Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 227

Độ dài 3,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 17:00:13

Có một phòng điều hành nằm ở tầng thấp nhất trong Mê Cung.

Căn phòng có thể được gọi là trung tâm, được tạo ra để quản lý mọi thứ bên trong Mê Cun

Một màn hình lớn được lắp đặt ở giữa phòng, có thể nhìn rõ Zero và đồng bọn đang chiến đấu bên trong Mê Cun

Bên trong phòng điều khiển đã được tân trang lại với những món đồ trang trí không có ý nghĩa đặc biệt và cũng có những thiết bị và những thứ như vậy vẫn tiếp tục nhấp nhá

「Bắt đầu rồi ha

「Phải. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch―

Ramiris gật đầu với tiếng lẩm bẩm của Benimar

Ramiris đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng dành riêng cho cá nhân của cô sử dụng, ra một tư thế thích thú ngắm xem cô đặt tay đang siết chặt trước cằ

Benimaru đứng bên phải, nhìn vào màn hình với sự quan tâm sâu sắ

Mặc dù hai người họ đang trò chuyện như thể bầu không khí xung quanh họ đang rất nghiêm trọng....

「Đừng có diễn kịch nữa, mau làm việc của anh đi

Shuna đánh một cái vào đầu Benimaru bằng một cái quạt đang gấ

「Ouch! Này, nếu gấp lại thì đánh đau lắm đấy! Em không thể dịu dàng hơn với anh trai yêu quý của mình được sao?

「Không có gì. Cái đó không quan trọng, anh hãy làm việc một cách nghiêm túc đi

Shuna đã hạ gục anh trong một cú đán

Có một người khác cũng hỗ trợ Shuna bằng lời nó

Đó là Berett

「Tại sao ngài vẫn còn đùa giỡn được, Ramiris-sama...... Nếu ngài không dừng lại, tôi sẽ báo cáo chuyện này với Rimuru-sama đấy ạ

「Wai! Ngươi, ngươi đang nói gì vậy! Ta đang vô cùng nghiêm túc đấy ~

Ramiris hoảng hốt sau khi nghe giọng nói tức giận của Berett

Cô ngừng hành động cạnh tranh ban nãy và bắt đầu giải thích trong hoảng loạ

「Cậu cũng thế, Benimaru. Đây không phải lúc để đùa giỡn, một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng đang đến, hãy ý thức hơn đi.....

Bị Souei la mắng, Benimaru ngoan ngoãn gật đầ

Mặc dù anh và Ramiris đang cố khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn...... nhưng dường như nó bị những người nghiêm túc phản đối một cách tiêu cự

(Cái này là bởi vì mọi người trông không được vui cho lắm.....

(Này. Mình chỉ đùa một chút mà, mong là Rimuru không giận mình..

Ánh mắt của họ giao nhau, Benimaru và Ramiris đang truyền đạt cảm xúc trong lòng mình r

Tuy nhiên, họ có thể đọc được tâm trạng và vì vậy họ quyết định ngừng đùa giỡn lạ

Thực tế là, tình hình không được tốt cho lắ

Cho đến nay những tầng đã bị kẻ thù chiếm đều được hiển thị hết trên màn hình lớ

Theo màn hình, kẻ thù đang chiến đấu với boss của tầng 50 hiện tạ

Kẻ thù đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trong quá khứ từ trước đến nay với một tốc độ đáng s

Trong tình huống nguy kịch như vậy, Benimaru và Ramiris vẫn có thời gian cho hành vi lúc nãy là hiểu rồ

Cũng không ngạc nhiên lắm....

Trước đó một lúc, một mệnh lệnh từ Rimuru đã được truyền đến Benimar

Rimuru truyền đạt mục tiêu dự đoán của kẻ thù và các biện pháp đối ph

Như để bảo vệ Mê Cung, Benimaru và những người khác không cần phải hành độn

Đối với vấn đề này, Ramiris và Zegion đồng ý, mọi người đều nhất trí với việc tự mình ngăn chặn những kẻ xâm nhậ

Benimaru trình bày ý định của mọi người đối với Rimuru, người vẫn còn lo lắng về tiềm lực chiến đấu Mê Cun

Và rồi, Rimuru nói, 'Bảo vệ Mê Cung cho đến hơi thở cuối cùng

Benimaru vẫn chưa hồi phục sau khi kiệt sức sau trận chiến với Kazaream, nhưng không cần phải lo lắng về điều đ

Xét cho cùng, đó là do mật độ dày đặc của lượng ma năng bên trong Mê Cung vượt xa so với bên ngoài. Đáng chú ý, anh có thể cảm thấy rằng năng lượng của anh đang dần hồi phụcHơn nữa, có lẽ bởi vì anh ấy đã phóng thích các tinh chất ma thuật đến giới hạn một lần, anh có linh cảm rằng anh ấy có thể lấy năng lượng của『Băng Hoại Hư Vô』(Turn Null) trong khi đang dần quen với nó hơ

Làm đầy và trộn nó trong khi đổ thùng chứa từng chút một, theo một nghĩa nào đó là bổ sung tinh chất ma thuật cùng một lú

(Huff! Như thế này, mình nghĩ mình có thể kiểm soát đáng kể năng lượng này

Nhóm tiên phong phòng thủ Mê Cung vẫn còn sống, trong trường hợp xấu nhất; Benimaru cũng có thể cần phải đích thân tham chiế

Dự đoán hành động của kẻ thù có thể được thực hiện, và tiềm lực chiến đấu vẫn cò

Chả có lý do gì để vội vàng c

「Tốt. Vậy, giờ chúng ta nên làm việc nghiêm túc thôi nh

Ramiris-sama, phần trăm mê cung đã bị ăn mòn bởi kẻ đó là bao nhiêu rồi

「Đúng vậy...... hiện tại, ta nghĩ là khoảng 15%. Vẫn còn dư thời gian

「Hiểu rồi. Vậy thì, khi Gozurl và Mezurl ở tầng 50 bị đánh bại, chúng ta có nên bắt đầu chiến lược không?

「Tốt. Ta sắp xong rồi, đó sẽ là thời điểm thích hợp

「Vậy, chúng ta bắt đầu thôi nào

Sau khi trao đổi như vậy, Benimaru bắt đầu đưa ra các hướng dẫn về chiến lược cụ th

Ramiris cũng tiếp tục công việc của mìn

Gozurl và Mezurl bị đánh bại dễ dàng được hồi sinh ở tầng thấp nhấ

Và rồi họ đến phòng điều khiển với tâm trạng xấu h

「Làm tốt lắm! Chà, hãy nghỉ ngơi thoải mái đi

「Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi không có lý do gì để xin tha thứ, Benimaru-sama. Chúng tôi muốn làm kẻ thù kiệt sức dù chỉ một chút..

「Chúng tôi thậm chí không phải là một trở ngại cho kẻ đó .....

「Đừng bận tâm. Hai người không yếu, chỉ là kẻ địch quá mạnh thô

Hãy mừng vì mọi thứ đều như kế hoạch

Gozurl và Mezurl, hai người đang giống như sắp phải treo cổ trước mặt Benimaru có vẻ đã nhẹ nhõm khi nghe những lời đ

Với khuôn mặt thoải mái, họ ngồi trên ghế của riêng mìn

Cùng lúc đó

「Vậy thì. Theo kế hoạch, chiến lược sẽ bắt đầu! Mọi người, vào vị t

Chiến lược này sẽ được triển khai ngay bây gi

Và sau đó, tại thời điểm thu hồi Golem Quỷ, chiến lược sẽ chuyển sang giai đoạn ha

Mọi thứ đều như kế hoạch. Mọi người, hoàn thành công việc của mình, đừng vội! Cứ để phần còn lại cho nhóm chiến đấu lo liệu!

Benimaru ra lệnh như vậ

Sự căng thẳng chạy qua người các cấp dưới của Ramiris, các Long Vương và Chỉ huy, các Dryad với Trainee là thủ lĩn

「Vậy thì, Ramiris-sama. Tôi cũng sẽ ra trận

Beretta trân trọng nói với Ramiri

「Được! Ngươi có thể thua, nhưng không được phép chết

「Fufufu, ngài cứ đùa. Nếu tôi thua quá nhiều thì tôi sẽ bị coi là kẻ thua cuộc mất. Lần này tôi chắc chắn sẽ dành chiến thắng

Để lại những lời đó, Beretta dịch chuyển đi ngay lập tứ

Sau đó, anh đã đứng bên cạnh Zegio

Và như vậy, trận chiến bên trong Mê Cung ngày càng trở nên quyết liệt hơn ....

***

Thủ Hộ tầng 60 là Golem Qu

Nó nhận được lệnh loại trừ kẻ đột nhập, thể hiện sức mạnh hủy diệt áp đảo của mình, nó là một cỗ máy bạo lự

Được sửa đổi bởi Gadra-roushi, nó được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau; độ tàn bạo của nó không còn như trước nữ

Tuy nhiên, trước mặt Dino và đồng đội, ngay cả với sức mạnh của nó, việc ngăn chặn kẻ địch đã không thể thành hiện thự

「Geez, thật rắc rối ...... thứ này thật ngu ngốc .....

「Nhưng mà, tại sao nó không biến thành những hạt sáng vậ

Chỉ có thể là ...... Con golem này sẽ không hồi sinh, phải không... ..

「Chắc là không, tôi đoán vậy. À, ngay cả khi là thật, thì nó cũng không đáng là mối đe dọ

Nhưng tôi đồng ý rằng nó thực sự rất rắc rối

Trước sự sợ hãi của Dino, Pico và Garasha cũng trả lời tương t

Thật vậy, Dino nghĩ rằng thật là ngớ ngẩn khi Golem - một sinh vật nhân tạo, lại có thể hồi sinh, nhưng nhớ lại nụ cười độc ác của Ramiris, có một sự bất an khiến Dino không thể phủ nhận khả năng đ

(Nếu là người đó, có thể là .....

Sức mạnh của Ramiris không phải là mối đe dọa, nhưng không thể nói trước được điều gì với những kẻ khác trong Mê Cun

Chưa kể, mức độ đe dọa của họ vượt quá sức tưởng tượng với sự bất tử được ban cho trong khu vực được kiểm soát của Ramiri

Bên cạnh đó, năng lực của Ramiris rất vô lý, sẽ không lạ nếu cô ấy có thể cấp hiệu ứng ngay cả cho một sinh vật nhân tạ

Từ quan điểm của Dino,『Kiến tạo Mê Cung』(Labyrinth Creation) của Ramiris là một mối đe dọ

「Tuy nhiên, kẻ thù lại đột ngột biến mất. Nếu tôi nhớ không nhân thì từ tầng 61 trở Đi, mấy con ghost sẽ đi thành bầy phải không

「Đúng vậy. Tôi nhìn thấy sự hiện diện thấp cấp, nhưng chúng chỉ là con mồi nhỏ ...... Trong trường hợp đó, các tầng trên còn rắc rối hơn nhiều, đúng chứ

Như Pico và Garasha đã nói, họ không còn nhìn thấy bất kỳ sự xuất hiện của kẻ thù sau khi họ đánh bại Golem Quỷ và xuống tầng dướ

Nhưng, Zero biết lý do tại sao. Đó là bởi vì Adalman và đồng đội đã ra ngoài để đánh chặn Dagruel, như Zero đã chứng kiến 

Vì không có lý do gì để nói, Zero giữ im lặn

「Ồ, có lẽ vì điều đó. Theo như tôi đoán thì, có lẽ là do chúng đã đi đánh chặn Dagruel rồi

Dino vô tình nói ra một câu trả lời đún

Zero nghe thấy nó, hắn nghĩ rằng cần phải nâng đánh giá của mình về Dino lên một chú

Zero cứ ngỡ Dino chỉ là một gã ngu ngốc, nhưng hắn rất ngạc nhiên vì sự sắc bén của Dino trong việc nhận định tình huốn

「Eh, thế có nghĩa là tất cả quái vật từ đây đều ra ngoài hết rồi sao? Có thể làm được điều đó ư?

「Thay vì thế ...... Sử dụng những con quái vật sống bên trong Mê Cung như một đội quân ...... Thực sự thì, đó không phải là một trò chơi tồi tệ sao

「Tôi không biết, đừng nói với tôi. Anh đi mà than với Rimuru ấy!

Bởi vì kẻ thù sẽ không xuất hiện, Dino và đồng đội có thời gian rảnh để mà tranh cãi như th

Zero, kẻ thờ ơ quan sát họ, mở miện

「Mọi người, nghe nà

Ta sẽ trở lại tầng 60 và tập trung vào việc của mình, chiếm quyền kiểm soát Mê Cung nà

Đến bây giờ ta đã ăn mòn Mê Cung trong khi chúng ta di chuyển, nhưng chỉ mới được khoảng 15% và vẫn không hề tăng lê

Tuy nhiên, ta đã thành công trong việc chiếm lấy chức năng dịch chuyể

Từ tầng 60 trở đã trở nằm trong tầm kiểm soát của t

Tuy nhiên, từ tầng 61 trở xuống sẽ khá mất thờ

Nếu vẫn tiếp tục như hiện tại thì, tình hình sẽ tiến triển không được tốt cho lắ

Ta để phần còn lại cho mọi người, quẩy càng nhiều càng tốt và câu giờ cho ta

Zero có thể phân tích phần lớn tiềm lực chiến đấu của kẻ th

Khi hắn tấn công với một nhóm nhỏ, thì sự sợ hãi sẽ không bị chia thành nhiều phầ

Đó sẽ là thời điểm thích hợ

Với gốc rễ của năng lực của hắn trải dài từ khi hắn bước vào, hắn đã thành công trong việc đánh cắp một phần quyền kiểm soát Mê Cun

Sau đó hắn nghĩ mình sẽ tập trung vào việc làm xáo trộn Mê Cung và hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chón

Tắt chức năng dịch chuyển có nghĩa là một cuộc tấn công trực tiếp vào Zero bên trong Mê Cung sẽ trở thành điều không th

Sau đó, hắn đánh giá rằng bằng cách để Dino và đồng bọn tiến lên và điên cuồng quẩy nát mọi thứ, chớp lấy cơ hội đó hắn sẽ có thể tập trung vào việc cướp đoạt quyền điều khiển Mê Cun

「Ahh, cứ để nó cho ta

Dino phản ứng mạnh mẽ trước lời nói của Zer

Zero gật đầu với câu trả lời, hắn ta nói「Cứ quẩy nhiệt tình vào.」và rồi quay lưng lạ

Zero quay trở lại phòng boss của tầng 60 trong khi xác nhận sự an toàn của môi trường xung quan

Và rồi, hắn giải phóng khả năng của Ultimate Skill『Tà Long Vương Azi Dahaka 』đã hoàn thiện và tiến hóa và bắt đầu xâm chiếm Mê Cun

Chiếm đoạt Mê Cung là một việc vô cùng kh

『Tà Long Vương Azi Dahaka』có khả năng tạo ra vô cơ vô hạn bằng cách lan truyền rễ của nó xuống đất, nhưng ban đầu nó có khả năng『Hấp thụ năng lượng』từ môi trường xung quan

Nó hòa nhập vào môi trường tự nhiên xung quanh, và làm cho nó có thể tái sinh tự nhiên như một phần của thiên nhiê

Đó là, bản chất thực sự của Ultimate Skill『Tà Long Vương Azi Dahaka』và cách sử dụng nó hiệu quả nhấ

Môi trường có năng lượng bị hút hết sẽ bị hủy hoại và phá hủ

Bằng cách đồng hóa Mê Cung này, hắn ta sẽ chiếm quyền điều khiển Mê Cun

Nếu hắn làm như vậy, Zero sẽ có thể ăn cắp sức mạnh của『Kiến tạo Mê Cung』của Ramiri

Ngay cả trong trường hợp hắn ta thất bại, hắn cũng có thể hủy bỏ quyền kiểm soát của mình và vô hiệu hóa n

Sau đó, ở bên cạnh hắn có bốn người có sức mạnh của lớp Quỷ Vương thức tỉnh, họ sẽ vượt trội hơn trong sức mạnh chiến đấu, đó là tính toán của Zer

(Trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ hút hết năng lượng của mê cung này và phá hủy 

Sau đó, trong mọi trường hợp, kẻ thù không có nơi trú ẩn. Chúng sẽ vội vàng chạy trốn và sẽ bị các đòn tấn công tập trung của Mai tiễn lên bảng đếm số. Mặc dù, nếu mình hoàn toàn đồng hóa với Mê Cung này, mình sẽ không để kẻ thù trốn thoát―

Zero hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của hắ

Zero nghĩ rằng sự bất tử bên trong Mê Cung là một rắc rối, và bằng cách thao túng kích thước và không gian làm cho một đội quân không thể xâm chiếm được nó, thì Mê Cung là bất khả chiến bạ

Tuy nhiên, nếu khả năng của Mê Cung bị niêm phong, thì phía Zero sẽ xâm chiế

Hắn không nghĩ rằng thật là buồn cười khi Dino và những người kia cảnh giác bất thường với Mê Cung đến vậ

Chắc chắn, đó là một năng lực nguy hiể

Tuy nhiên, đối với Zero, Mê Cung càng nguy hiểm bao nhiêu, sức mạnh có được sau khi hắn tước đoạt nó càng lớn bấy nhiê

(Velda-sama, chiến thắng sẽ là của chúng ta

Zero ngồi bắt chéo chân và tập trung tâm trí của mình vào việc chiếm hữu Mê Cun

Ba người đi trước, bỏ Zero lạ

Mặc dù việc Dino công khai câu trả lời của gã đã gây ấn tượng với Zero, nhưng hiện tại thì trong đầu hắn là....

(Ngu ngốc. Một khi đã bắt đầu rồi thì, đừng mong có ai đó sẽ giúp đỡ công việc của mình và thế đấ

Nhưng, mình thậm chí không thể chạy khỏi phía Velda-sama ....

Bởi vì cũng có chuyện với Rimuru, mình không thể hành động bất cẩn được ....

Ahhhh thật phiền phức――― !

Và thế là, tâm trí xung đột và trở nên lộn xộ

Do đó, với Zero ảm đạm đã biến mất, nó đã được làm mớ

Dino và đồng đội cảm thấy khó chịu vì bị quan sát quá nhiề

Trong cả hai trường hợp, trốn thoát là bất khả th

Dino và đồng đội bỏ cuộc và đi sang phía bên ki

「Này ~, không phải anh chàng đó là siêu nghiêm túc! Hắn nghĩ mình là ai vậy chứ?

「Phải đó. Ra lệnh cho chúng ta một cách tự cao tự đại, nói thật thì, tôi thấy ngứa mắt vô cùng. Tại sao anh lại làm chính xác những gì hắn bảo vậy, Dino?

「Đúng vậy! Dino, hãy bụp hắn ta sml liền đi!

「Ừm. Nếu anh giết gã đó, bọn tôi sẽ làm đồng phạm nên sẽ không bị Velda-sama phát giác đâu, anh biết mà?

"Cái gã mà cô đề cập đến là Zero, cô biết mà !?" Dino nghĩ thế và cười nhạt né tránh vấn đ

Không có cách nào để không bị phát hiện, và thành thật mà nói thì, nó rất là rắc rố

Với chuyện nọ và chuyện kia, Dino và đồng đội đã đến tầng 7

Tuy nhiên, nơi đó hoàn toàn trống không....

「Đúng như dự đoán, Adalman đã đi đến chiến trườn

Sẽ rắc rối nếu anh chàng đó ở lại đây, có phải là chúng ta đang gặp may mắn không?

Dino suy nghĩ tích cự

Pico và Garasha cũng đồng ý và sau đó họ tiếp tụ

Tuy nhiên, ngay cả dưới tầng 71, vẫn không có bất cứ kẻ thù nào xuất hiệ

「Điều này có lạ không? Nơi này chắc hẳn là thiên đường của quái vật loại côn trùng..

Khi Dino nói ra nghi ngờ của mìn

『Hoohohohoho! Anh đã đến, Din

Anh đã phản bội tôi cách đây không lâu, tui sẽ làm anh phải hối hận ngay bây giờ!

Tiếng cười lớn của Ramiris vang lên xung quanh, cấu trúc của sàn nhà đột nhiên thay đổ

Và sau đó 4 bóng người xuất hiệ

Gabil, Gerudo, Beretta và Zegio

Bốn người họ xuất hiện để gặp Dino và đồng độ

「Tch. Đúng như dự đoán, họ đã đến heh――

Dino nhìn lên và thấy Zegio

『Eh? Dino, các ngươi chỉ có ba người thôi sao

Ramiris hỏi Din

Trong mắt Dino nhìn Ramiris đang chờ trả lời, gã thấy hình ảnh ba chiều của Ramiris được chiếu lê

(Cô ta toàn thực hiện hành vi kỳ lạ .....

"Ôi, sao cũng được!" gã thở dà

「Một người đến trễ vì hắn đang bận công chuyện

Vì vậy, Dino trả lời một cách thờ 

Bên cạnh đó,『Hmm.』Và gật đầu, Ramiris thả một quả bom với Din

『Vậy thì, đối thủ của Dino là Zegion và Beretta heh 

Vì th

"Cô ta mới nói cái clgt gì vậy?" Dino không thể hiểu đượ

Nhưng, khi lời nói của cô đến được não gã, gã mới thông được nghĩa của n

「Đừng đùa nữa, đồ ngốc!! Thế quái nào tôi có thể thắng được chứ!!

Tiếng hét của Dino, người hiểu được ý nghĩa của những lời nói Ramiris, vang vọng khắp Mê Cung

Bình luận (0)Facebook