• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 14:00:05

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Yuma Ichijo ngồi tựa lưng vào tường trên một tấm thảm lông dày ở cầu thang. Hắn ngước nhìn bầu trời vốn trong xanh quang đãng không biết từ khi nào đã bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc, cùng với mớ tuyết trắng muốt rơi xuống va vào lớp kính tạo nên một khung cảnh tuyệt hảo.

Toàn bộ gian phòng ngắm cảnh hình nón được bao phủ bởi lớp kính thủy tinh, giờ đây đã trở thành nhà giam - nơi đã giam giữ hắn trong nhiều giờ liền. Để chống chọi với hơi lạnh từ tấm thảm len lỏi qua chiếc quần dài và thấm vào mông, Yuma co rúm lại trong chiếc áo khoác nhàu nhĩ được cho là từng được khoác bởi Peter Falk trong quá trình quay phim "Thám tử Columbo".

"Rốt cuộc mình đã sai ở đâu nhỉ?"

Những lời độc thoại nội tâm vô thức lọt qua kẽ môi.

Vào lúc hắn tiếp cận Kozushima Taro với ý định giết người, hay khi hắn quyết định tham dự bữa tiệc bí ẩn trong tòa tháp kính này vì cho rằng đây là một cơ hội ngàn vàng.

"Hay từ lúc mình gặp thám tử lừng danh kia chăng…?"

Những lời thì thầm phát ra cùng với hơi thở trắng xóa đều tan biến trong không gian lạnh lẽo.

Dẫu cho có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì, mọi thứ đã đi đến hồi kết. Yuma gục đầu vào hai đầu gối hiện đang khép lại.

Câu chuyện "Án mạng trong tòa tháp kính" đã hạ màn.

Sự thật đã được phơi bày, kẻ thủ ác chính là hắn - Yuma, hiện đã bị bắt giữ. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong căn phòng kín trên đỉnh tòa tháp kính đã được phá giải. Kẻ thủ ác giờ đây không còn đất diễn, chỉ có nước lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Yuma từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh vị thám tử tài ba với nụ cười giễu cợt trên gương mặt thanh tú hiện ra trong tâm trí hắn.

Bình luận (0)Facebook