• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Tập kích trong đêm

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 20:19:08

Hey, lại đây để tôi giới thiệu mấy anh bạn đồng chí ngay lúc này bất chấp việc vừa mới đánh nhau chí chóe nào.

Sunraku, là tôi đây, đang ở trong một tình thế ngặt nghèo trong khi bị bao vây tứ phía.

Con Mũ Đỏ A chỉ còn lại nửa người.

Con Mũ Đỏ B có thể coi là lành lặn do không ăn nhiều sát thương cho lắm.

Con Mũ Đỏ C đang bàn kế chuồn đằng kia.

Con Mũ Đỏ D thì đã anh dũng hi sinh khi dũng cảm xông lên phía trước.

Chỉ nhiêu đó thôi á! Bạn đang tự hỏi tại sao bọn tôi lại đang "hợp tác" kiểu đó không? Tất nhiên là vì . . .

[Oi oi, chẳng phải nó hơi bị mạnh quá đà rồi hay sao . . . ?] (Sunraku)

Đứng tại nơi đó, là một con quái vật thật sự, đang tỏa ra một bầu không khí chết chóc ra xung quanh cứ như thể muốn nói rằng "Số mày đã tận, giờ thì chuẩn bị chết đi!".

Nói một cách cơ bản, nếu bạn là một tân binh, nếu chạm mặt nó, chết là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà, chả phải mấy con Goblin mũ đỏ cũng là quái vật độc nhất hay sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chơi liều mà ra khu đầm lầy vào ban đêm rồi đấy! Không biết bạn giỏi đến đâu, nó chắc chắn sẽ nghiền nát bạn, không một ngoại lệ.

Hiện diện của nó quá áp đảo đến mức mà tôi chỉ còn có thể bất động đứng đó thôi. Thật luôn. Đến cảm giác này mà game cũng có thể mô phỏng một cách hoàn hảo đến thế sao?

[Ooooohhhh!?!?!?] (Sunraku)

Bằng một cách nào đó, tôi đã lấy lại được ý thức của bản thân, lăn người sang bên hông, nhờ vậy né được đòn tấn công đang hướng đến.

Ngay lập tức, một cái hàm to lớn mở rộng ra với những chiếc răng sắc nhọn, lướt qua người tôi và đớp thẳng con Goblin Mũ đỏ bên cạnh, để rồi đớp lấy nó trong một nốt nhạc.

Cơ thể thì bị xé xác, xương thì bị nghiền nát, nội tạng thì bầm dập, . . .  Nếu lúc nãy tôi không né được thì có khi đã bị biến thành thịt vụn như con goblin kia.

[Quái vật độc nhất: "Lycaon - Dạ Tập(Kẻ Thôn Tính Màn Đêm)" sao?] (Sunraku)

Hiểu rồi . . . Vì chỉ tung hoành trong đêm tối nên mới gọi là "Dạ Tập" sao? Mặc dù mấy con goblin mũ đỏ cũng là quái vật độc nhất chỉ xuất hiện trong đêm, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa chúng chả khác gì lấy con gián mà đi so với con khủng long vậy. Mấy con goblin sẽ chẳng thể nào oneshot được địch thủ đâu.

Kể cả trong đêm tối, bộ lông đen tuyền của nó lại nổi bật dưới trời đêm. Cùng với cơ thể đen tuyền,cái miệng ánh đỏ và cặp mắt vàng đang lóe sáng giữa trời đêm kia, con quái vật mang vẻ ngoài của một con sói khổng lồ kia, xứng đáng với cái tên "Kẻ thôn tính màn đêm" của mình.

Cấp độ hiện tại của tôi là 18, nhưng nếu so với Dạ Tập Lycaon thì sao nhỉ? Gấp đôi mình chăng . . .? Không, kiểu gì cũng gấp ba lần so với tôi hiện tại là ít. Với tôi hiện tại thì dù cho có cố đi nữa cũng không còn cách nào để hạ nó cả. Kể cả khi đòn đánh có chí mạng đi nữa thì cũng không khác gì lấy tăm xỉa răng đi đâm vào cục sắt đâu.

[Lựa chọn duy nhất là chạy nhỉ . . . Nhưng mình liệu có thoát khỏi nó không đây?] (Sunraku)

Chênh lệch tốc độ giữa hai bên là quá cao, đến mức mà phải hên lắm mới né được đòn khi nãy đấy . . . À không hẳn, chắc là do chỉ số LUC(may mắn) khá cao của tôi rồi. Nhờ nó nên mới có thể né được đòn khi nãy.

Nên làm liều không đây. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một con game thôi mà nhỉ, thử một lần cũng có chết ai đâu. Với lại, tôi là một game thủ đã chơi vô số tựa game khác nhau, với kinh nghiệm đầy mình trong việc triệt hạ mấy con quái vật cấp cao. Đã thế chơi luôn.

[Đúng vậy . . . Con kia, mày nghĩ bố mày là ai hả?] (Sunraku)

Một game thủ đã sống sót qua muôn trùng bug, glitch, kẻ đã vượt qua vô số trận đấu không hề công bằng, và đủ các thể loại game rác rưởi khác. Kể cả khi có thể bị oneshot đi nữa, tôi sẽ hạ nó cho bằng được.

[Mày muốn xơi tao đến thế à? Thế thì nhào vô đây mà kiếm ăn nè!] (Sunraku)

Đúng vậy. Chơi game là phải như thế này. Tôi sẽ tận hưởng trận chiến này đến giây phút cuối cùng.

Kể cả có thua thì sao chứ! Gục ngã trong khi chiến đấu với một kẻ địch cường đại chả bao giờ là nhục nhã cả.

Tôi chuyển đổi vũ khí của mình hiện tại từ Marsh Dagger thành cặp Vorpal Chopper, món mạnh nhất hiện tại mà tôi có, và ngay lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Mày nghĩ là tao sẽ bỏ chạy à? Mày nghĩ là tao sẽ chỉ đứng yên đó cho mày nuốt chửng sao? Không biết AI của nó tốt đến thế nào, tôi sẽ không để nó thích làm gì thì làm đâu! Không bao giờ!

Con quái thú ngay lập tức nhảy xổ về phía tôi, để rồi ngạc nhiên khi thấy chân trước bị đánh bậc lại bởi một đòn "Flash Counter" . . . Không, là đòn mới mà tôi học được sau khi hạ con đại xà mới đúng, "Just Parry".

[Quái vật độc nhất mà chỉ có thế này thôi sao? Non thế!] (Sunraku)

Tôi xạo đấy. Tí nữa thì toi rồi.

                                     

PN : Sunraku

LV : 18

Chức nghiệp: Lính đánh thuê(Xài vũ khí đôi)

2,000 mani

HP: 30

MP: 10

STM(Thể lực): 40

STR(Sức khỏe): 10

DEX(Khéo léo): 15

AGI(Nhanh nhẹn): 40

TEC(Kỹ thuật): 20

VIT(Sức bền): 1(14)

LUC(May mắn): 55

Skill:

- Spin Slash

- Skull Pierce

- Knuckle Rush

- Tap Step -> Side Step

- Flash Counter -> Just Parry

- Loop Slash lv1

Trang bị:

- Tay phải: Vorpal Chopper

- Tay trái: Vorpal Chopper

- Đầu: Mask Of Bird`s Eye(VIT + 2)

- Thân: Leather Vest(VIT + 4)

- Hông: Leather Belt(VIT + 4)

- Chân: Leather Pants(VIT + 4)

- Phụ kiện: không có

~~~

Tên Kẻ địch: Dạ Tập Lycaon

LV: 165

HP: ??????

MP: ??????

STM(Thể lực): ??????

STR(Sức khỏe): ??????

DEX(Khéo léo): ??????

AGI(Nhanh nhẹn): ??????

TEC(Kỹ thuật): ??????

VIT(Sức bền): ??????

LUC(May mắn): ??????

Skill:

- ??????

- ??????

- ??????

- ??????

- ??????

- ??????

                                         

"Just Parry" là một kỹ năng cực kì xịn cho phép ta đỡ được mọi đòn công kích vật lý của kẻ địch, miễn là ta có thể canh chuẩn được thời gian ngay trước khi nhận sát thương(đòn đánh ma thuật thì chịu).

Thường thì quái vật độc nhất hay bị nhầm lẫn với quái hiếm, bởi vì tỉ lệ xuất hiện cực thấp của chúng. Dù vậy, trong Shangri-La Frontier, chúng được đối xử đặt biệt hơn hẳn.

Area Boss(Trùm khu vực) và Story Boss(Trùm theo cốt truyện), dù cũng là một dạng quái độc nhất, đã được hiệu chỉnh chỉ số để ta có thể hạ nó solo nếu có cấp độ đủ cao, nhưng đối với những quái vật độc nhất như Lycaon chẳng hạn, thì tỉ lệ solo thắng được nó là zero.

Nhân tiện thì, cho đến lúc này vẫn chưa xác nhận chính xác được số lượng quái vật độc nhất trong game vì vẫn có vô số chúng quái mà ta chưa từng gặp xuất hiện mỗi ngày. Riêng Lycaon là trường hợp khá đặt biệt vì nó có thể được bắt gặp ở khắp nơi vào buổi tối, và nó là chủng quái hiếm có sở hữu cấp độ lên tới ba con số.

Bình luận (0)Facebook