Thuật quản lý kinh doanh của kẻ lừa đảo ở thế giới khác
Miyaji Takumi (宮地拓海)Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chương 94 - những điều mới mẻ,những điều hoài niệm

Độ dài 6,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 21:30:05

Thực sự thì mình rất thích bộ truyện này nhưng trước giờ chỉ toàn đọc chứ chưa thử dịch bao giờ nên đây là sản phẩm đầu tay của mình

Hiện mình đang học lớp 7 và cũng  không có quá nhiều thời gian như trước và vốn từ vựng của  mình cũng không vào đâu. Bản dịch có sự trợ giúp của máy dịch khá nhiều nhưng mình sẽ cố hết sức để văn phong được mượt mà như các nhóm dịch trước

những phần có đánh dấu sao(*) hay nguyên câu là tiếng Anh là do mình không biết dịch như thế nào, ghi sẵn ở đây vì mình chưa biết dùng chú thích T.T

Bản dịch của mình còn rất nhiều thiếu sót và còn sạn rất nhiều nên những bạn có khả năng tốt hơn mình về ngoại ngữ nếu được hãy chỉ thẳng ra lỗi sai của mình, mong mọi người cứ ném đá hay đóng góp ý kiến gì cũng được ạ

Hy mọi người ủng hộ!

Cảm ơn mọi người nhiều T>T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-......maaaahhhhhhhh

Magda há miệng và hét lên như một con ếch đang bị đau

-...Đắng...

Tôi đưa cho cô nhóc tách cà phê, nhưng hình như không hợp khẩu vị thì phải

Con bé nhìn chằm chằm vào tách cà phê như đâng nhìn vào kẻ thù của bố mẹ mình, giương tay ra xa nhất có thể để giữtachs cà phê cách xa khỏi mình

Có vẻ như cả loretta cũng không qua được, gục gà như một nhân viên vừa bị sa thải

-Lần đầu là thế mà nhỉ ?

Với nụ cười gượng gạo, Ginette nhấm nháp ngụm cà phê 

-Ban đầu tôi cũng nghĩ "đây đâu phải là thứ để uống chứ?"

-Nhưng cô đã bắt đầu uống nó, đúng chứ ?

Tôi chắc cú là một thằng nghiện cà phê nên tôi cứ nốc vô tư thôi

- Tôi sẽ uống đống cà phê còn lại của magda và lorreta vậy...hửm? họ bỏ đường vào và phê à...họ không hiểu tẹo nào...

Ginette lặng lẽ mỉm cười và mím chặt môi, vẻ mặt cô ấy tràn ngập cảm giác hoài niệm

-Tôi đoán đó là bởi vì ông tôi yêu cà phê...

Cô ta xoay chiếc cốc trong tay khiến nó nghiên từ từ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đang lắc không..

- khi ông tôi ra đi,...tôi cảm thấy có chút cô đơn,... nên tôi đã bắt dầu uống cà phê...hehe,tôi cứ như một đứa trẻ ấy nhỉ ?

thật lạ khi Ginette khi nói chuyện như thế. Cô ấy thường không nói nhiều về quá khứ của mình, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nói về ông của mình trước mọi người. Tôi không biết liệu trước đây cô ấy có từng nói riêng với ai về ông chưa

-A, tôi xin lỗi, đó là một câu chuyện tệ hại nhỉ...

Ginette nhún vai một chút với vẻ hơi lúng túng, nhấp một ngụm cà phê

-tôi đoán có lẽ là vì tôi đã được uống cà phê cùng Yasiro-san!

 rồi cô ấy đặt cái cốc xuống và nhìn tôi một cách ... chằm chằm..?

-Yashiro-san cứ như ông của tôi vậy

đó là điều mà cô ấy đã từng nói với tôi trước đây

người ông đã đón Ginette về và bảo vệ cô cho đến ngày cuối đời của cô

liệu cô ta có nhìn thấy khuôn mật của một người như thế nơi tôi không?.. điều này thật quá sức với cô ta

-có phải ông của chủ quán là ... một kẻ cuồng ngực không ạ?

-đó đâu phải vấn đề chứ !! đó là sự giống nhau !

-thế, bằng một cách thần kì nào đó cô đang khẳng định tôi là một kẻ cuồng ngực hả?

-...đó là yashiro, không cứu được

nhóc cứ nói những gì nhóc muốn đi 

tôi uống hết cà phê của mình và của magda

giờ đã là quá trưa rồi

thực sự thì việc rang cà phê khá là mất thời gian, bây giờ cũng muộn rồi

thạch cà phê sẽ lên kệ sớm thôi, lúc đó cả bầy người sẽ lũ lượt kéo đến

-xin chào !

người đâu tiên ló mặt là Bertina...cô ta thực sự rất nhiệt tình khi nói đến việc nếm thử nhỉ?

-Ara? đó là món ăn mới à?

- exactly . cô có muốn thử nó không?

nếu không biết thì 100% bạn sẽ không uống được đúng cách, vì thế tôi đưa phiên bản ngọt mà loretta đang uống cho bertina

mỉm cười, Bertina cầm cốc cả phê bằng cả hai tay. Cô ấy ngửi nó trước khi hít lấy hít để hương thơm nồng nàn của tách cà phê

-Ừm~~.....mùi thơm quá. bây giờ thì...

sau khi thưởng thức hương thơm, Bertina nhấp một ngụm cà phê...

-.....phew!

Cô ta buồn nôn rồi* ..

-...Nó là chất độc à..

-Nâu ! éo phải !

- Tôi đã được dạy rằng mọi thứ có vị đắng đều là chất độc mà 

-Sai vãi lìn, cách giải thích đó

Ai dạy cô ta cái kiến thức tào lao đó vậy chứ?

-...Thức ăn lần này chả hứa hẹn được gì... tôi quay lại nhà thờ và khóc đây...

-Oi này chờ đã! vì thạch cà phê ngon cực nên cô không cần phải uống cà phê để ăn nó đâu !

-Không... cậu không cần phải ép mình ăn đâu, tôi có bánh mà ...

cô thúc giục tôi làm gì mà lòng vòng vậy, thưa sơ ?

-Yo, yashiro! tôi tới rồi đây!

-Cảm ơn vì đã mời tôi nhé, Yashiro

Delia và Nephery đến Ánh Dương Quán cùng một lúc. Họ chạm mặt nhau ở lối vào, cố gắng quyết định xem ai sẽ là người vào trước....các cô vẫn không hợp nhau như thường lệ nhỉ?

I'm not sure that to say. I'm sure you'll be glad you did. you'll be glad you did, yashiro!*

Diện một chiếc váy liền mảnh bồng bềnh mùa hè, Imelda xuất hiện trên sân khấu với tất cả hào quang của mình. Đó là một cách tuyệt vời để cô đốt sạch tiền của mình đó 

...Éo, đóng cái ô lại giùm cái!

- thật là quá đáng khi gọi tôi ra ngoài vào một ngày nóng nực như thế này đấy Yashiro

tôi không chắc phải nói gì, và Norma bước vào với một chiếc váy hở ra cả bộ ngực 

chào mừnggg! tôi hoan nghênh cô đấy Norma !

giọt mồ hồi như hạt xuất hiện giữa khe nứt nơi thung lũng như những tinh thể đầy tuyệt vời.....

-Trời nóng lắm đó, cô vào đây nhanh chút được không?

- Cảm ơn cậu vì đã mời tôi, Mr. Yashiro.

Estella và Natalia tiến tới bộ ngực hùng vĩ của Norma với khuôn mặt ngoảnh đi đâu đấy?

Đằng sau, Mili xuất hiện với cái kẹp tóc hình con bọ rùa đung đưa trước mặt cô bé

-Xin chào.....

-Cậu đã gọi rất nhiều người nhỉ? tất cả đều ở đây à ?

-Tôi cũng tới nè!

Paula của quán rựu Cantal chika đi vào trong Ánh Dương Quán, đôi tai chó giống như chú cho Golden của cô ấy đang rung rung. Đây chính là paula người đã đến gặp ngay khi tôi nói với cô ta rằng tô sắp tung ra sản phẩm mới 

-Tất cả đều là phụ nữ à yashiro?

Estella nhìn tôi như muốn nói cái gì đó. cô ta muốn gì à?

-ba...bốn......., là chín người nhỉ?

Ginette vẫn đang đếm số lượng khách,... cô ta có vẽ vẫn còn kém môn toán và đếm còn chậm. Chắc là cô cấy không giỏi về các con số thôi

-À Ginette, vẫn còn một người nữa đang đến đấy

- đó là Regina phải không ạ?

-À thì, tôi có mời nhưng có vẻ như cô ta không đến

Cô dược sư tự kỉ thực sự không thích những nơi đông người mà

- Vậy là Wendy ạ?

- Cô ấy sẽ không đến nếu như thiếu Seron đâu 

- Thế sao Yashiro-san không gọi cả anh ấy ạ?

-Tôi đang ở trong tình huống hơi khó khăn á mà

-...Umaro?

-Có phải là Becco không?

-Không phải trong số bọn họ! vì một số lí do...

It's a boys-only day.

Bởi vì tôi muốn làm điều gì đó

Thế thì đó là ai ?

-Là tôi, thưa ngài

Và vị khách cuối cùng cũng đã xuất hiện

-Cảm ơn cậu vì đã mời tôi, Yashiro-chan !

Đó là bà chủ mặt cừu của cửa hàng quần áo, Ucrisses

-Bà là Ucrisses-san phải không ạ

-xin chào, Ginette. xin lỗi vì đã làm phiền nhé

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ sử dụng từ 'chan' với giọng điệu bình thường 

giọng điệu khó chịu này vẫn y như cũ

-why Uclines?*

-hưm~~ cô không hài lòng à ?

Estell thì thầm

tôi chỉ đơn giản trả lời, 'cô đang nói cái quái gì vậy?'*

-Tất nhiên là tôi không có bất mãn gì rồi, chỉ là đang tự hỏi tại sao thôi !

Đương nhiên là cô phải thắc mắc rồi. Ucirsses thực sự cảm thấy không thoải mái với mọi người lắm nhỉ

-Tôi không nghĩ là cậu sẽ định làm gì đó nữa chứ...

-Nào nào! vậy là tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây rồi nhỉ, tới lúc trình diễn đồ ngọt mới rồi !

Cô ta lớn tiếng như thế để cắt ngang sự hiểu lầm của Estella....cô nàng này thực sự tất sắc sảo đấy* He shouts loudly to interrupt Estella's guess. ...... This guy is really sharp.

Sẽ không là vấn đề nếu có Uclines trong đây, đừng hiểu lầm tôi *

-Nhân tiện thì, Uclines..

Giả vờ như đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi ghé vào tai Ucrisses

- Bà đã sẵn sàng để đi chưa?

-Tất nhiên rồi. Tốc độ là điều cốt yếu trong mọi điều mà

Mặc dù nghe giọng điệu thì điềm tĩnh nhưng bà ấy lại rất quan tâm đến việc kiếm tiền

Thực ra thì sáng nay, sau khi cúng dường tôi có đi dạo một mình quanh quận 42

Tôi chạy khắp nơi trong cái thời tiết chảy cả mỡ, kêu gọi từng người cho cái dự án lớn lần này

Và với vai trò chủ chốt nhất trong dự án, Ucrisses sẽ là người đóng trò quan trọng không thể thiếu

Tôi có nghe nói rằng bà ấy đã nói chuyện với tôi vào buổi sáng và đã đạt được điều gì đó chỉ trong vài giờ. Tiết ngay mà, tôi có thể tin tưởng vào người này

Và giờ...bả có thể dùng để bắt những con lớn là.................

-Magda, delia, Norma và natalia, các cô có thể giúp tôi một tý không

-Ểểểể!? ano...Yashiro-san, nếu anh cần giúp thì tôi...

-À không sao Ginette, cô chỉ cần ngồi ở đó thôi

- Nhưng mà ...

-Bởi vì cô là món ăn chính mà*

-Chính...?*

Ginette, người đang nghiêng đầu bối rối, ngồi xuống ghế, còn tôi thì dẫn những thành viên được chọn vào bếp

Ucrisses thờ ơ đi theo tôi với hành lí của mình. Nice, cảm giác bình thường đó

Với 4 người đẹp và Ucrisses theo sau, tôi bước qua nhà bếp và đi ra sân

-Hả? không phải ở trong bếp sau?

Delia có câu hỏi nhưng được magda trả lời ngay

-....Trong giếng. Lần này là món tráng miệng lạnh

-Woww, Trông ngon quá !

-Tôi biết mà, nó là món  trang miệng hoàn hảo cho mùa hè đấy

-Cậu luôn nghĩ tới những điều thú vị nhỉ, khi nào cũng vậy, ấn tượng thật đấy. Thế, không có ống hút hả?

yé, không ống hút

-Ừmm, tôi sẽ vào nhà bếp chuẩn bị món tráng miệng. Ucrisses, phần còn lại cứ để tôi lo

- vâng vâng cứ để đó cho tôi~

Tôi kéo chiếc tủ lạnh đơn giản ra khỏi giếng và quay trở lại nhà bếp, để lại năm người chúng tôi ở đó

Đúng như dự đoán, không phải là một ý tưởng hay khi chỉ có một thằng con trai 

-Hả, mấy người đang giúp gì vậy?

-Yashiro-sama, tôi cần một lời giải thích

- nhóc hổ, nhóc có biết gì không?

-...không ý kiến

ầu nâu nâu nâu nâu. 

À không sao ổn mà, nếu  mọi người cứ làm như Ucrisses nói

điều này sẽ làm cho cơn nóng ẩm này trở nên thú vị hơn nhiều.....ừmm

khi quay lại nhà bếp, tôi lập tức lấy thạch cà phê trong tủ lạnh ra

Ồồồồồồ,nó đông lại rồii

Tôi nghĩ nó sẽ trở thành một sản phẩm tốt đấy chứ

Tuy nhiên vì phải mất thời gian để thực hiện nên số lượng có thể bị hạn chế ...

Có thể làm trước được không nhỉ?

Dường như không có nhiều nhu cầu về hạt cà phê và chúng không được bán theo gói nhỏ, đó là vì công việc rất nhiều nhưng lại không có lợi nhuận

Vì vậy khi mua hạt cà phê, dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mua số lượng lớn

Vì điều này mà có vẻ như Ánh Dương quán đã lãng phí một lượng lớn hạt cà phê mỗi năm

Vậy tại sao cô ấy lại mua nó?...tôi biết lí do và không đặt câu hỏi, nhưng Ginette đã nói với tôi

'Hàng năm vào ngày dỗ của ông tôi, tôi đều pha cà phê và uống cùng ông'*

Trên thế giới này không có tụ lệ mộ táng, cũng không có bàn thờ phật. Dường như việc để tang người chết là hình thức cầu nguyện cho linh hồn

Đó là lí do tại sao Ginette cũng pha hai tách cà phê tại Ánh Dương quán và uống cùng chúng để tưởng tưởng nhớ ông của cô.

Mặc dù tưởng rằng không có ngày sinh nhật nhưng lại có ngày giỗ

Ginette thường mua hạt cò phê mỗi năm chỉ cho ngày đó 

...Từ giờ trở đi tôi sẽ sử dụng nó nhiều hơn. Chẳng phải điều đó cũng làm cho ông của Ginette vui mừng sao?

-Được rồi! phục vụ nó thôi. 

Tôi dám nói ra điều đó để thay đổi tâm trạng đang chán nản của mình

Có rất nhiều niềm vui đang chờ đợi tôi từ bây giờ. Không có chỗ cho chán nản đâu

Tôi lấy thạch cà phê ra khỏi tủ lạnh, cắt thành từng khối vừa miệng và cho vào một cái bát nhỏ

Sẽ tuyệt cmn vời nếu có thêm một chiếc hộp thủy  tinh... nhưng nó là chủ đề của tương lai. nó đắt tiền mà, thủy tinh. Dù sao thì tầng lớp quý tộc sẽ miễng cưỡng đưa ra vì lợi ích của nó một lần ... chắc thế 

Vì nó được phục vụ trong một chiếc bát sứ nhỏ nên nó mang hơi hướng phong cách nhật bản. Yess, tôi đoán là như thế này

Đổ kem tươi lên bên trên thạch, lắc theo cách tạo cảm giác bồng bềnh lắc lư lấp lánh ~

Nếu cho ít quá sẽ cho là đắng, nhưng nếu nhiều quá thì vị tươi của thạch cà phê sẽ bị hỏng. Số tiền này rất quang trọng đấy

Đó là trận chiến ra mắt của thạch cà phê nên tôi phải làm cho nó thành công ngoạn mục.

Tôi phục vụ kem tươi với nồng độ cao đến mức tôi có thể bôi nó lên cả năm ngón tay

.....Tinh tế, đây là kỹ năng của một bậc thậy, điều phối tuyệt vời vãi nồi, cái này không ngon không làm người !

Magda và những người khác quay trở lại nhà bếp ngay khi món thạch cà phê đã hoàn thành để thõa mãn số lượng người có mặt

-ồ...huyeahhhh!!?

giọng tôi vô tình vang lên 

subarashiiii ! điều đó thật tuyệt !

bơ phệtttttttttttttttttttttttt!!

-Tại sao chúng ta phải ăn mặc như thế này...,Oi, tôi yêu cần một lời giải thích !!

Natalia hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi và hỏi vơi vẻ mặt vô cảm.

Tôi sễ trả lời câu hỏi đó sau

trước mặt mọi người

-đó không phải là vấn để 

-Nhìn nàyy! đây là đồ ngọt mới! chúng trông thật ngầu phải không??

-Ồ! thật mềm mại và thú vị

Delia lập tức đớp một miếng

-Nó màu đen...trông thật kỳ lạ

Norma cũng đang nhìn món tráng miệng với vẻ thích thú

-...Có vẻ đắng. Magda chỉ ăn kem thôi.

-Được rồi, đừng nói thế chứ, nhóc cứ thử ăn xem

Tôi xoa dầu Magda khi lông mày con bé nhíu lại

Lạc đề rồi!

Bằng mọi cách, tôi muốn nhiều người biết hơn về nó

Đừng bao giờ nghe lời người sửu dụng "nhiều hơn thế" nhiều và tránh đặt câu hỏi cho bạn.Không cần phải hỏi trước khi tin tưởng.--ý tôi là thế*

điều đầu tiên kẻ lừa đảo học được là "không thành vấn đề". Đó là điều đầu tien những kể lừa đảo học được. Các nhà tuyển dụng mô hình Ponzi nói. Họ muốn bạn tập trung vào cái "tương lai tươi sáng" không tồn tại.

vì vậy, nếu không muốn bị lừa, bạn có thể che tai và nói " AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, không nghe gì hết AHHHHHHH"

với bất kì ai sử dụng từ "không thành vấn đề" dù chỉ một lần

-Không hiểu sao...hình như tôi không thuộc về nơi này thì phải...

Natalia à, nói câu nào đúng câu đó

Nhưng tôi thích cách cô lắng nghe tôi, cô là một cô gái tốt. Trên hết,... là bộ trang phục yêu thích của tôi lúc này

-Nàooo, mang cho tôi đồ ngọt mới nhất đii

Tôi hướng dẫn những cô nàng nóng bỏng đang cầm thạch cà phê:"hãy lần lượt ra ngoài theo thứ tự của tôi nhé!" và nhanh chóng quay lại phòng ăn cùng với Ucrisses

Nào! hãy bắt đầu thôi !

Đây là sự kiện của mùa hè !

- Bộ sưu tập áo tắm quận 42 tại Ánh Dương Quán!!! 

Bên trong phòng ăn náo nhiệt hẳn 

Hãy để người đánh bóng hàng đầu xuất hiện mà không cần lo lắng !*

-fisrt up ! Deliaa !

khi tôi gọi, Delia xuất hiện từ trong bếp 

-Hở !?

--ỒỒ--

Nhiều âm thanh khác nhau được cất lên

Và như thế..

Tôi cho rằng điều đó cũng tốt thôi

Delia diện bikini táo bạo để lọ phần chân và bụng

Tuy nhiên vì Delia thường mặc đồ hở hang nên nó cũng không có vẻ gì là dâm dục

Thay vào đó những màu sắc sặc sỡ khiến cô ấy trông càng dễ thương hơn

-Đây là bộ bikini quần short khoe vẻ đẹp vóc dáng khỏe mạnh của cô một cách đẹp đẽ và dễ thương đấy !

Ucrisses giải thích những điểm khuyến khích của bộ đồ bơi này.

-Hauwaa...tôi...tôi có hơi xấu hổ khi nhận được nhiều sự chú ý như thế này...Uww, đừng nhìn tôi như thế ..

-Không sao đâu. ở đây chỉ toàn con gái thôi

-ừ nhỉ? cũng đúng !

Lời nói của tôi dường như làm dịu đi sự căng thẳng của Delia một chút.

.....chàa, có một cậu bé ở đây nè.

Đúng rồi, hôm nay chúng ta tập hợp các chị đẹp để khoe đồ bơi mà, không được phép có con trai

Tất nhiên là để mọi người ở đây đều có thể mặc đồ bơi rồi 

Ngay khi tôi đề xuất kế hoạch, Ucrisses đã rất thích thú và cho ra lò bộ đồ bở dựa trên thiết kế mà tôi đưa cho bà ấy với tốc độ bàn thờ. Cửa hàng quần áo này...có thể làm được !!

Sau khi Delia phân phát xong thạch cà phê, từng bước đến bên cạnh tôi

-Na..này...yashiro, cái này...có hợp với tôi không?

Delia khoanh tay sau lưng ngại ngùng hỏi

Nếu cô đã hỏi tôi điều đó, tôi chỉ có thể trả lời như thế này 

-Dễ~thương quá.

-Kawa...Tsu!? có dễ thương không? tôi dễ thương ư!?

-Ừm. Nó hơi hở hang một chút, nhưng nó mang lại ấn tượng khỏe mạnh và tươi sáng. Đó là một bộ đồ bơi tận dụng tốt khía cạnh trung thực và tươi sáng tuyệt vời của cô đấy Delia. Nó thật sự rất hợp với cô !

-Mwahhh! Yashiro khen tôi kìa!

Delia quằng quại trong sung sướng

Có vẻ như không còn chút xấu hổ nào về mức độ phơi bày nữa

Nó rất quang trọng, phải không? bầu không khí mà chúng tôi đang tạo ra 

-Vậy tiếp theo là Norma !

Khi tôi gọi cô ấy, Norma xuất hiện từ trong bếp với từng bước đi nhàn nhã

-Hở!?

-Đây là...!

Giọng cô có vẻ lo lắng hơn trước một chút

Norma mặc một bộ đồ bơi gọi là "monkini", trông giống như một bộ đồ bơi một mảnh từ phía trước nhưng lại trông giống như một bộ bikini từ phía sau. Lưng và hông được phơi bày đầy táo bạo. thay vào đó, việc che bụng sẽ nhấn mạnh các khu vực tiếp xúc, làm cho nó có phần quyến rũ hơn xo với một bộ bikini thông thường

you know, nó không đơn thuần chỉ là khoe làn da thôi đâu!

-.........đ..đừng nhìn kĩ quá chứ..

Rõ bất thường, Norma đang nhút nhát mặc dù có sơ hở là cô ấy lại khoe ra khe núi hùng vĩ của mình?

có vẻ như cô ấy xấu hổ khi ăn mặc khác với thường ngày đây mà hmm~~

-Đây là bộ đồ bơi khiến phụ nữ trưởng thành trở nên hấp dẫn hơn mà.

-bởi vì tính dục của người lớn được nhấn mạnh không phải theo hướng tục tĩu mà theo hướng vẻ đẹp mà. Nó khó mặc nhưng lại rất hợp với Norma. Thậm chí còn có phần huyền bí đấy chứ

-Ara~ nếu cậu định khen tôi nhiều như vậy thì tôi cũng không ngại mặc nó đâu.

Norma cạn lời, có vẻ không vui, cô ấy thực sự thích được khen đáo khen để nhỉ, không vấn đề gì

nhưng...bộ đồ bơi này trông nguy hiểm từ phía sau*

-Được rồi!. Next, Natalia!

Natalia xuất hiện, với vẻ mặt đôi chút khó chịu xen lẫn vô cảm

-Chào...

-Cái này thật đáng yêu~

Có lẽ họ đã quen với việc mặc đồ bơi nên tiếng reo hò ngày càng tích cực hơn.

Natalia đang mặc một bộ bikini màu đen với một chiếc pareo buộc quanh eo. Đôi chân thon trắng nõn của Natalia lộ ra từ chiếc pareo dài tựa váy quấn rất gợi cảm.

-Tôi ước gì một người phụ nữ quý phái như Natalia sẽ mặc thứ gì đó như thế này. Đó là một bộ đồ bơi cho người khác cái nhìn thoáng qua về sự vui tươi của một người phụ nữ dam dang, vừa có sự nhàn nhã của một người trưởng thành vừa có sự trung thực của một cô gái trẻ. Có điều gì đó ở nó điều đó thực sự hấp dẫn tôi quá

-……Nó làm cậu thấy dễ chịu phải không?……Hehe, thế à? hehe~

Vẻ ủ rũ biến mất khỏi vẻ mặt của cô ấy, và kết thúc việc đưa thạch cà phê bằng những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Tôi không chắc bạn đã từng thấy điều này chưa, nhưng tôi chắc chắn là bạn đã từng thấy.*

-Nhưng sao cô lại quay đi chứ hả?

-…Nhưng, dù sao thì nó cũng là đồ bơi mà…

Và ngay khi Estella chuẩn bị gatling gun những cảm xúc tiêu cực của mình lên Ginette, tôi đã gọi người cuối cùng đến để ngăn cô ấy lại.

-Nào Magda , i choose you !

Không khí trong phòng ăn hoàn toàn thay đổi khi Magda xuất hiện từ nhà bếp. hả?

Magda đang mặc một bộ đồ bơi gọi là [tankini].

Đây là sự kết hợp của tank top và bikini, và đúng như tên gọi, tank top được mặc bên ngoài bikini. Mặc dù gọi là áo ba lỗ nhưng nó cũng có thể được mặc với một chiếc áo yếm, và chiếc Magda hiện đang mặc là một chiếc áo yếm với những đường diềm dễ thương trên ngực.

Nếu bạn cởi chiếc áo yếm này ra, nó sẽ trở thành bikini, nhưng đối với những ai hơi ngại khi mặc bikini thì tôi khuyên bạn nên mặc một bộ đồ bơi như thế này để có thể mặc một mình.

...... Bạn cũng có thể che đi bộ ngực nhỏ của mình bằng diềm xếp nếp .

-…Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn khi cởi nó ra.*

có rất nhiều người quan tâm đến loại áo tắm này

ầu nấu nầu,daijobu tôi không tìm kiếm điều đó ở magda đâu

-...Thạch ở khắp nơi?

À, của chúng ra đấy, đây ! cho ta cái này nhé.

-...Hiểu rồi.

Magda bước tới chỗ tôi, tay vẫn cầm thạch cà phê

-...Nào, thưởng thức thạch cà phê đi.

-Không, không, không! Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không!

Estella dường như cũng tỏ ra thích thú với bộ đồ bơi

Cô ta muốn biết chi tiết à ? được thôi hèhè

-Hả? cái gì cơ? trời nóng quá nên tôi nghĩ chúng ta nên đi bơi sông đi !

-Đi bơi hả? được thôi ! để tôi chỉ mọi người những địa điểm bí mật của tôi ! mọi người có thể chơi ở đó !

Nếu có Delia ở đây, tôi sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mọi người 

-Vì vậy, lúc đó tôi nghĩ tại sao lại không thử bộ đồ bơi mới của Ucirsses chứ... nhưng ngay cả khi cậu đưa tôi một cách bình thường, cậu cũng sẽ nói "nó hở ghê" hoặc tôi không"tôi không thích chuyện này tý nào. Hay cậu sẽ nói " tôi cô bị lõm mà" phải không*

-Việc người bị lõm một lỗ sử dụng từ “tôi” ở ngôi thứ nhất có ý nghĩa gì không hả?

Tôi phớt lờ cơn giận đang dâng lên từ Estella và tiếp tục bài thuyết trình của mình~

-Đồ bơi không hề tục tĩu chút nào. Chúng là trang phục thời trang tôn lên vẻ đẹp và sự dễ thương của mọi người! Phơi bày lành mạnh không phải là 'khiêu dâm'! Đó là 'vẻ đẹp'!

Chà, nhìn nó như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người mà

-Úii dời, nóng quá đi thôi. Thật lãng phí nếu chúng ra không tận dụng và tận hưởng nó phải không nào? hí hí

Lãng phí là không tốt, đúng chứ ?

loại bỏ lãng phí và tận dụng tối đa những gì chúng ta có thể. Đó là cách tuyệt vời để sống như một con người

-Ở đây cũng có đồ bơi phù hợp với tất cả mọi người đấy. hãy thử xem nào.

ngay khi tôi có chút hứng thú, cô ấy đưa cho tôi một bộ đồ bơi được "limited edition" dành riêng cho tôi. Đúng như mong đợi, Ucrisses, bà ta hiểu rất rõ tâm lí khách hàng

Tôi quan tâm đến đồ bơi nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi tự mình mặc nó

Lúc đó một bộ đồ bơi được đưa cho tôi...

- Wow, dễ thương ghê !

Nếu tôi cảm thấy nó dễ thương hơn tôi nghĩ và không quá hớ hênh, tôi sẽ muốn mặc nó...., đương nhiên rồi*

Hơn nữa, ở đây còn có tâm lý tập thể

Thật tốt khi tôi không phải là người duy nhất phải thay quần áo, nếu không thi tôi sẽ phá hỏng không khí.*

-Cô nghĩ sao, Loretta? nó có dễ thương không?

-Vâng, onii-chan, em muốn thử nó !

-Còn Mili thì sao? anh nghĩ nhóc rất dễ thương trong bộ đồ này đấy

-Ano..., vâng. Em nghĩ em có thể mặc cái này...

Nếu tôi bắt được tên ngốc nào đó hay lôi kéo cô gái trầm tính nhất về phía mình, nơi đây sẽ hoàn toàn trở thành "không gian nơi mọi người có thể thử quần áo ít nhất một lần!"

-Nhưng tôi...

Và boss cuối chính anh chàng này... Estella-kun

Cô ta cần phải thoát khỏi mặc cảm ngực lõm của mình để diện bộ bikini nóng bỏng này chứ

Estella. 

-Estella, Đồ bơi của em được thiết kế để làm cho đôi chân thon dài của em trông thật hấp dẫn, đó là một trong những điểm mạnh của em. Nó rất dễ thương với nhiều diềm xếp nếp phải không? Tôi chắc chắn nó sẽ hợp với em đấy.

-Tôi...tôi đoán vậy?

Những đường diềm quanh ngực che đi khuyết điểm của bộ ngực và tôn lên phần còn lại. Đó chính là mục đích của bộ đồ bơi này.

Nếu Estella thích thì thế là xong...Tôi đã sẵn sàng câu cá cho món chính.

-À..ano… ừm… ừm…”

Trong khi mọi người xung quanh đang dáo dác nghĩ đến việc mặc nó thì Ginette là người duy nhất do dự.

Cô nàng này cực kì ngại ngùng trong việc để lộ ra làn da của mình T>T

Nhưng màa...cô đang nằm gọn trong tay tôi rồi hehehe. Tôi sẽ bảo cô cở nó ra và tôi sẽ lấy phần vải thừa đó hyahhahahahaahaha

-Ginette !

-Hyaa..V.vâng...

-Cô cảm thấy xấu hổ khi mặc đồ bơi à?

-Dạ..v...vâng..Nó vẫn còn một chút...đối với tôi...

-Tôi chắc chắn nó sẽ phù hợp với cô mà 

- Nhưng mà ...

hehehe... tôi biết điểm yếu của Ginette

Cô không thể thoát khỏi tôi đâu muahahaha !

-Mùa hè đến rồi, hãy cùng nhau tạo ra những kỉ niệm vui vẻ nào !

-......Cùng nhau.....

Những người bạn tôi gặp theo cách này đều đang cố gắng chia sẽ niềm vui giống nhau 

Cô nàng này không phải loại người có thể từ chối điều đó

-Phải, cùng nhau !!!

Dù mặt đỏ bừng nhưng Ginette vẫn mỉm cười như thể đã hiểu.

-Vâng ! tôi sẽ cố gắng để mặc nó ạ !

Yatta !

Banzai mùa hè !

cảm ơn cái thời tiết nóng bức này ! 

welcome to another world !

- Vậy để tôi giúp cô thay đồ nhé !

-Thôi khỏi ạ !

..Tôi đoán là tôi đã không thể đánh lừa cô ấy bằng bầu không khí này... Thật đáng tiếc..haizz

 Đi nào mọi người!

đồ bơi của bạn! giải trí của tôi!

-ư...uwmmm~ hôm nay cháu ăn nhiều quá, Ginette-chan*

-A ! bà Mumu

Giọng nói điềm tĩnh của một bà lão hòa lẫn với giọng nói vui vẻ của những cô gái mặc đồ bơi.

Đó là bà Mumu, một thợ giặt là khách hàng thường xuyên kể từ khi ông nội của Ginette còn sống.

-...Hôm nào ta quay lại nhé?

-không sao ạ ! mời bà vào ạ !

Ginette rất yêu quý bà lão Mumu này, không còn cách nào khác nhỉ  

cảm nhận được bầu không khí, các cô gái hạ giọng

hic.. vậy là buổi trình diễn áo tắm cảu tôi tan tành rồi 

-Ồ!

 trên đường đến nơi mát mẻ phía sau cửa tiệm, được Ginette dẫn đường, bà Mumu thốt lên khi nhìn thấy thạch cà phê

- Nó làm bà nhớ đến... cà phê. Ồ, nhưng nó vẫn đặc nhỉ?

 -Đây là món tráng miệng mới được làm từ cà phê đấy ạ, bà có muốn thử không?

- Như thế ổn chứ?

-Vâng ạ, bà Mumu là khách hàng quang trọng của Ánh Dương Quán mà  !

Nghe cuộc trò chuyện như thế này thì ngay cả những người bị ám ảnh bở đồ bơi tuyệt trần như tôi cũng phải nhớ đến sự tồn tại của thạch cà phê

-À, vâng! Tôi muốn ăn cái này!

-Đúng vậy. Đó là món ăn tôi chưa từng thấy trước đây nên rất thú vị

-vậy thì...tiểu thư ! tôi cũng... [ ahhhhh ]...

- iya, khỏi !

Hừm, đây hoàn toàn là thông báo rằng buổi trình diễn áo tắm đã bị hủy bỏ rồi nhỉ.

Well, có lẽ tôi sẽ thử nó trong chuyến đi bơi tiếp theo. 

-...Đây đúng là một cục đắng.

-Desu ne~, tôi cũng chả kì vòng gì nhiều...

- Đừng nói như vậy chứ , cứ thử lại đi mà !

magda và loretta tỏ ra miễn cưỡn, bởi vì tôi đang uống cà phê trước

Tuy nhiên, cà phê và thạch cà phê hoàn toàn khác nhau\

-hmm?! ngon quía~~~ ! ngoạt quá~~~ !

Delia, người rất thích đồ ngọt, cắn một miếng và kêu lên

-Vừa ngọt vừa sảng khoái...thật lạ là một chút đắng nhẹ lại có thể ngon đến thế..

Đôi mắt của Bertina lấp lánh khi nếm thử hương vị đầu tiên

-Hmm~. Nó có mùi vị thời trang. Nó trông thật đẹp và hoàn hảo cho mùa hè !

-Tôi cũng có ấn tượng như thế. có lẽ tiểu thư cũng đã đủ trưởng thành để hiểu được một tý tẹo rồi đấy

-...cô đang tự giễu cợt mình à ? cô đang đùa tôi hả?!

Estella và Natalia có vẻ cũng thích nó

-satè sàtẹ sàté, giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? 

-... nếu chị muốn thử..

- chị hiểu rồi. Nhưng không có kỳ vọng cao hay gì đâu nhé?

magda và loretta cẩn trọng đưa thạch cà phê vào trong miệng

khoảnh khắc họ cho nó vào miệng, mắt họ mở to như chưa từng được mở 

-[...]waooooooooo...

-…Magda đã chờ đợi một điều như thế này từ rất lâu rồi.

-Thật ngon! Mùi thơm của cà phê đậm đà và nổi bật, nhưng nổi bật với vị ngọt của kem tươi, vị đắng nhẹ khiến vị ngọt không quá nồng. Trong đợt nắng nóng chảy cả mỡ thì Đây đích thị là món tráng miệng hoàn hảo cho thời điểm này trong năm. Với cảm giác sảng khoái sẽ làm sống lại cái dạ dày kiệt sức của bạn sau cái nóng oi bức, và hình thức, kết cấu, mùi thơm và hương vị đều khiến bạn cảm thấy mát mẻ! thật tuyệt vờiiiii

5*

nó được đánh giá cao

một lời khen lớn 

You guys change your palms, don't you?

-Ginette !

-Vâng ạ ?

-Tôi sẽ lấy một cái cho bà Mumu, cô cũng ăn thử đi và cho tôi biết cô nghĩ thế nào !

-Anh chắc chứ ạ ?

- Ừ, cô có thể làm cho tôi một cái khác

-Vâng, cảm ơn anh !

khi tôi đưa thạch cà phê cho cô ấy , Ginette ngồi xuống đối diện bà Mumu và từ từ đưa nó lên miệng.

-Hauwaa~ ngon quá ...

-Thật sự...hương vị hoài niệm làm tôi nhớ đến ông già dưới nắng*dưới ánh dương quán?

Không hiểu sao tôi có cảm giác như đang đắm mình trong “chiếc đình ngập nắng ngày ấy”, tách biệt với phần còn lại của thế giới vậy

Chúng ta nên để yên chuyện này một lúc vậy

-Thế còn Imelda, Nephery và Paula thì sao ?

-Tôi muốn được ăm thêm! Ngoài ra, hãy nói becco-san làm mẫu món ăn này càng sớm càng tốt nha!

-Cảm giác giống như hương vị của trưởng thành vậy

-Đúng vậy ạ, tôi chắc rằng khách hàng sẽ thích điều này thôi

Imelda đã dùng bữa xong, Nepheri có vẻ ngoài của một cô gái trẻ đang ngưỡng mộ một người lớn, còn Paula thì có vẻ mặt say mê và tò mò, mỗi người đều có vẻ thích thú với món thạch cà phê

            

-À .....Mili, tôi thích cái này

-Nó không đắng sao ạ?

-Hửm?..nó ngon mà đúng không?

Có vẻ như vẫn có chút đắng đối với Mili

Nhưng cô bé có vẻ thích nó

Vì đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người nên thạch cà phê sẽ bán chạy như tôm tươi thôi, có vẻ nhiệc việc chuẩn bị sẽ rất bận rộn đây

-Thật sự...thật là hoai niệm...

Bà Mumu lẩm bẩm khi ăn thạch cà phê bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình

-Chúng ta từng cùng nhau uống cà phê thế này, Ngay tại đây,I liked the old man in the sunshine. ......'*đoạn này mình không biết dịch như nào hết 

-...Vâng, đúng vậy nhỉ...

Những cô gái ồn ào đều chìm vào im lặng và chỉ chăm chú vào bầu không khí tĩnh lặng ở góc quán

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy mình không nên làm điều gì thừa thãi cả, cái không khí này.

-Cháu làm tốt lắm, Ginette-chan! Bà thật sự rất vui, vui lắm, vui vì Ánh Dương Quán cuối cùng cũng đã trở về*

Ginette không nói lên được một câu từ nào

trong chốc lát, lông mày cô ấy nhíu lại như sắp khóc

tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuông mặt ấy, và Ginette nói với giọng như một bông hoa đang nở

- Phải ạ ! cháu hạnh phúc lắm !

Những người theo dõi không nói gì

Họ không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng, nhưng mọi người đều cảm thấy điều gì đó. Đó là vẻ mặt của cô ấy

buổi trình diễn áo tắm đã bị hủy, nhưng...chàa, tôi đoán thế này cũng ổn thôi. Tch..

trong khi cẩn thận để không làm gián đoạn bầu không khí có phần yên tĩnh này, tôi khuyên Ginette đừng để bầu dòng sự kiện này khiến những vấn đề quan trọng nhất trở nên không liên quan

-Ginette

-Vâng !

- Bộ đồ bơi của cô sẽ khiến cho bộ ngực vĩ đại kia trông thật khủng khiếp, nhưng đó là sự quyến rũ của nó mà,daijobu , vì vậy nên đừng ngại mặc nó nhé ! 

-Tại sao anh lại nói điều đó chứ vào lúc này chứ?! chúng ta đang có bầu không khí tốt màà..

Kaka Ginette, đương nhiên là ngực bự quan trọng hơn không khí rồi

-Yashiro...

-Yashiro-sama...

-...sasuga yashiro...

-Onii-chan...hết cứu

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy mọi người đang nhìn tôi một cách quái lại thì phải

...Tch, không ai hiểu được điều này cả!

Nhưng tôi đoán bây giờ tôi sẽ rút lui. Bởi vì nó đặc biệt. Ừm.

Tôi muốn xem đồ bơi!

Tôi muốn xem bộ đồ bơi!

Assunto: "Chà, hôm nay trời cũng nóng quá nhỉ ? ."

Ginette: “Assunto-san. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

Assunto: "Đây có phải là tất cả những gì cô yêu cầu không?"

Ginette: “Tôi hiểu rồi…Ừm, đủ rồi nhỉ.”

Seron: ``Xin chào, tôi đến để giao món hàng mà cô đã đặt.''

Ginette: “À, Seron-san. Cảm ơn vì đã đến trong thời tiết này nhé.”

Theron: “Không. Đó là công việc mà.”

Ginette: “Wendy-san không đi cùng cậu ạ?.”

Theron: "Thật nguy hiểm cho cô ấy khi ra ngoài khi mặt trời còn đang quá gay gắt như thế này."

Ginette: “Nguy hiểm gì ạ?”

Seron: "Vào ban đêm, võng mạc của những người xung quanh tôi bị đốt cháy..."

Ginette: “Ồ, điều đó… điều đó thực sự khó khăn.”

Seron: “Nhưng anh yêu em Ahaha!”

Assunto: "Người ta nói tình yêu là một căn bệnh mà."

Seron: “Tôi cũng xin lỗi. Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới ngài anh hùng.”

Ginette: “Vâng, cảm ơn anh.”

Magda: “...Còn Yashiro ?”

Ginette: "Có vẻ như cậu đang nghỉ ở sân sau."

Loretta: "onii-chan, anh lười quá."

Norma: “Không được, hôm nay nóng quá, tôi không thích.”

Yashiro: "Ồ, Norma. Nóng quá nhỉ."

Ginette: “Yashiro-san!? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy!?”

Yashiro: “Cái gì? Tôi chỉ nghĩ đã đến lúc quay lại làm việc thôi?.”

Magda: "...Có lẽ tôi đã nghe thấy tiếng [boing~boing]."

Ginette: “Không, dù có tốn bao nhiêu thì cũng không nghe đi xa đến thế được…”

Loretta: “ Quản lý thật ngọt ngào. onii-chan cũng có thể làm được những trò như vậy nhỉ!”

Norma: “Vậy thì, tôi có việc phải làm nên tôi sẽ về nhà bây giờ.”

Yashiro: “Này! Hãy hoàn thành công việc của mình một cách đàng hoàng và quay mặt ra sông.”

Norma: ``Vâng, vâng. Tôi tự hỏi anh đang tuyệt vọng vì điều gì, cậu bé này...fufufu.''

Milly: “Xin chào, em đến để giao tre.”

Yashiro: "Này Milly. Trời nóng quá phải không? Em có muốn hạ nhiệt một chút không?"

Milly: “Arigato...nhưng em còn việc phải làm.”

Yashiro: “Tôi hiểu rồi, đừng cố gắng quá, được chứ?”

Milly: “Ừm, cảm ơn Bọ rùa-san.”

Yashiro: “Nhân tiện, bạn đã thử mặc đồ bơi chưa?”

Milly: “Hmm! Dễ thương lắm.”

Yashiro: “Chà, anh rất mong được xem nó đấy ~~.”

Milly: "ưư...nhưng đừng nhìn quá nhiều...được chứ?"

Yashiro: “Hahahaha! Đừng liều lĩnh thế chứ, oi.”

Ginette: “Xin đừng nhìn có nhiều quá ạ !?”

Milly: “Hẹn gặp lại vào ngày chúng ta chơi đùa trên sông…”

Yashiro: “Này, về nhà hãy cẩn thận nhé.”

Milly: “Tạm biệt!”x3.14

Umaro: "À, trời nóng quá. Yashiro-san có ở đây không? Có chuyện tôi muốn bàn với cậu..."

Becco: “Yashiro-san có nhà không? Thực ra, tôi nghĩ ra một sản phẩm sáp mới nên…”

Ginette: "Umaro-san, Becco-san, đến đây. Yashiro-san, anh có ở đó không...?"

Magda: “…Yashiro ra sân sau để giải nhiệt.”

Loretta: “Họ nói sức nóng là giới hạn.”

Ginette: “Ừm………Yashiro-san.”

Magda: “…Không còn cách nào khác vì đó là Yashiro.”

Loretta: “Em chịu.”

Bình luận (0)Facebook