Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 470 - Hiện tại của thiếu nữ từng một thời cô độc

Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 00:01:16

    Hết chuyện này đến chuyện kia, sau cùng tôi và Shiho đã quyết định sẽ đến bãi biển riêng mà Kurumizawa-san sở hữu.

   

    『Tôi cũng hoan nghênh nếu có ai khác hai cậu muốn mời, không cần phải khách sáo đâu. Vậy đó, nên là...... tôi sẽ nhắn tin sau nhé Shimotsuki. Nhớ phải trả lời đàng hoàng đấy』

   

    『À hay là dẫn Ryouma theo nữa đi! Để cậu ta quẩy tung chỗ đó lên thôi nào...... nhờ Koutarou nhá!』

   

    『À quên nói con trai thì cấm tiệt. Ngoài Nakayama ra tớ chẳng chịu nổi ai đâu. Chỉ thấy toàn thú là thú không à』

   

    『Ngực phẳng lì mà cũng chú ý gớm nhỉ. Tsk, tiếc thật, lại thêm một cái event chán phèo nữa』

   

    『Ồn ào quá, về đi coi. Cái con hầu ngốc này...... Vậy thôi, tạm biệt』

   

    Và thế là hai người họ quay về sau khi để lại những lời vừa rồi.

    À tất nhiên công đoạn mua đồ bơi đã kết thúc từ trước...... nhưng tôi thì chẳng biết họ mua đồ bơi loại gì, vì có ai chịu cho tôi xem đâu.

   

    Chưa kể đồ bơi của Shiho cũng đã được chọn lại.

    Với tôi cái đó là được rồi, vậy mà...... Kurumizawa-san lại bác bỏ, cho rằng 『Phải dễ thương hơn nữa đi chứ』.

   

    「......Cảm giác như lần đầu đi mua đồ bơi với con gái ấy」

   

    Lảo đảo bước đến chỗ tôi là Shiho - cô nương vừa chọn đồ bơi với Kurumizawa-san và Mary-san xong.

    Nhìn mặt cổ mãn nguyện làm tôi cũng thấy nhẹ lòng theo. Lần mua đồ này hẳn đã trở thành một kỷ niệm đẹp.

   

    「Con gái nói chuyện nhiều ghê nhỉ...... Vui thì vui, nhưng cũng mệt quá à」

   

    「Vất vả cho cậu rồi. Giờ tụi mình về thôi nhỉ」

   

    「Ừm. Về thôi...... Tớ muốn phè phởn ở nhà Koutarou-kun lắm rồi」

   

    Hai đứa tụi tôi thong thả bước đi.

    Giữa đường tôi có bảo cổ đưa tôi cầm giùm túi đồ đựng đồ bơi vừa mua, nhưng Shiho lại lắc đầu không chịu.

   

    「Không được. Đây là thành quả của hôm nay, tớ đã hứa với Kurumizawa-san nên sẽ không cho cậu coi đâu nhó」

   

    「......Tớ có định ngó qua đâu mà. Nhưng thôi, thế thì cậu cứ cầm lấy」

   

    Mà đồ chẳng nặng bao nhiêu nên chắc tôi cũng không cần phải để tâm quá.

    Lòng tốt mà áp đặt thì chỉ là tự mãn cá nhân, phải cẩn thận chú ý mới được.

   

    「Cậu với Kurumizawa-san trông thân phết nhỉ」

   

    「Cậu ấy tốt tính đến ngạc nhiên luôn ấy. Tụi tớ cũng đã trao đổi địa chỉ liên lạc rồi...... Sau Koutarou, Azunyan và Yuzuki-san, giờ Kurumizawa-san là người thứ tư đó!」

   

    Shiho nói thế rồi giơ 4 ngón tay ra.

    Về số lượng thì chắc hơi ít với một người bình thường.

    Nhưng so với hồi mới gặp...... so với cái thời cô nàng còn chẳng thể nói chuyện với ai, con số 『4』 đó đã là một con số to lớn lắm rồi.

   

    「Một người nữa là được 5. Tớ muốn vượt được dấu mốc lớn này quá」

   

    Việc 5 người là dấu mốc lớn ta tạm thời bỏ qua đi.

    Với Shiho thì con số đó có lẽ được coi là tốt thật.

   

    「Sao cậu không hỏi Mary-san hay Kirari đi?」

   

    「Ừmmmmm...... Hai người đó thì tớ không biết nữa. Mary-san cứ toàn nói xấu tớ, còn Asakura-san thì lại không hợp, khó lắm」

   

    「Là vậy à. Quan hệ con người đúng là khó khăn ghê nhỉ」

   

    「Ừa. Khó khăn...... ghê luôn ấy」

   

    Shiho lầm bầm hai chữ đó như thể đang suy ngẫm.

   

    「Đây là lần đầu...... lần đầu tớ quen thân với người khác đủ để hiểu và biết được cái khó khăn đó đấy」

   

    Và rồi Shiho mỉm cười nhìn về phía tôi.

   

    「Cảm ơn nha」

   

    ――Đột nhiên được cảm ơn làm tôi chẳng biết nên phản ứng lại thế nào.

    Tự nhiên lại sao vậy nhỉ?

   

    Lòng bận tâm, tôi im lặng cho Shiho mượn tai mình.

    Cô nàng này thích tám chuyện nhưng tám chuyện lại chẳng phải thế mạnh của cô.

    Vậy nên đợi Shiho sắp xếp suy nghĩ bản thân là tất cả những gì cần thiết lúc này mà tôi biết.

   

    Để rồi sau đó, với một sự cố gắng tuy vẫn còn vụng về, Shiho nói ra những lời của bản thân.

   

    「Nhờ có Koutarou-kun mà tớ đã có thể nói chuyện với nhiều kiểu người khác nhau...... Ai trong số họ cũng đều có liên quan đến Koutarou-kun nhỉ. Tớ có được địa chỉ liên lạc của những người khác đều là nhờ cậu cả đó」

   

    ......Cả Azusa, Yuzuki và Kurumizawa-san.

    Lần ngược về trước thì ai nấy đều bắt nguồn từ tôi thì phải.

   

    「Nhờ có Koutarou-kun mà tớ mới có thể làm bạn với những học sinh cấp ba bình thường thế này...... Tớ không ngốc đến nỗi không biết sự thật đó đâu. Vậy nên cảm ơn nha. Thật là may khi có Koutarou-kun đó」

   

    Nghe thấy lời cảm ơn đó, tôi cũng mỉm cười.

    Vì tôi cũng rất mừng khi có cô ấy ở đây.

   

    Vì nếu không, tôi không nghĩ mình sẽ biết được cảm giác hạnh phúc nó như nào nữa――

Bình luận (0)Facebook