• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 09:30:14

Bíp bíp!Bíp bíp!

Âm thanh báo thức của tôi vang lên đều đều

Tôi dừng nó lại và thức dậy.

"Chà, ngủ đã quá, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây."

Hôm nay là một ngày thứ bảy giữa tháng 5 và tôi đang làm quen dần với cuộc sống học sinh năm 2.

Tất nhiên, hôm nay tôi được nghỉ học, nhưng tôi vẫn đặt báo thức lúc 7:00 sáng.

Bởi vì hôm nay, ấn bản mới của bộ tiểu thuyết được mong chờ sẽ ra mắt tại nhà sách, mở cửa lúc 10:00 sáng.

Vì thế, điều tiên quyết là phải ngủ đủ giấc và có được sự tỉnh táo.

Đó là lý do hôm qua tôi không thức quá khuya.

Nói thật thì, tôi muốn chơi một vài trò chơi trực tuyến hoặc đọc một vài bộ light novel trên mạng.

Nhưng là một fan chân chính của nhà văn này nên tôi không thể làm thế được.

Tôi muốn đọc nó nên tôi đã sắp xếp lịch trình và đang ở một trạng thái hoàn hảo.

"Được rồi, thời gian có hạn, đứng lên nào!"

Tôi rời phòng và đi xuống cầu thang.

Tôi đi thẳng vào phòng khách và gặp em gái tôi, Marina, hiện đang học năm 2 sơ trung.

Em ấy ngày càng cao, có thể là trên một mét rưỡi.

Em ấy ngày càng giống mẹ tôi và bắt đầu nữ tính hơn một chút.

Hôm nay em ấy cột mái tóc dài đặc trưng thành đuôi ngựa.

"A! Onii-chan! Có chuyện gì à!? Thường thì anh thức khuya và chẳng bao giờ chịu dậy cả!"

"Hôm nay, em đang khá phấn khích phải không? Anh nghĩ là nên chào nhau trước. Chào buổi sáng, Marina."

"A! Phải rồi! Chào buổi sáng, Onii-chan. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"À, không có gì. Hôm nay là ngày phát hành cuốn sách mà anh thích."

"À, là thời điểm này trong năm nhỉ, chỉ khoảng ba tháng một lần nên em quên mất lun"

"Oi,oi! Nó rất quan trọng với anh đó, được chưa. Cơ mà em không đi sinh hoạt câu lạc bộ à."

"À vâng. Em đi bây giờ đây. À mà em chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi á, anh ăn đi. Được rồi, em đi đây!"

"Ok, chúc một ngày tốt lành! Thằng anh này thật may mắn vì có em gái!"

"Hehehe, em cũng thật may mắn vì có Onii-chan! Em sẽ quay lại vào khoảng 3:00"

Marina vội vã chạy ra cửa trước.

"Em ấy hơi trẻ con dù đã 14 tuổi nhỉ. Nhưng em ấy đúng là một người em gái tốt. Em ấy đã phát triển tốt dù ko có mẹ."

Bọn tôi không có mẹ.

Lý do rất đơn giản.

Bà sinh ra vốn đã khá yếu và qua đời ở tuổi 38.

Lúc đó, tôi 12 tuổi còn Marina thì 9.

Từ đó đến giờ, em gái tôi luôn lo hết việc nhà.

Tất nhiên, tôi cũng giúp em ấy.

Đó là việc mà tôi vẫn luôn làm lúc còn nhỏ.

Mặc dù tôi là một đứa luôn muốn giành thời gian cho riêng mình nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua việc nhà.

Tôi phải làm những việc mà mẹ tôi bảo...

Bố tôi, năm nay sẽ bước sang tuổi 45, là một nhân viên văn phòng.

Thu nhập hằng năm của ông khá cao, nhưng vì là quản lý cấp trung nên ông ấy rất bận rộn.

Bố tôi đã làm việc quần quật và trông ông rất mệt mỏi.

Ông ấy hay thức dậy sớm vào buổi sáng và làm việc cả vào ngày nghỉ.

Vì vậy, tôi và em gái luôn làm những việc mà mình có thể.

"Được rồi, đánh răng và ăn sáng nào!"

Tôi vừa xem TV vừa đánh răng.

Ồ, hôm nay thời tiết rất đẹp và tử vi của tôi là tốt.

Vâng, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Tôi đánh răng xong rồi tận hưởng bữa sáng mà em gái chuẩn bị cho tôi.

"Phù, tuyệt vời. Em ấy ngày càng khá hơn so với lần đầu."

Chà, không thể khác được, dù sao lúc đó em ấy chỉ mới 9 tuổi.

Tôi cũng biết nấu ăn, nhưng lúc đầu khá khó khăn.

Đó là ví dụ cho thấy có một người mẹ tuyệt vời như thế nào.

Tôi nhanh chóng rửa sạch bát đĩa và cất chúng đi.

Sau đó, tôi ngồi xuống trước bàn thờ Phật trong một căn phòng kiểu Nhật Bản.

"Buổi sáng tốt lành mẹ à. Cha vẫn đang làm việc chăm chỉ. Marina đang học rất tốt và em ấy cũng tích cực tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ. Em ấy ngày càng giỏi nấu ăn hơn đấy. Còn con thì....con vẫn ổn. Con vẫn đang chơi game và đọc vài bộ light novel. Nhưng đừng lo, con vẫn đang làm những việc mà mình cần phải làm. Con luôn làm theo bức thư của mẹ. Vậy nên, đừng lo lắng. Con nhớ mẹ, nhưng gia đình mình đang rất hạnh phúc."

Tôi đã hoàn thành công việc hằng ngày và báo cáo với mẹ.

Tôi kiểm tra đồng hồ và thấy kim giờ đã chỉ con số 8.

"Được rồi, giặt đồ trước và đi dạo chút vậy."

Tôi nhanh chóng giặt xong đồ, rồi ra ngoài theo thói quen đi bộ mỗi ngày.

Hmm? Các bạn nghĩ tôi là một kẻ mọt sách trong nhà sao? Các bạn có thể nghĩ vậy.

Nhưng những hoạt động trong nhà đòi hỏi nhiều về thể chất hơn các bạn tưởng đấy.

Tư thế đứng của bạn có thể cong vẹo, vai cứng lại hoặc mắt trở nên thâm quần.

Vì thế, để làm những gì tôi muốn tại nhà, tôi phải có một cơ thể khoẻ mạnh.

Lý thuyết của tôi là vậy.

Tôi đi bộ khoảng 40 phút rồi trở về nhà.

Lấy đồ giặt ra và phơi khô.

"Chà, không sao, mới 9h20, tắm phát nào."

Tôi tắm nhanh rồi thay quần áo.

Tôi rời khỏi nhà 15 phút trước 10:00 sáng.

Hiệu sách ưa thích của tôi cách đây 10 phút đi xe đạp.

Tôi đạp xe nhanh và cảm nhận làn gió mát thổi vào mặt mình dưới ánh mặt trời.

Chà, tôi ngủ ngon, thời tiết đẹp, quả là một ngày may mắn.

Hơn hết, hôm nay là ngày phát hành mà tôi đã mong đợi từ lâu và nó sẽ là một ngày tốt lành cho xem.

Lúc đó, tôi đâu biết rằng......chuyện đó lại xảy ra.

Bình luận (0)Facebook