• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 514 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 04:15:58

Lâu lắm không gặp, Takehaya đây. Tôi lần này không có nhiều đất để chém nên chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề nhé.

Tập 40 cuối cùng đã đến! Nhân dịp này, BookWalker sẽ mở bán một bản giới hạn ‘RokuShin!? Heracles! Phiên bản phân nhánh’. Về kích thước, nó dài khoảng một nửa cuốn sách này. Đó cũng là lý do khiến tập này bị trì hoãn mất một tháng. Poco-san và tôi vẫn tiến độ như mọi khi, nhưng phần khối lượng công việc tăng 50% thì không kham nổi (lol). Đấy là tôi đang có ý phàn nàn đâu nhé.

Xin lỗi đã để các bạn phải chờ đợi. Nửa tập đặc biệt là câu chuyện về việc mọi người đi dự lễ hội mùa hè. Nana cũng có thêm đất diễn. Đối với những ai quan tâm, hãy xem trên trang web của BookWalker. Ngoài ra còn có một dự án đố vui đồng hành, nên hãy theo dõi BookWalker, Hobby Japan hoặc Twitter của tôi. Thêm vào đó, tất cả các truyện bên lề viết cho BookWalker cũng sẽ được gộp thành tập và bán ở định dạng digital.

Và trên hết, bộ truyện hiện đã bán được 1,5 triệu bản (bao gồm cả digital, manga và các phiên bản nước ngoài)! Cột mốc 1 triệu thường là dấu mốc để ăn mừng, nhưng do một sai lầm lớn (lol), cả nhân viên bán hàng và biên tập viên đều không tính đến nó, thế nên tôi giờ  mới thông báo. Chúng tôi không có kế hoạch gì cả, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã đi đến được đây cùng với tất cả các bạn độc giả. Tôi thực sự may mắn khi đạt được cột mốc này. Cảm ơn rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ.

*<YK: Tội tác giả, kỉ niệm 10 năm không được anime ss2, đến cột mốc 1 triệu thì cũng bị bơ đẹp T.T>

Nhân tiện, tập 40 tình cờ lại chính là cuốn thứ 1.000 trong mã sê-ri của HJ Bunko. Điều này có nghĩa đây là cuốn sách thứ một nghìn mà họ đã xuất bản. Điều đó cũng có nghĩa là Rokujouma chiếm 4% trong toàn bộ danh mục của họ. Chúng tôi đã đóng góp nhiều quá nhỉ.

Bây giờ tôi đã hết chỗ viết mà thậm chí chưa động đến nội dung của cuốn sách, vì vậy cho phép tôi vắn tắt—tập này chứa ba truyện ngắn đã được xuất bản trước đây trên web của HJ Bunko, và nửa còn lại là nội dung mới.

Cuối cùng là lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong ban biên tập HJ Bunko vì sự giúp đỡ của họ trong việc tạo ra cuốn sách; họa sĩ minh họa, Poco-san, người không phàn nàn một chút nào mặc dù lượng công việc tăng đột ngột; và tất cả những độc giả ngoài kia vì đã chọn đọc cuốn sách.

Hẹn gặp lại các bạn tại lời bạt tập 41.

Tháng 3, 2002

Takehaya

Bình luận (0)Facebook