịp phản ứng, tất cả xông lên tấn công Sherry. Nhưng đáp lại họ là Sherry xoay tròn Chó săn bóng đêm và chửi rủa: "Đi chết cmn cùng chủ của các ngươi đi! Lũ tạp chủng!"

Thân chó khổng lồ đập bay các tà giáo đồ thịt nát xương gãy, Sherry một tay vung Lưu Tinh Chùy xuất thần nhập hóa, xiềng xích bay tứ tung, chó khổng lồ gào thét, cô gái hai tay xoay chuyển liên tục.

Lúc này, vài tiếng súng vang lên! Những kẻ mang súng lục  tìm được cơ hội, biết cận chiến đánh không lại liền không do dự bóp cò súng.

2 viên đạn đồng bắn vào xiềng xích văng lên hoa lửa. Còn vài viên lần lượt găm vào thân thể Sherry.

Đạn chui vào trong cơ thể mang tới trùng kích cùng đau đớn để cô lập tức chao đảo, nhưng mà một giây sau, ngay tại lúc đám tà giáo đồ còn tưởng là thế cục nghịch chuyển, tiếng xích sắt gào thét lại một lần nữa vang lên. "Chó! Giúp ta che đậy cảm giác đau!"

Chó săn bóng đêm đang bị vung vẫy giữa không trung gào thét lẫn lộn, đụng bay một tà giáo đồ cầm súng, giáo đồ đó đâm đầu vào cột, ngay lập tức bị hạ gục.

Hội trường trở nên im lặng. Sherry dừng lại, nắm chặt xiềng xích, thở hổn hển. Bất chợt, cô nhìn thấy Duncan đứng ở góc tường, là người cuối cùng còn sót lại trong hội nghị tà giáo này.

Mặc dù cảm thấy kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh của Duncan, Sherry không do dự mang con chó tiến về phía anh. Địch ý của cô không hề che giấu.

Truyện đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm Ngư xuất phẩm mời nhảy hố!

Bình luận (0)Facebook