Bị lộ người yêu là tiêu diêu miền cực lạc
Kujo Nagi (玖城 ナギ)Misumi (みすみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết thúc 2: Tương lai của cô gái nào đó

Độ dài 321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-21 13:00:14

Mình có thích một người. Đó là Aoyama Natsumi-kun, chàng trai từng được mệnh danh là thần đồng.

Cậu ấy là con cưng của giới Toán học. Lúc mới lên mười, cậu ấy đã tự chứng minh “Định lý cuối cùng của Fermat” và được kỳ vọng là sau này sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian hay địa hình hóa Sao Hỏa. Còn đối với mình, cậu ấy là một chàng trai bình thường học cùng trường.

Phải. Aoyama-kun là một chàng trai bình thường, cũng có những nỗi lo, tổn thương và vấn đề cần phải đối mặt giống như mình. Song, cậu ấy lại ngầu hơn 5 năm trước... và mình cũng thích cậu ấy hơn 5 năm trước.

Thật ra mình biết, rằng Aoyama-kun dùng quyền ép buộc cặp bồ là để cứu Tousaka-san. Tuy không rõ chi tiết, nhưng mình có ấn tượng mạnh với lòng tử tế muốn mang hạnh phúc đến cho người khác ấy, dù nó khiến mình bị tổn thương.

Thế nên, mình muốn trở thành người mạnh mẽ tử tế. Và để đạt được điều đó, mình sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người, sẽ trân trọng cả những người có ác ý mới mình, cũng sẽ tử tế với Tousaka-san đang cặp bồ cùng Aoyama-kun...

... THÌ CÓ NƯỚC TRỜI SẬP Á!!

Thế là thế nào!? Sao bất công quá vậy!?

Cô ta đã làm khổ Aoyama-kun đến thế kia, vậy mà lại được cậu ấy tỏ tình trước toàn trường!?

Không công bằng! Thật không công bằng! Đáng lý mình mới là người được tỏ tình kia mà!!

E hèm... Không, bình tĩnh lại nào, Haruka. Từ xa xưa, tình đầu luôn chiếm lợi thế. Chỉ cần chủ động là tất thắng, còn thụ động chờ được tỏ tình là thua trắng!

Tháng này, mình sẽ giành lấy hạng nhất và tỏ tình với cậu! Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Aoyama-kun!!

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook