• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương 6:những điều tích cực(2)

Độ dài 764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:15:39

trong một căn phòng rộng lớn,ba đoàn người ngồi xung quanh bàn tròn

'các bạn nghĩ gì về kế hoạch'

'quá rủi ro,nếu những người vô tội bị dính vào thì sao'

'người vô tội sẽ không dùng chúng'

'họ có thể bị ép và chúng ta chưa biết những hậu quả'

'chúng tôi sẽ huy động lực lượng của mình để giúp đỡ hoàng gia và thánh quốc'

'nhưng nó vẫn...'

'hãy quét sạch chúng trong một lần còn hơn để bọn chúng đầu độc nhân dân'

hoàng gia và thánh quốc tranh cãi gay gắt,tuy nhiên do sự hỗ trợ của phe công tước vander và thánh quốc cũng không hề có thiện cảm với tội phạm nên kế hoạch vẫn được thực thi

về cơ bản chúng sẽ mất hơn nửa năm để nghiên cứu và phân phối

-nhờ sự giúp đỡ của nhà Lưu chuyên về chế tạo để đẩy nhanh kế hoạch

-sau đó,lực lượng hùng hậu của công tược vander và hoàng gia lgoat sẽ cẩn thận phân phối chúng

-cuối cùng sự xuất hiện của thánh quốc hợp quân với 2 gia đình sẽ triệt để tiêu diệt

thỏa thuận chung sẽ là:

-tên của đại công chúa và nhị hoàng tử của đứa con thứ hai của nhà hoàng tử sẽ được vinh danh

-tiền thu được sẽ do nhà Luu và vander chia với tỷ lệ 1:3

-đế quốc sẽ tăng cường tài trợ cho thánh quốc

tất nhiên mọi người ngầm hiểu hoàng gia sẽ tiếp quản những con hẻm,tuy nhiên,do tính chất khác biệt của những vùng lãnh thổ nên mọi người đều đồng ý

*

'izaz,lina và mina,hôm nãy đã nửa năm từ khi ta huấn luyện,không như thường lệ,hãy đấu với nhau'

samatha cùng thầy đã tập hợp chúng tôi lại

sau 2 tháng tôi đã cảm nhận được mana,nó giống như mở ra giác quan mới vậy,mina và chị tôi chỉ cần mất nửa tháng nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào vì đa phần mọi người sẽ muộn gấp đôi tôi

thực sự thế giớ này rất kì diệu,giờ tôi có thể múa võ như phim cổ trang

'ta sẽ đi vắng 1-2 tháng lên việc dạy dỗ sẽ do cô ấy đảm nhận hết'

'các con nghe rồi,hiện tại chúng ta hãy bắt đầu,mina và izaz một đội'

chúng tôi bắt đầu chuẩn bị vũ khí

thực ra kể cả tôi và mina đều hợp lực nhưng khả năng chiến thắng lina không cao cho lắm

'trận đấu bắt đầu'

2 chúng tôi quan sát lina,trong trận đấu này mục tiêu của tôi là gây nhiễu,tôi phải cố tạo vai trò như căn phòng nhỏ để hạn chế sức mạng cây odachi có thể tung ra

lina lao vào tôi trước,có vẻ cô ấy định loại bỏ kẻ yếu nhất

-swosh

tốc độ của lina cao hơn tôi nhiều,đồng thời phạm vi của thanh odachi cũng rất lớn

tôi lùi lại,dùng khiên để đẩy dòn chém ngang của lina xuống

lúc này mina chuẩn bị tấn công,lina nhanh chóng xoay thân,kéo thanh kiếm sát dùng cơ thể như điểm tựa cùng với đang xoanh nhanh,thanh odachi nhanh chóng tấn công mina

-choang

một tiếng động lớn phát ra

mina đã đỡ được đòn chém nhưng bị đẩy lùi và có vẻ bị chấn động nhẹ

nhanh chóng lina lại tiếp tục lao vào tôi

mina và tôi cung tấn công ngược lại

cô vung mạnh thanh kiếm theo phương ngang,tôi cùng mina cố gắng chống đỡ

lần này tốt hơn chúng tôi không bị đẩy lùi

thay vào đó tôi tiếp tục dùng khiên đẩy mạnh thanh odachi không cho chị lấy lại quyền kiểm soát

mina lao lên nhưng bất ngờ lina bỏ thanh kiếm làm tôi hơi mất đà,cô ấy nhanh chóng di chuyển về phía bên trái tôi khiến tôi thành vật cản cho mina

vật ngã tôi xuống cô lấy khiên của tôi ném về phía mina và nhanh chóng lấy lại thanh odachi

'em chịu thua'

'tốt lắm lina,và izaz nếu em không hấp tấp thì trận đấu đã kéo dài hơn rồi'

thầy tôi quở trách

'em có sao không izaz'

'không sao đâu chị'

'chị cũng tàn nhẫn quá đó'

lina rối rít xi lỗi còn mina lấy cơ hội để trêu trọc,tôi chỉ cười nhạt

thật vui vẻ khi có những người chị em nhu vậy

'ta sắp ra đi đó mấy nhóc'

'kệ cô'

mina quay mặt đi không quan tâm,rốt cuộc samatha đã liên tục trêu cô ấy trong suốt nửa năm qua

'ta đi thật đó'

'ừm'

mina hơi đỏ mặt quay lại

'đi cẩn thận'

cả ba chúng tôi hiểu ý đồng thanh

'à izaz chuẩn bị được khen thưởng cùng với đại công chúa đó'

'này giữ bí mật'

'bí mật gì vậy,hahaha'

nói xong cô biến mất 

để lại một quả bom mà tôi không hiểu tại sao

Bình luận (0)Facebook