• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 82:

Độ dài 2,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:14:18

Chúng tôi tiến vào khu chung cư của quý tộc mà người đời gọi là phố cao cấp.

Nơi Sylvie dừng lại, ở đó có đám binh sĩ đang đứng canh gác.

「Tiểu thư, chào mừng người trở về」

「Đã bảo không cần gọi ta là tiểu thư mà………Đây là dinh cơ của tôi」

Bước tới cảnh cổng, băng qua khu sân vườn sạch đẹp ở trước nhà, chúng tôi tiến vào bên trong dinh cơ khi chiếc cảnh cửa to lớn ấy được mở ra.

Sylvie đã truyền đạt lại công việc ngay khi có một người hầu chạy tới.

Có vẻ như là yêu cầu họ sửa soạn phòng ốc cho bọn này.

「A. Chúng ta cũng phải đến chào hỏi bố của Sylvie nữa nhỉ. Nếu không thì thất lễ lắm.」

「Hiểu rồi. Vậy để tôi dẫn mọi người đến phòng làm việc của cha.」

「Shahal-san nghe thấy rồi chứ, rằng chúng ta sẽ đi gặp cha tôi.」

「Ưm. Đây chính là bước đầu tiên của các cặp đôi trong hôn nhân nhỉ」

「Làm ếu gì có」

Tôi gõ nghẹ vào đầu của 2 bà elf và phù thủy.

Chỉ có điều Kuina lại phát ra tiếng với vẻ hạnh phúc “Aa”

Còn Shahal thì bắt đầu phân tích rằng「Liệu cái gõ đầu của Jin-kun có ý nghĩa gì chăng……」

「Ka, Kazami ! C, cậu định đến chào hỏi kiểu đó hả」

「Đã bảo là đếch phải mà」

Đợi Sylvie bình tĩnh trở lại rồi chúng tôi đi đến phòng làm việc.

Ngay khi bước vào bên trong thì, có một người đàn ông quý phái, râu ria gọn gàng đang sử dụng bút lông để viết.

Ô. Vẻ ngoài phải nói là hoàn toàn khác với tên lãnh chúa heo, một phong thái đậm chất quý tộc.

「Thưa cha. Người có rảnh không ạ」

「Ô, có chuyện gì thế. Không phải con đang bận công việc sao ? Mấy vị đằng sau la ai vậy ?」

Sylvie giới thiệu qua với cha của cô ấy về chúng tôi.

「Chào bác. Cháu là Kazami Jinta. Sylvie-san là đồng đội đã chiến đấu cùng với cháu trong khu rừng Zaga bữa nọ. Với tấm lòng tốt của cô ấy, chúng cháu xin được phép nán lại nơi đây ít hôm ạ」

「Kazami…..? Ô, ồ ! Là Kazami-kun đấy à ! Cậu đã giúp đỡ con gái ta rất nhiều nhỉ. Ta xin phép được nói lời cảm tạ. Cảm ơn cậu」

Papa của Sylvie đửng thẳng dậy rồi bắt lấy tay tôi.

“Dạ không có gì đâu ạ”, ngay khi tôi trả lời một cách khiêm tốn như vậy thì, papa của Sylvie_______gọi tắt là Syl papa đi, ông ấy đã lắc đầu.

「Với tư cách là kỵ sĩ, ta biết đứa con gái mình vẫn còn non nớt mà. Ta cứ nghĩ nó sẽ không đi nhưng để kiếm được chút công trạng, nó đã tự ứng cử vào bộ phận kiểm tra trong nhiệm vụ. Khi ta hỏi thì nó nói rằng, có một mạo hiểm giả tên Kazami Jinta đã cứu mình」

「Không có gì đâu ạ, cháu chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi. Bản thân chúng cháu cũng được Sylvie-san giúp đỡ nhiều mà, cô ấy rất tốt ạ」

Đúng là cổ khá nhút nhát thật, đã thế lại còn dấm đài, bị treo ngược pantsu khi lao vào giữa lòng địch. Thế nhưng nhờ có Sylvie mà đội hình của chúng tôi ổn định hơn hẳn.

「Thế à, vậy là nó cũng có điểm tốt nhỉ. Còn về chuyện hôn nhân nữa, do bản tỉnh bưởng bỉnh nên nó cũng không chịu lấy ai_____」

Syl papa nhìn tôi xong rồi lại quay sang nhìn Sylvie.

「____C, cha, người nói xong chưa, hết chuyện rồi đúng không, Ka, Kazami, ch, chúng ta đi thôi」

Túm lấy cánh tay tôi, Sylvie vội vã rời khỏi căn phòng.

「Th, thiệt tình, ch, cha toàn nói linh tinh thôi. Cậu cũng thấy thế đúng không, Kazami」

「Ế ? À….ừm」

Vì không hiểu lắm nên tôi chỉ trả lời mập mờ, song Sylvie lại nhún vai vẻ chán nản.

Rifa đến vỗ vào vai Sylvie.

「Sylvie, tôi hiểu mà, cô cũng đâu muốn phủ nhận nó đâu đúng không. Thiệt tình, Jinta chỉ được cái tay nhanh não thôi.」

Họ đang an ủi nhau à.

Còn cái “Jinta chỉ được cái tay nhanh hơn não” là sao.

Một lúc sau chúng tôi được người hầu chỉ cho các phòng.

Sylvie bỗng kêu lên như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

「A, nếu muốn điều tra thì ở trong thư viện chắc có thông tin đấy」

Sylvie kí vào tớ giấy bằng cây bút trên người.

「Tôi đã đánh dấu để giúp cậu tiện đi lại hơn. Vì là chữ kí của tôi nên cậu cứ yên tâm」

Ô….Gì chứ, nhỏ này được việc phết.

「Sylvie……cô cũng khá nổi tiếng ấy nhỉ. Ấy thế mà hồi trong rừng cô hết dấm đài rồi lại còn bị quái vật lột mất quần chip」

「Đ, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu」

Rời khỏi dinh cơ, chúng tôi nhanh chóng hướng đến thư viện.

「Lúc này cô đang là kỵ sĩ trưởng nhỉ」

「Tôi mới nhậm chức ấy mà. Vai trò hiện tại của tôi là đội trượng đội kỵ sĩ cận vệ, nhưng ở trong vương đô này vẫn còn vài người nữa cũng giống tôi.」

「Nh, nhưng cô nổi tiếng thế còn gì.」

「L, làm gì có đâu. Chắc chỉ là nhờ việc có kinh nghiệm trong khu rừng ấy thôi.」

Từ sau vụ ở khu rừng tôi không biết rồi cô ấy sẽ ra sao, ấy thế mà khi thấy cổ đang dần trở nên nổi danh như thế này, dù không phải chuyện của mình nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

「Phải rồi, Kazami. Cậu có biết dũng giả sao ?」

「Dũng giả Zeid á ?」

Đột nhiên bị hỏi bất thình lình nên tôi tỏ ra hơi bối rối.

「Không phải người đó. Gần đây có một vị mảo hiểm giả đang làm việc chủ yếu cho vương đô, có thể nói cô ấy chính là sự hiện thân của dũng giả. Mà một khi đã nhắc đến cũng giả thì hẳn phải rất mạnh nhỉ. Do hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ được giao nên hiện giờ cô ấy đang ở mức rank SS.」

Dũng giả, à……

Liệu có liên quan gì không nhỉ.

Chỉ mới nghe thấy từ đó thôi mà Shahal đã làm vẻ khó chịu ra mặt rồi lẩm bẩm rằng “Cái gì mà hiện thân của dũng giả chứ”

「Thế, chuyện đó thì sao ?」

「Có lẽ cô ấy sẽ sớm xuất hiện trước mặt cậu đấy」

「Đễn chỗ tôi làm gì ?」

「Tôi có đi tìm hiểu và biết được rằng những lời đồn thổi về cậu không được tốt đẹp cho lắm. Nói thực thì, nó khá là tồi tệ. Thế nên là…….」

「Thế nên là cô ấy mới đến tìm tôi, kiểu vậy hả ?」

「À. Hơn nữa, cô ấy cũng rất giỏi trong việc chiến đầu với những mạo hiểm giả mạnh」

Sao nghe có vẻ như điềm xấu ấy nhỉ.

Mà kệ đi. Lúc này cổ cũng không có ở gần vương đô.

Vì còn bận công chuyện nên sau khi cảnh báo tôi xong, cô ấy đã rời đi.

「Dám nói xấu chủ nhân, nhất định em sẽ không tha cho chúng」

「Chị cũng đồng ý với em, Hii-chan-san」

「Nhưng sao họ lại nói xấu Jin-kun chứ……?」

「Không phải do cậu ta cuỗm hết phần thưởng gacha sao ?」

Tôi buộc phải đồng ý với cách giải thích của Rifa.

「Mấy lời đồn xấu đó cũng bị thổi phồng hết lên rồi nhỉ」

Hình như có lần tôi còn bị người ta treo tranh chân dung nữa.

Tôi thì chẳng quan tâm lắm nhưng Kuina, Hii-chan và Shahal e rằng sẽ bị liên lụy.

Đúng là tệ thật.

「Mà chả sao, thích nói gì thì cứ để họ nói đi ?_____Đệch」

Lùi lại 2, 3 bước, sau khi rẽ vào con hẻm tôi đã đụng trúng ai đó.

「Xin lỗi, cậu không sao chứ ?」

Người đàn ông bị đụng trúng ngửa mặt lên rồi cất lời.

Ừm, một ikemen đeo kính khoảng 25 tuổi.

「À không. Tôi mới cần phải xin lỗi, anh không sao____chứ____」

Làm vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó hắn lôi ra từ trong người bức tranh chân dung của tôi và đối chiếu hết lần này đến lần khác.

「Là, là người thật___」

Đù.

Mình nổi tiếng vãi loằn.

Chỉ mỗi tội là nổi theo tiếng xấu.

「A, a-no………」

Thái độ thì bồn chồn. Cử chỉ khi chỉnh lại kính thì gấp gáp.

Trông như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng.

……..À hiêu rồi, là như thế nhỉ.

Tôi lôi chiếc bút ra từ trong cộng sự rồi mượn tạm cái bản chân dung kia.

「Tôi viết tên mình vào bức chân dung này nhé」

「Ế ?」

「Thì là chữ ký ấy. Hay là anh muốn cả địa chỉ nữa ?」

「Ế ?」

「Không phải anh muốn…….chữ ký sao…….」

「Ế ?」

「…………..」

「………….」

「「_______Ế ?」」

Tất nhiên là ếu phải rồi, Rifa nói.

「Chủ nhân, mặt anh đỏ hết lên rồi」

「Hii-chan-san, suỵt」

「Jin-kun, cậu ổn chứ ? Nếu cậu nghĩ hắn là fan thì hoàn toàn sai rồi đấy. Tôi, chỉ vừa mới rời khỏi đảo cũng thấy ngay mà ?」

Đậu xanh, bà Shahal lại được thể lên mặt_____Cứ nhớ mặt tôi.

「Ph, phải rồi nhỉ. A, hahahaha__」

Tôi vo tròn bức chân dung lại rồi vứt đi.

「Tôi____biết hôm nay thể nào cũng gặp cậu trong con hèm này mà」

「Lại chém. Cơ mà, biết rồi thì sao không tránh đê」

「Nhưng không thể ngờ rằng lại được gặp người thật ở đây……」

「Thế tức là đã biết chó đâu」

Vì cảm thấy tên này khá phiền phức nên tôi ra hiệu cho mọi người đến thư viện trước.

Sau cùng, chỉ còn một mình Rifa ở lại.

「Không phải tên này hơi kì quặc sao ?」

「Thế à ?」

「…….Hình như, tôi thấy hắn đang đỏ mặt.」

Dở người.

Tôi và hắn đều là con trai đấy____

Nhìn thoáng qua, tôi có thấy hắn nở một nụ cười thẹn thùng.

「Trời ơi, nếu bị nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, tôi không biết mình sẽ phải làm sao nữa…..」

「………..」

「Nhỉ ?」

Linh cảm trong tôi mách bảo rằng.

Mình không nên dính dáng đến tên này.

「Rifa, chúng ta đi thôi」

「Ừm」

「Đ, đợi đã. Có người muốn gặp cậu,『Kẻ hủy diệt gacha』______」

「Éo gì nữa. Tôi chẳng muốn gặp ai cả, bảo với người đó như thế.」

「Không được. Tôi luôn có một kháo khao, tôi luôn có một ước ao, đó là được gặp cậu, thế nên cuộc gặp gỡ hôm nay chính là định mệnh」

Đệt.

Ông bẹn này phiền chết mẹ ra.

「À không, lúc này chúng tôi đang có công chuyện rồi…..」

「Tôi và công việc ! Đối với cậu cái nào quan trọng hơn !?」

「Tất nhiên là công việc rồi ! Sao tôi phải quan tâm tới một người mới gặp như anh chứ」

「Bởi vì cái cảm xúc cháy bỏng này đang được truyền tới cậu !!」

「Tôi có thấy mẹ gì đâu !?」

「Tới đây____! Hỡi tình yêu của ta_____xin hãy truyền đến cậu ấy !」

「Này, đừng có nắm tay tôi」

Tôi nhanh chóng gạt tay hắn ra.

Hàà___Chỉ cãi nhau với hắn thôi mà mệt muốn đứt hơi.

「Jinta, ở đây cứ giao cho tôi đi」

Rifa chui vào giữa tôi và tên ikemen đeo kính.

Ôô.

Rifa sao trông tự nhiên đáng tin cậy thế nhỉ.

Nhưng trong tình huống này thì đâu có được.

「Anh có chuyện gì với Jinta ?」

「Xịt pẹ, đàn bà biến」

「Hya. …….Jinta…….Hắn ta nổi xung kìa」

Quý cô nữ thần thút thít quay lại về phía tôi.

Cuối cùng thì vẫn phải tiếp tục cái flag chó đẻ này.

Yoshi yoshi, tôi xoa đầu cô ấy.

「Tôi chỉ muốn truyền đạt cảm xúc của mình đến cậu thôi mà____」

「Tôi thấy anh truyền đạt cũng đủ rồi đấy」

「………Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, có người đang cần phải gặp cậu thôi mà___」

「……..Chỉ thị, à tôi nhớ rồi……」

「Nếu vẫn không chịu thì, tôi buộc phải cưỡng ép cậu đi cho bằng được」

Tên ikemen đeo kính bước lên vài bước rồi cởi phăng cái áo khoác ra.

……Sau đó hắn lại lụm lại và gấp một cách cẩn thận.

____Xịt pẹ, thế thì ngay từ đầu đừng có mà cởi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc : Con người

Tên: Jellal Varaldo

Lv : 69

HP : 23000/23000

MP : 20000/20000

Sức mạnh : 350

Trí lực : 1800

Thể chất : 200

Nhanh nhẹn : 90

May mắn : 10

【 Kỹ năng 】

Hỏa thuật

Phong thuật

Băng thủy thuật

Hoan hỉ - Thực (Trí lực tăng lên ứng với số lần nhận dame từ đàn ông. Tinh thần chiến đấu dâng cao)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tên này là ma thuật sư à.

Có thể sử dụng đến 3 thuộc tính, chỉ số trạng thái cũng khá cao.

Đúng là không thể coi thường được.

Mà khoan, cái éo gì đây.

『Hoan hỉ - Thực』

Á đù…….nhìn kiểu mẹ gì cũng ra biến thái.

「T, tôi còn hơn hắn nhiều ! Tôi sẽ không thua tên biến thái ấy đâu」

Rifa hừng hực khí thế nói.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc: Thần tộc

Tên: Rifa

Lv : 66

HP : 21000/21000

MP : 30000/30000

Sức mạnh : 180

Trí lực : 1900

Thể chất : 200

Nhanh nhẹn : 60

May mắn : 12

【 Kỹ năng 】

Ma thuật thanh tẩy

Ma thuật phục hồi

Cú đấm của nữ thần

Phòng ngự hỗn loạn

Thần quang

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lâu rồi tôi không xem trạng thái của Rifa

Dạo này nhờ luyện tập với thú triệu hồi của Shahal nên cấp độ cũng tăng kha khá.

Trí lực lúc nào cũng rất cao nhỉ

「So với bộ ngực mềm mại của cậu thì___」

Tên biến thái bắt đầu cởi cúc áo rồi phơi bày cơ thể chuẩn men của mình.

「Ế, yaaa, sao hắn tự nhiên cởi áo vậy ____ !?」

「Jinta-kun, cậu có cảm thấy hưng phấn với bộ ngực của tôi không ?」

「Tôi thèm vào」

Cơ mà, hắn điều tra lúc nào vậy nhỉ.

Tôi gãi đầu với vẻ băn khoăn.

「Xin lỗi tôi không có hứng____」

Tôi thử 『Di chuyển』 lên một chút.

Ngây lập tức, tên biến thái ikemen đeo kính – Jella ngửa mặt lên ngơ ngác nhìn.

Tôi đập một phát vào mặt hắn bằng vỏ cây ma diêm kiếm y như đánh golf.

「Á á á á á á á」

Trước khi ngất trên giàn quất, tên biến thái ấy còn hét lên với vẻ sung sướng.

Hình như nhờ việc đánh bại con thổ tả của tên ma thần mà Lv của tôi cũng đã tăng lên một chút.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc: Con người

Tên: Kazami Jinta

Lv : 66

HP : 33000/33000

MP : 18000/18000

Sức mạnh : 3400

Trí lực : 2600

Thể chất : 1050

Nhanh nhẹn : 600

May mắn : 999999

【 Kỹ năng 】

Hắc hỏa

Tro tàn

Đe dọa – Thực

Homo killer 【←NEW】

(Skill mê hoặc lũ homo*)

(*homo ở đây là chỉ những người đồng tính)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____Tôi không nhớ là mình có cái skill củ bựa này !?

……..Mê hoặc chó gì, tui ếu cần đâu.

Tôi nghĩ vậy khi nhìn vào tên ikemen đeo kính đang vừa co giật vừa làm vẻ mặt ahegao, hạnh cmn phúc của hắn……..

Bình luận (0)Facebook