• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương thứ sáu: Một buổi solo stream - phần thứ hai

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:58:12

Công ty Liveon – công ty đã vượt lên trên mọi đối thủ cạnh tranh cùng ngành, đang là công ty dẫn đầu cả một ngành công nghiệp.

Tuy vậy, bất kể là gì đi chăng nữa thì mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi, LiveOn cũng không phải là ngoại lệ.

Khởi đầu của công ty LiveOn chỉ có với duy nhất một thành viên Youtuber ảo nữ.

Hơn thế nữa, thật ra lúc đầu họ chỉ định thử nghiệm xem chuyển động của ảnh đại diện có ổn không nên họ đã chọn ra một trong số những nhân viên ít ỏi trong công ty để làm mẫu.

Thẳng thắn mà nói thì vì đó chỉ là bản thử nghiệm nên cô ấy có thiết kế khá là đơn giản: một chiếc đồng phục thủy thủ không có vật trang trí gì đi kèm và một mái tóc đen ngắn… và hết. Lúc bấy giờ, chuyển động còn rất thô và không giật chỗ này thì cũng lag chỗ nọ.

Cô ấy đã ra mắt thế giới như vậy đấy.

Vì thiết kế đơn điệu như thế nên không ai hi vọng nhiều về cô. Buổi stream đầu tiên  của cô ấy chỉ có vỏn vẹn mười người xem mà thôi.

Nhưng, dù có là tân binh chân ướt chân ráo cũng không có nghĩa là cô ấy không có tài năng gì hết. Cô ấy có một tài năng thiên bẩm, dù là ma mới nhưng cô nàng tỏa ra lấn át mọi thứ xung quanh mình.

 Nếu đó là một buổi stream ca hát, mỗi khi một người đã nghe qua giọng hát của cô thì không bao giờ họ quên được nó, một giọng hát đầy uy lực làm rung động trái tim thính giả…

Nếu đó là một buổi stream trò chuyện, bạn sẽ không giấu được tò mò mà hỏi rằng phải mất bao lâu mới có thể có được những kiến thức, ý tưởng độc đáo xuất phát từ cô…

Nếu đó là một buổi stream chơi game, nó sẽ là hình ảnh cô được ông trời âu yếm ban cho một thứ vận may rất là ba chấm dẫn đến những tràng cười sảng khoái không hồi kết…

Những thành viên của LiveOn hiện nay, nói không hề ngoa nếu tất cả bọn họ đều chịu ảnh hưởng lớn từ cô ấy.

Không một ai dự đoán được, tầm ảnh hưởng của cô ấy không chỉ gói gọn trong LiveOn mà còn chấn động cả ngành công nghiệp Youtuber ảo. Cô ấy chính là chiếc cầu nối cho sự phát triển của LiveOn

Cô là người duy nhất trong thế hệ thứ nhất của LiveOn, tính tới thời điểm hiện tại, cô là người có nhiều lượt đăng ký nhất trong công ty – Asagiri Hareru.

ofR9vsKzkB3g3RYGRwhd4AufZeHR0A5FRhxEj_TvUCqJUspndptSxyCKn5y1nFVJVjHs9vk4Zb3xSm_285MLt64eGG-8cGaTO1NC-pMrwVhhZ9GsMaCrYva72AG-OP1R3v1EzvLu

Và thứ đã giữ cho độ nổi tiếng của LiveOn ngày càng lên cao sau những gì mà cô ấy đã làm chính là ba nàng thế hệ thứ hai – những cô gái có cá tính rất riêng biệt.

Người thứ nhất là một cô nàng có mái tóc đỏ thẳm dài ngang thắt lưng và một thân hình mảnh khảnh cao tới hơn 180cm.

Cho những ai đang chờ đợi tính cách của cô nàng này như thế nào thì trong buổi stream đầu tiên của mình, cô thú nhận rằng cô là một người mẫu khiêu dâm đồng tính nữ… và cô ấy còn liệt kê mấy diễn viên khiêu dâm đồng tính nữ mà mình yêu thích khiến mọi người chết lặng, vâng, đó chính là chị Uzuki Sei.

Với nét táo bạo và sự phóng khoáng của mình, cô ấy đã làm một đứa cuồng Youtuber ảo như tôi cười như điên.

UyocH3lujaIZPaReXJGWCngqlGjW_jE2fiynoBYKxZ_hBBSnN5Vfdbowvw2E_ScD0IPjHLSn0Xcj05k-pzrlaLh9yZkw8PpcrGnl78amUrSIpQsLKIesAdvFMC0xU_c6v5t4dWq1

Người thứ hai là một cô nàng mèo thấp người sở hữu đôi tai kèm chiếc đuôi màu mướp ngả vàng. Mà, mặc dù có vẻ bề ngoài dễ thương là thế nhưng cô ấy rất là mê chơi game rác và coi mấy bộ phim rác, cũng nhờ thế mà thiên hạ gán cho cô ấy cái biệt danh 《Con nghiện rác》, vâng tên của cô ấy chính là Hirune Nekoma.[note32508]

Chị Nekoma vì một lí do nào đó mà trong hàng vạn đống game hay và những bộ phim tuyệt vời thì cô ấy chỉ thích mấy thứ rác rưởi đáng bị coi là vết nhơ của nhân loại. Khi được hỏi lí do thì cô ấy rất là vui vẻ và giải thích… dù nó nghe khá là kỳ quái.

Và tất nhiên là cô ấy chủ yếu làm những clip gameplay. Tôi vẫn nhớ như in cái clip “Thử thách cấm cười Yon 〇, gào thét từ tận đáy lòng” làm tôi cười muốn bể bụng.

Và người cuối cùng trong thế hệ thứ hai, nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình mà cô ấy đã sánh ngang được với hai cá tính độc đáo của hai cô nàng trên, đó chính là Kaminari Shion.

Chị Shion có một tài năng rất đặc biệt đó là đọc vị được cảm xúc của người khác.

Thay vì chỉ dừng lại ở mức vừa đủ để đáp ứng kỳ vọng của khán giả, cô ấy còn vượt trên những gì họ mong đợi. Nhờ vào tài năng của mình, cô ấy đã đem đến cho mọi người những buổi stream đặc sắc đầy thú vị.

Đặc biệt là những lúc cộng tác với các thành viên khác, cô ấy lại bộc lộ thêm tài năng lãnh đạo của mình. Mỗi khi các thành viên LiveOn tụ tập lại với nhau, lúc nào mọi chuyện cũng trở nên lộn xộn và điên rồ nhưng chỉ cần Shion còn ở đấy, mọi thứ đều sẽ về đúng quỹ đạo.

Cô ấy được thiết kế dưới hình dáng một Miko. Tạo hình của cô ấy đem đến một cảm giác thần thần bí bí, bộ trang phục Miko kèm đôi mắt hiền lành, mái tóc đen tỉa ngang vai, không cần bồi thêm bất cứ thứ gì nữa cả, chỉ vậy thôi cũng đủ toát ra cả một bầu không khí ấm áp từ cô ấy rồi.

4fBtSpHxlz33yd6wSn_Q09IXr6N_B7Qx8vF4NJS6HrdY_OCbyyLJnCvrPGFc7DIc8f5piTF58LfKkZGoKVkCqvMWms3Vovz_pfpMwROCNUfyFqNDyRNKJbsLRqfZOjOxUbnN6SbB

Dạo gần đây cô ấy được mọi người gọi với biệt danh là “Mama của thế giới LiveOn”, bản thân cô ấy cũng hay lôi biệt danh nó ra xài như một món vũ khí thú vị. Và giờ, nhờ vào cái món vũ khí đầy uy quyền đó, sự tồn tại của cô nàng là một thứ gì đấy rất gì gì này nọ.

Ưm… tôi biết là tôi giải thích hơi dông dài nhưng ý tôi là… với tôi á, bọn họ như là chúa vậy đó.

Và…

Bình luận:

<Uzuki Sei>:  Tui cảm nhận được mùi đồng nghiệp của mình nên là tèn ten ten, tui đã đại giá quang lâm tới đây!

<Kaminari Shion>: Đúng như tui đã nghĩ… bà cũng thuộc LiveOn…

Và biết gì hông… có tới hai vị chúa trời đã hạ xuống khung bình luận của tôi đó!!!

Thật ra thì hồi trước họ cũng có xuất hiện trong khung trò chuyện của tôi dưới tư cách ma cũ giúp đỡ ma mới rồi… nhưng mà á, hồi lúc đó tôi căng thẳng quá trời quá đất nên toàn nói linh ta linh tinh mà thôi.

Mà cũng vì căng thẳng quá mà tôi hông có nhớ mình đã nói cái gì hết trơn. Mà nếu tôi mà cố vượt qua cái sự căng thẳng đó – đột phá giới hạn, thì tôi sợ tôi sẽ trở thành “cái thứ” xuất hiện trong buổi thử giọng thế hệ thứ ba quá…

Và ngay bây giờ thì hai người họ cùng xuất hiện, lần đầu tiên luôn đó quý dzị. Nếu mà là tôi thường ngày thì chắc tôi đột phá giới hạn thiệt luôn quá…

Mà… biết gì hông…

- Chị Sei ơi~, chị Shion ới~. Em đã yêu hai người từ rất rất lâu rồi đó. Làm ơn hãy cưới em đi, em rất là muốn xập xình[note32509] với hai người!

Ngay lúc này, hơn cả đột phá giới hạn thì tôi thăng thiên mất tiêu luôn rồi, trời ơi là trời!!!

-------------------------------------------

Dịch tới chap này thì mình đoán eng chỉnh sửa từ gu gồ dịch chắc cũng phải 90%. Mình đọc thấy rất khó hiểu, có mấy đoạn mình còn phải qua raw ném vào gu gồ dịch từng cái để còn hiểu nó muốn nói cái gì luôn cơ. Hay là do mình cùi bắp nhỉ... chứ dịch chap này làm mình muốn khóc dễ sợ, chưa bao giờ đọc một chương truyện tiếng anh làm mình nhức đầu như thế...

Bình luận (0)Facebook