• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Nhân Loại Hỗn Loạn

Độ dài 2,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 18:30:21

Ở Yggdrasia, hội nghị thượng đỉnh giữa nguyên thủ các Đại Quốc đang diễn ra thông qua ma cụ Gương thấu thị.

Cuộc hội nghị thượng đỉnh này đã diễn ra từ ngày này sang ngày khác mà chẳng tìm được tiếng nói chung.

Cơ sự bắt đầu từ việc Ma Vương Bạch Thố phá hủy【Cây Non】thứ đã nâng đỡ nền văn minh nhân loại phát triển. Từ sau sự kiện này, Á nhân vốn luôn bị Nhân tộc xem là “tài sản” đã nổi dậy và cùng tham gia vào hành động phá hủy 【Cây Non】dưới mác “khởi nghĩa”.

Sau đó, cuộc loạn chiến phân định “Bá quyền cái Ác” giữa Ma Vương và Tà Yêu Đế bắt đầu bởi vì hành động có thể xem như phản bội lại đồng tộc của Thánh Nữ là triệu hoán Tà Thần ―― 【Tà Yêu Đế】. Thêm nữa, như thể cộng hưởng với điều đó, không chỉ Á nhân, mà cả những ma vật cấp Chuẩn Ma Vương và loài Rồng vốn luôn im lặng cũng tấn công các thành phố của Nhân tộc. Tính đến hiện giờ, gần một nửa trong số 99 quốc gia Nhân tộc đã bị hủy diệt.

Hiện tại, ngọn lửa chiến tranh tuy chưa lan đến Đại Lục Trung Tâm, song hầu hết các quốc gia ở Đại Lục Phương Nam và Đại Lục Phương Tây nơi Tà Yêu Đế được triệu hoán đã sụp đổ. Hậu quả là tạo ra lượng lớn người chết và dân tị nạn.

Tin đồn được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh cho tình trạng hỗn loạn không diễn ra, nhưng có một tin đồn đặc biệt dường như do quân khởi nghĩa Á nhân cố tình lan truyền, 『Ma Vương và Tà Thần chỉ nhắm vào Cây Non của Cây Thế Giới』vẫn đến được tới tai người dân. Bởi vậy mà tại những Tiểu quốc không có tường thành lớn và các thị trấn trực thuộc, dân chúng bắt đầu cướp bóc lương thực từ các cửa hàng rồi đổ xô sơ tán đến nơi khác. Cứ như thế, một số đô thị ở Đại Lục Trung Tâm đã bắt đầu bị tê liệt.

Cuối cùng, vấn đề lớn nhất là tin đồn liên tục bị rò rỉ bất chấp các lệnh kiểm soát. Thậm chí, những thông tin trước đây không được nguyên thủ các quốc gia thừa nhận đã trở thành chủ đề tranh luận lớn.

Rằng ma lực từ Cây Non không phải vô hạn, sử dụng vô tội vạ sẽ khiến thế giới diệt vong. Mục đích thật sự của Ma Vương là xây dựng hệ thống Cây Thế Giới mới bằng cách phá hủy các Cây Non cũ, chứ không phải để tuyệt diệt Nhân tộc như mọi người vẫn nghĩ.

Nếu điều trên là đúng, đồng nghĩa với việc Nhân tộc mới là cái Ác thật sự. Đối với chủng tộc phát triển phồn vinh nhờ độc chiếm ma tố thì nhận định này không thể nào chấp nhận được.

Có điều, vẫn tồn tại những tin đồn phản bác.

Rằng với mỗi Cây Non bị phá hủy thì Ma Vương lại mạnh thêm. Thế nên, Ma Vương làm loạn đơn thuần chỉ vì thèm khát sức mạnh. Một khi có được sức mạnh, toàn bô Nhân tộc sẽ phải chịu ách áp bức của Ma Vương.

Vì lẽ đó, để thế giới được hòa bình, Ma Vương không được phép phá hủy thêm bất kỳ Cây Non nào nữa. Luận điểm này bắt nguồn từ những kẻ sùng tín thờ “Thần” của 【Thần Điện 】ở Thánh Đô Ayune.

Không ai biết tin đồn nào mới là đúng. Có thể cả hai đều là đúng, nhưng cũng có thể chẳng là cái nào cả. Sự thật chỉ có mỗi Ma Vương biết.

Nguyên thủ các quốc gia nơi ngọn lửa chiến tranh đang đến gần thì vẫn cứ liên tục cãi nhau qua lại mà chẳng đưa ra được câu trả lời cuối cùng nào.

Giữa lúc này, phương án do liên minh giữa Học Đô Cinqres và Hải Dương Đô Vingteun đề xuất lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.

“Học đô Cinqres đề xuất tự nguyện từ bỏ Cây Non của quốc gia để an toàn trước Ma Vương và Tà Yêu Đế.”

“Chúng tôi, Hải Dương đô Vingteun cùng các láng giềng Handt và Ouze đồng thuận với phương án của Học đô Cinqres.”

Phát ngôn này đương nhiên bị nhiều quốc gia lên tiếng phản đối.

“Không thể nào!!? Đồ điên các người định vứt bỏ vùng văn minh của Nhân tộc à!?”

“Mất ma lực của Cây Non rồi các vị định làm gì nữa! Không lẽ các vị đã quên mất niềm kiêu hãnh của Nhân tộc rồi ư!”

“Rồi đến khi phải sống như những con gia súc thì các vị định giải thích cho dân chúng như nào!?”

“Các vị có dám đứng ra chịu trách nhiệm nếu dân chúng bị ma vật tấn công không!!?”

Những lời phản bác đều bị kèm với những tràng cười khẩy nhạo bang.

“Chắc các vị nghĩ thiệt hại nếu bị tấn công trực tiếp bởi Ma Vương hoặc Rồng sẽ ít hơn à?”

“Đám Á nhân thì sao cũng được, nhưng nếu bị cuốn vào trận chiến giữa Ma Vương và Tà Yêu Đế thì quốc gia của chúng ta cũng tan tành thôi.”

“Có báo cáo nói rằng hành động và suy nghĩ của Ma Vương đều có lý trí.”

“Nếu Ma Vương nhận thêm sức mạnh thông qua phá hủy Cây Non, thế để Ma Vương tiêu diệt Tà Yêu Đế hộ chúng ta thì sao?”

Những lời chế nhạo rồi đề xuất chẳng đóng góp được gì cho việc tìm ra tiếng nói chung cứ thế tiếp tục được đưa ra. Cuối cùng, chủ tọa cuộc hội nghị, Giáo Hoàng của Thánh Đô Ayune không còn cách nào khác là phải tiến hành một cuộc biểu quyết. Ba Đại quốc: Học đô Cinqres, Hải Dương đô Vingteun và Tự Do đô Seis bỏ phiếu thuận. Hai quốc gia bỏ phiếu trắng. Với việc các quốc gia còn lại đều bỏ phiếu chống, phương án từ bỏ Cây Non không được thông qua.

Sau đó, hội nghị thượng đỉnh kết thúc với việc phương án gửi thêm Phi Không Chiến Hạm do phe chủ chiến dẫn đầu bởi Vingtuit, Battrol và Vương quốc Quinze đề xuất được thông qua với đa số phiếu thuận.

“…Này lão già.”

Hình ảnh và âm thanh truyền từ Gương Thấu Thị vừa ngắt, Tischlar, Hoàng đế của Touze, ngả lưng thật sâu vào chiếc ghế. Đồng thời lên tiếng gọi người còn lại cũng đang ở trong căn phòng riêng không có cửa sổ này.

“Cậu chủ cho gọi ạ?”

“Lần biểu quyết đầu tiên… Lão biết bên còn lại bỏ phiếu trắng là ai không?”

“Có lẽ là Y đô Lantoure.  Hầu hết láng giềng của họ đã sụp đổ. Quốc lực của họ không đủ sức để tiếp nhận dân tị nạn.”

“Cũng phải. Tổng đốc có lẽ sợ mất đi công nghệ với kỹ thuật hơn là ma lực của Cây Non… Lão già, liên lạc với Cinqres, Vingteun, Seis và Lantoure giúp ta được chứ? Nhớ là giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. Ngoài ra, cho triệu đại sứ của Qatore và Quaronze vào gặp ta.”

“…Tuân lệnh.”

“Trông cậy lão tất đấy.”

Không còn để tâm đến người quản gia vừa im lặng cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nữa, Tiz chỉ ngồi yên trên ghế, tay nắm chặt lấy vỏ của thanh ma kiếm đang giắt bên hông.

***

Với việc có thêm đồng đội mới là Bạch Long, tôi cũng đã phá hủy được thêm hai Cây Non của hai Tiểu quốc tên Barrhuit và Barneuf, trong khi vẫn liên tục vừa dẫn dụ vừa né tránh sự truy kích của Fiorfata. Hiện tại, chúng tôi đang bay qua đại dương để đến được Đại Lục tiếp theo.

DoOOOOOOO……!

“…Khốn.”

Con Băng Long bay cuối cùng đứng lại để kìm chân Fiorfata. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng kêu thống thiết trước khi bỏ mạng của nó đã truyền đến tai tôi.

Vài giờ trôi qua rồi, song Fiorfata vẫn cứ luôn kè kè đằng sau tôi.

Suy cho cùng chuyện này cũng dễ hiểu.  Những sinh vật có thân xác cự đại như Rồng muốn bay được cần một lượng ma lực khổng lồ. Hơn nữa, vì bản chất là sinh vật sống nên chẳng chóng thì chày chúng cũng sẽ trở nên kiệt quệ để rồi không thể duy trì khoảng cách với Fiorfata được nữa.

Hết lần này đến lần khác, chốc chốc lại có một con Rồng đứng lại rồi lao vào tấn công trực diện Fiorfata, quyên sinh thân mình hòng câu thêm chút thời gian.

“Cứ đà này thì sẽ bị đuổi kịp mất. Các ngươi cứ đi đi, ta đã hồi phục được khá nhiều rồi.”

『Mới chỉ là khá nhiều chứ chưa phải hoàn toàn. Chớ có lo lắng gì cả, bọn ta lấy niềm kiêu hãnh là sinh vật mạnh nhất thế giới ra đảm bảo sẽ đưa cô toàn vẹn đến được Đại Lục.  』

“…”

Rồng… Đám ma vật cứng đầu hết chỗ nói, nhưng cũng thật sự thanh thuần hơn tất thảy.

Cũng vì thế mà chúng cực kỳ ngoan cố. Dù sức cùng lực kiệt, dù cửa tử luôn cận kề, chúng vẫn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì Thế Giới.

Cố giữ đám Rồng tránh xa khỏi cuộc chiến chẳng khác nào đang chà đạp lên cách sống và niềm tự tôn của giống loài bọn chúng.

U-un, tôi vẫn còn mềm yếu quá. Nếu cứ sợ mất mát, nếu không chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm hạ gục bất cứ kẻ nào dám đứng trước mặt cản đường thì cho dù có hi sinh tất cả cũng sẽ không thể thắng được Ác Ma Công.

“a.”

Cây Thế Giới vừa gửi thêm cho tôi ma thạch trắng.

Ai đó mà tôi chẳng hề quen biết cũng đang chiến đầu vì thế giới.  Tiếp tục do dự chỉ tổ khiến quyết tâm của những người đó thành công cốc.

【Shedy】【Chủng Tộc:Bunny Girl】【Đại Ác Ma - Lv.49】

・Ma vật chủng Laplace. Thỏ Ác ma lừa lọc và dẫn lối định mệnh con người.

【Ma Lực:107,500/169,000】Tăng 21,000

【Lực Chiến Tổng Hợp:124,400/185,900】Tăng 23,000

【Năng Lực Cố Hữu:《Thay Đổi Nhân Quả》《Can Thiệp Thứ Nguyên》《Hấp Thụ》《Vật Chất Hóa》】

【Năng Lực Chủng Tộc:《Uy Áp》《Hóa Sương Mù》】

【Giám Định Sơ Lược】【Nhân Hóa(Diệu Kỳ)】【Kho Đồ Á Không Gian】

【Ma Vương】

“…Đất liền kia rồi!”

Đại Lục Phương Tây đã hiện ra trong tầm mắt. Điều này như chắp thêm chút động lực cho đám Rồng. Khoảng cách với Fiorfata liền được kéo dãn ra thêm một chút.

Nhẹ nhàng thở phào một hơi, tôi nhớ lại những thông tin nhận được từ Cây Thế Giới.

Phía nam Đại Lục Phương Đông còn ba Cây Non, vùng trung tâm cũng chỉ còn lác đác vài cái.

Vừa truyền thông tin này cho đám Rồng xong thì con Kim Long đang di chuyển song song cũng bay lại gần và báo cho tôi thông tin mới.

『Hỡi Ma Vương. Đồng bào ta mới báo tin thông qua sóng tư niệm. Họ đang phối hợp với ma vật để giải thoát cho các Cây Non ở vùng trung tâm Đại Lục Phương Đông』

“Ừm. Hệt như thông tin từ Cây Thế Giới. Ngoài Đại Lục Trung Tâm, Á nhân và các ma vật trên toàn thế giới cũng đang hành động.”

Ma vật và Á nhân đang hiệp lực với nhau.

Với mỗi Cây Non được giải thoát, sức mạnh của tôi lại đều đặn tăng lên.

…Cơ mà, rốt cuộc thì có đủ không đây? Kể cả khi tất cả Cây Non được giải thoát, sức mạnh của tôi cũng chỉ gần bằng một nửa Fiorfata.

Song, cho đến lúc toàn bộ Cây Non được giải thoát, bằng mọi giá tôi phải tiếp tục bào mòn ma lực của Fiorfata thật nhiều hơn nữa. Mục đích của tôi là đưa hắn đến “tình trạng chiến đấu” mà bản thân có thể suýt soát thắng được trong đường tơ kẽ tóc.

“…!?”

Trong khoảnh khắc, ngay khi vừa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vô thức la lên.

“Tản ra!!”

Đúng thời điểm lúc lời cảnh báo của tôi vừa phát ra, đám rồng liền vội vàng bay tán loạn tứ phía như ong vỡ tổ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy được một thứ âm thanh nghe chẳng khác nào lời nguyền rủa dường như là ‘giọng’ của Fiorfata.

『――☆§∴≠∬†‡∝∮――』

Tức thì, lưu tinh từ trên trời trút xuống như mưa. Mỗi viên rơi xuống đại dương đều tạo ra cột nước cao hàng cục mét.  Không chỉ thế, phạm vi oanh tạc còn vươn dài tới tận Đại Lục Phương Đông trước mắt tôi. Hàng loạt vụ nổ liên tiếp diễn ra, bụi mù bị cuốn lên tạo thành vô số đám mây hình nấm có thể nhìn thấy từ xa.

Uy lực của một viên lưu tinh đó lớn tới nhường nào vậy? Bao nhiêu sinh mạng đã chết sau cơn mưa lưu tinh đó rồi? Con Ngân Long vô tình để một viên lưu tinh rơi trúng đã ngay lập tức biến thành thịt vụn. Từng mảnh thân xác của nó cứ thế chìm xuống lòng đại dương.

“…Fiorfata…”

Fiorfata bất ngờ sử dụng đòn tấn công tầm xa, có lẽ bắt đầu cảm thấy chán hay có lẽ đang dần mất kiên nhẫn

Dù là cái nào đi chăng nữa, tôi cũng không được mất cảnh giác, khoảng cách duy trì nãy giờ không hề an toàn, một phút lơ là đồng nghĩa với cái chết.

Đối thủ là tối cao vị ác ma, Ác Ma Công. Một trong những vị thần thống trị Ma Giới.

Tôi bất giác ngoái đầu ra đằng sau và thấy Fiorfata đang cười… Ra vậy, vẫn chưa nghiêm túc à. Xem ra lý do tôi còn sống đến giờ vì hắn chỉ đang ‘vui đùa’ mà thôi. Hơn nưa, tôi cũng vừa nhận ra thêm một điều, đó là kể cả khi không nghiêm túc, Fiorfata vẫn có thể dễ dàng giết tôi bất cứ lúc nào hắn muốn.

『Nó lại tấn công nữa kia!』

Đòn tấn công lần này không phải là đòn ma lực xung kích lúc trước, cũng không phải là đòn công kích diện rộng như vừa nãy.

Từ đầu những ngón tay đang choãi ra của Fiorfata, những quang tuyến bắn ra hệt như những tia la-ze.

“Tránh nó mau!”

Chiến lực càng cao, khả năng vận động thực tế cùng tốc độ suy nghĩ lại càng được gia tăng thêm rất nhiều.

Có điều, chiến lực phải chạm đến mốc nào để mắt có thể xử lý được tốc độ ánh sáng đây?

Đám Rồng cố tránh bằng cách quan sát hướng di chuyển đầu ngón tay của Fiorfata, nhưng con Viêm Long với độ cơ động tương đối kém đã bị quang tuyến xén đứt đôi cánh. Dường như đang tận hưởng cuộc vui, Fiorfata tiếp tục đùa giỡn bằng cách dùng quang tuyến chia nhỏ cơ thể con Rồng thành nhiều mảnh to nhỏ lẫn lộn trong khi nó đang rơi tự do xuống đại dương,.

“Bay sát mặt đất mau! Bụi sẽ khuếch tán một phần quang tuyến!”

Vẫn biết rõ làm vậy chẳng khác nào lấy muối bỏ bể, nhưng tôi vẫn hướng dẫn đám Rồng hành động.

Ba con Rồng còn lại thực hiện y như những gì tôi nói, bay ở độ cao thấp trong khi cố gắng tránh né hết sức có thể. Tôi cũng thử khiến quang tuyến yếu đi chút đỉnh bằng cách phóng ra sương mù trên diện rộng.

『Ma Vương!』

Giọng Kim Long vang lên.

Cảm nhận được dấu hiệu sử dụng ma lực từ tôi đang cưỡi trên lưng Bạch Long, Fiorfata lấy đó làm đích nhắm mà bắn quang tuyến thẳng vào.

Không né được rồi ――

“Ối chà!”

Đột nhiên, một thứ lấp lánh gì đó từ mặt đất nhảy lên và múa lượn giữa không trung. Quang tuyến bắn tới bị một ‘thanh kiếm’ làm chệch đường bay rồi phạt trụi cả một mảng rừng theo đường chéo.

Là cái gì vậy…? Không thể nào, là con người!

Nhân vật vừa xuất hiện đáp xuống giữa tôi và Fiorfata một cách cực kỳ hào nhoáng rồi vung vẩy thanh kiếm nóng đỏ rực trên tay liên tục như để làm nguội nó. Đoạn, trong khi bày ra tư thế lãng tử lòe loẹt với ngón tay đang vuốt tóc mái màu vàng lên, anh ta giương thanh Thánh Kiếm được tôi luyện sáng loáng như gương thẳng vào Fiorfata.

“Hahaha! Tông đồ của tình yêu và chính nghĩa, Calimero ta đã đến để thảo phạt Tà Yêu Đế rồi đây! Hỡi Ma Vương Thiếu Nữ kia ơi! Giao lại chỗ này cho ta và đi trước đi!”

A/N: Từ chỗ nào chui ra vậy trời…

Chương tiếp theo, cuối cùng đến lúc Dũng giả của Thế Giới này chiến đấu chống lại Ác Ma Công.

Tà Thần VS Biến Thái.

Bình luận (0)Facebook