Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 136 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Đây là những thứ còn sót lại của một robot bị vứt bỏ.

Tay trái bị giựt đứt khỏi phần vai. Tay còn lại bị bẻ cong theo một góc độ bất thường. Phần hạ bộ, sau khi bị kéo toác ra, đã không còn vết tích. Từ bụng, ống dây và cơ quan hoạt động như nội tạng lòi ra lộn xộn.

Nhìn thoáng qua, robot này xem ra không khác gì rác rưởi. Nhưng một thuở xa xưa, nó đã từng  sống rất hạnh phúc, được phục vụ gia đình và được chủ nhân yêu quý.

HRM021-α, tên được đăng ký: Iris Rain Umbrella.

Dựa vào những dữ liệu trong mạch dây tinh thần của HRM021-α, hồ sơ sau đây được tái cấu trúc bởi Ralph Ciel, Phòng Thí Nghiệm Robot Số Một, trực thuộc đại học Oval.

Bình luận (0)Facebook