Paradigm Parasite
Kawa.keiKozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Trốn thoát

Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-08 15:45:17

Chúng tôi đi qua một đoạn đường chật hẹp và tiến khu vực nơi tôi chạm trán với con goblin hạng 2.

Khu này giờ đã xuất hiện thêm một đống goblin, nhưng mà chúng chả có trật tự gì. Tôi đoán là chúng không nghĩ bọn tôi  có thể đột nhập và thoát ra khỏi khu vực vừa nãy.

Đối phó với bọn này thật sự rất tốn sức và mất thời gian, nên tôi cứ đâm đầu mà chạy về trước thôi, con nào cản đường thì tôi tiễn nó đi luôn.

Gia đình High Elve phía sau vẫn bám theo tôi sát nút.

Bằng cách nào đó thì họ có thể vừa chạy vừa bắn tên vào những con goblin cản đường.

À đâu, họ có dừng lại một chút mỗi lúc tấn công, nhưng không đáng kể cho lắm.

Kể cả làm thế thì tỉ lệ trúng cũng rất khó, vậy mà bọn họ lại bắn được rất nhiều. Thật sự phải thừa nhận rằng khả năng bắn cung của loài Elve là vô cùng tuyệt vời.

Bởi vì lũ goblin này né cũng khá là điêu luyện, nên mấy con tôi chém gần như là né được hết. Chính vậy nên việc của tôi đơn giản là rút mũi tên ra khỏi mấy con bị bắn trúng, sau đó đưa lại cho đôi vợ chồng kia thôi.

Tôi đơn giản là cố trở nên hữu dụng thôi, mấy người hiểu ý tôi chứ? Kiểu như nó sẽ tốt hơn nếu như có nguồn tên dồi dào mà, tôi đang cố trở nên thông thạo trong việc này đấy.

Ngay khi chúng tôi vừa mới thoát khỏi khu vực đấy, người vợ ngay lập tức thi triển thổ thuật, nâng một phần đất lên chắn ngang lối đi, ngăn bọn chúng không đuổi theo được.

Nước đi này rất hay, tuy rằng nó nằm trong kế hoạch những vẫn phải khen hay vì tôi là người nghĩ ra mà.

Hiện giờ thì vẫn còn khá ổn, nhưng càng lên cao thì lối đi sẽ ngày càng hẹp.

Tệ nhất là bọn tôi bị lũ goblin này bao vây.

Nên từ thời điểm này trở đi, tốc độ sẽ là chìa khóa để đột phá vòng vây và thoát khỏi chỗ này.

Bây giờ lối đi trước mặt bọn tôi vẫn chưa có goblin, nhưng tí nữa thì chắc chắn sẽ có.

Chúng tôi di chuyển vào vào lối đi dẫn lên trên. Ngay trước khi tôi bước ra, người bố đã bước tới và dùng phép thuật bắn một khối gió bay về phía lối ra.

Một vài tiếng hét vang lên từ phía lối ra, ra là mấy con cầy con này núp ở ngay đấy.

Tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Xung quanh lối ra, lũ goblin và orc đang nằm thành một đống. Dường như đã bị phong thuật vừa rồi thổi bay.

Chúng định đứng dậy, nhưng nào có ngon ăn thế. Tôi lao đến, hạ gục tất cả con orc đang đứng dậy bằng hai thanh kiếm của mình, một thanh kiếm trang trí và một thanh kiếm với lưỡi lởm chởm.[note58264]

Sau khi dọn một vài con goblin với orc thì đường đi giờ cũng đã thông thoáng hơn, bây giờ thì người mẹ và đứa con gái mới bắt đầu di chuyển.

Chúng tôi chọn đi theo con phố nhỏ gần đấy chứ không đi thẳng, và đường này chính là đường dẫn đến phòng giam.

Tôi ngay lập tức hạ lũ yêu tinh đang đến gần và phóng xuống phòng canh gác.

Có 3 tên goblin đang ở đấy, tôi nhanh chóng giết tên trong cùng bằng cách ném dao găm vào đầu nó. Hai tên còn lại cũng chịu chung số phận với nó bằng một nhát chém.

Đằng sau tôi, người vợ đã nhanh chóng mở cửa phòng giam bằng chùm chìa khóa của lính canh, sau đó đưa cho một trong số những người vừa được giải thoát nhằm bảo cậu ta đi cứu mọi người.

Những người còn lại thì được người bố phát cho vũ khí lượm được từ những con goblin đã chết.

Con freed elf vừa được giải cứu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ.[note58265]

“ Người phụ nữ kia đang bị giữ trên tầng trên, đi theo ta. ”

Tôi không quan tâm ánh nhìn của nó mà đưa nó con dao găm tôi đang cầm. Con freed elf không nói gì mà đi nối gót theo tôi.

Khi quay trở lại lối đi, nơi đấy giờ đây đang xảy ra trận chiến giữa elves và orc.

Tôi chạy lên phía trước, chém đứt đôi một con orc đứng gần mình, phá nát cửa phòng giam và giải thoát cho lũ elf còn lại.

Một số chọn chạy theo tôi để chiến tiếp, nhìn chung thì gần như bọn này đều gần đến giới hạn của mình rồi, nhưng mà tôi không thấy bọn này biểu hiện ra.

Chắc là do bọn này có sự thù hằn sâu đậm với goblin, nó gần như hằn sâu trong ánh mắt luôn mà.

High Elve cha bước ra từ lối đi gần đó và chạm mắt với tôi.

“ Sau chuyện này, cứ làm những gì ngươi muốn! Ta mong rằng cả hai ta đều sống sót sau chuyện này! ”

“ Cảm ơn ngài! Nếu gặp lại, xin hãy cho biết tôi cần làm gì để trả ơn! ”

Xong rồi, giờ thì chúng tôi sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Tất cả những gì tôi bảo hắn ta làm là đi thả tự do cho tất cả các elve ở chỗ này.

Nếu như lũ elve được tự do và trở nên điên cuồng thì tôi sẽ dễ dàng trốn thoát hơn rồi. Và nếu bọn elve kia may mắn thì có khi còn thoát ra được hết mà không chết ai ấy chứ.

Đó căn bản không phải là thỏa thuận tồi cho lắm.

Cơ bản thì nếu elve và goblin đối đầu nhau thì elve sẽ dễ dàng chiếm được thế thượng phong.

Tôi còn hơi lo rằng lũ elve đã yếu đi sau khi bị giam giữ quá lâu, nhưng sau khi thấy bọn này chiến đấu thì có khi bọn này còn mạnh hơn bình thường ấy chứ.

Nếu như bọn goblin không phải là mấy con được đánh số, thì thực ra không có gì đáng lo ngại cả.

Nhưng tốt hơn hết là bọn tôi nên di chuyển nhanh hơn, không lâu nữa thì quân tiếp viện sẽ đến thôi, và bị bao vây bởi một đống goblin thì không dễ chịu chút nào.

Tôi phóng lên tầng trên, nơi có “ khu vui chơi ” của đám goblin ấy.

Tôi chỉ vào một lối đi phụ gần đó.

“ Ở phía kia kìa, có nhiều phòng riêng và một phòng lớn ở trong cùng. ”

Những elve chạy phía sau tôi ngay lập tức lao vào khi nghe tôi nói.

Mặc cho tiếng kêu và khóc lóc từ phía sau bắt đầu vang lên, tôi mặc kệ và đi tiếp.

Tôi chỉ cần làm đến như vậy thôi, bọn elve đấy sẽ biết cách làm phần còn lại.

Phóng về phía lối ra, tôi bắt gặp một toán goblin và orc trên đường đi. Nhưng mà tôi có ngu đâu mà đánh với bọn này, tôi chỉ tay về phía sau và hét lên.

“ Lũ elve đang đào tẩu kìa! ”

Và tất nhiên, lũ hạ nhân này thì làm gì đủ thông minh để để ý đến thân phận của tôi, bọn nó cứ kéo nhau tiến vào trong thôi.

Lao lên đến mặt đất, tôi thấy lũ goblin và orc được trang bị vũ khí tân tiến hơn đang lũ lượt tiến vào ngục.

Có vẻ như bọn chúng sẽ dùng quân số để áp chế lại elve.

Thôi thì, chúc các bé elve may mắn sống sót vậy.

Haizzzz, cuối cùng cũng gần đến lối ra rồi, không thể tin được là tôi đã đi xa đến nhường này rồi. Giờ thì chỉ cần ra khỏi được cổng thành là xong thôi.

Hửm, đáng lẽ nên có ai đó xung quanh đây để canh giữ chỗ này chứ nhỉ?

Tôi tự hỏi tại sao, và bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa trúng vào chân mình.

Chân tôi lập tức đứt lìa và tôi ngã xuống.

Tôi cuộn một vòng, nhìn về phía sau.

Lũ khốn này làm vậy kiểu gì thế này?

Ba con goblin bước đến, tay chúng có đeo vòng nên khả năng là goblin hạng 2.

Một trong số chúng đang xoay xoay một vật nhìn như nhẫn trên tay. Hai con còn lại thì cầm kiếm, gồm một thanh Qatar và…? Đó là cái gì thế, gậy đinh à?

À, tôi nhớ nó rồi. Một món vũ khí làm từ gỗ và hắc diện thạch, được phù phép nữa. Hình như tên nó là makana thì phải.

2 con goblin cầm Qatar và Makana đang giữ cơ thể nó khá thấp, chắc hẳn chúng đang tìm sơ hở của tôi để mở đầu cuộc chiến.

Haiz, tôi rút 2 thanh kiếm của mình ra, sẵn sàng để đối đầu với chúng.

Đầu tiên, tôi mở túi đựng báu vật ra, đổ xuống đất.

Dường như vẫn còn cảnh giác với tôi, lũ này vẫn đứng yên, chưa có động tĩnh gì.

Tôi cúi xuống, hít vào một hơi, lao vào mở combat với thanh kiếm lởm chởm.

Ngay lập tức, con goblin cầm Makana vung thẳng một đường vào phần bụng tôi. Quá dễ thấy, tôi đỡ nó bằng thanh kiếm đang cầm, và.. kiếm của tôi vỡ ra luôn.

Sốc quá… tôi nhanh chóng vứt bỏ thanh kiếm và nhảy ra sau con cầm Makana.

Trước khi tôi kịp phản ứng tiếp, con goblin cầm Qatar đã vòng ra sau tôi trước và chém một đường ghim thẳng vào lưng tôi.

Chó thật, cú đó đau đấy, tôi lập tức hồi phục vết thường và tước đoạt luôn cây Qatar của nó.

Trong một khoảng ngắn, sau khi nhận ra không thể cướp lại vũ khí từ tôi, nó định lùi hẳn về sau và giữ khoảng cách với tôi.

Nào có ngon ăn thế, tôi giữ nó lại bằng cách túm lấy cổ nó luôn. Thấy bạn mình bị bắt, con cầm Makana lao đến và đập thẳng vào đầu tôi.

Những chiếc chakram bay đến từ hai bên nhằm chặn đi lối thoát của tôi.[note58266]

Hết đường chạy, tôi lấy ngay con goblin đang giữ để đỡ đòn từ cây gậy. Đầu con goblin tôi đang cầm lập tức nổ tung ngay khi chịu tác động vật lý từ cây gậy.

Móa, bắn hết cả lên mặt tôi rồi, bẩn quá đi mất.

Phải nói là cây gậy đấy trông mỏng manh mà sát thương to thật đấy, chắc hẳn là do phù phép gắn liền với hắc diện thạch.

Tuy đỡ được phát đập từ Makana, nhưng mà chakram thì không. Nó đâm vào vai và bên hông của tôi.

Tuy sát thương của nó thì chẳng đáng bao, nhưng mà con goblin kia nhắm toàn vào những khớp nối trên cơ thể. Chính thế nên việc phòng thủ còn khó hơn nữa.

Tôi rút chiếc chakram từ hông ra và ném thẳng vào người con cầm makana, nó hét lên rồi lùi lại về sau.

Mệt thế nhờ, đánh với lũ này mất thời gian quá! Tôi rút thanh Qatar ra, nắm chặt bằng bàn tay còn lại của mình.

Con cầm makana hình như hơi lo lắng, chắc nó đang cảm thấy sợ tôi chăng. Tôi còn một cái chakram đang găm vào vai nữa, nên nếu có gì bất trắc thì tôi vẫn có thể tấn công nó từ xa được.

“ Hắn ta mạnh thật, chẳng trách Zaghi lại bị giết. ”

“ Nordin cũng chết rồi, tôi cũng không hiểu sao lại thế nữa? Ngay cả khi anh ta chém và găm Qatar vào người hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. ”

Bọn nó bắt đầu nói chuyện với nhau,

May thế, nhờ ơn bọn nó nên tôi mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như tôi đã bị nghi ngờ ngay khi đến đây, sau đó bọn nó đã cử một con đi theo dõi tôi, chính là Zaghi – nhưng mà nó chết rồi.

Và Nordin là con đang nằm dưới chân tôi đây này.

Ugg, kệ đi. Tóm lại là tôi đang suy nghĩ về việc yêu cầu bọn kia đầu hàng và cút đi cho khuất mắt tôi. Giờ tôi không có hứng đánh nhau lắm, và giết chóc là một điều đau đớn với tất cả mọi người.

Với lại nãy tôi cũng ăn khá nhiều raptor rồi, nên giờ cũng không có đói lắm.

--------------

Một lúc sau khi hai bên tạm đình chiến, con goblin cầm makana gọi tôi.

“ Này, bọn tôi sẽ tha cho cậu nếu cậu bỏ lại đồ của cậu đấy! ”

“ Đúng đấy, nếu cậu giao hành lí ra thì tôi sẽ mở cổng cho cậu. ”

Cái gì? Mày đùa tao à! Muốn tao để lại đồ ở đây á?

Thực lòng thì tôi rất muốn nói không, nhưng mà nếu như tôi được mang một ít đồ ra ngoài thì chắc là cũng ổn.

“ Được thôi, nhưng sửa lại điều kiện, ta sẽ mang theo một ít ra ngoài. ”

Hình như câu trả lời của tôi làm bọn họ hơi ngạc nhiên.

“ Này, làm gì bây giờ, hắn ta nói là hắn ta sẽ từ bỏ đấy. ”

“ Nhưng mà hắn ta yêu cầu mang đồ theo nữa kìa, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? ”

Phản ứng của lũ này, hơi sai sai như nào ấy nhờ, nếu như muốn đình chiến thì đây đâu phải lúc để nói “ không ” đâu chứ..?

À, mấy con lợn nhựa này. Chắc bọn này đang câu giờ để đợi cứu viện đây. Cố để lừa tôi cơ đấy.. cũng khá phết!

May cho bọn nó là bọn nó đang cách xa chỗ tôi đấy.

“ Này, ta không có thời gian cả ngày đâu. ”

Hai con goblin kia lập tức trở nên thất vọng.

“ Móa, hắn nhận ra kìa! Mãi mà chưa thấy mấy ông hạng 1 đến nhờ”

“ Chậc, cậu có trực giác khá nhạy bén so với một con orc đó. Thật đáng tiếc khi cậu phải chết ở đây, nhưng tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác rồi. Ồ.. ”

“ Chết đi! ”

Chẳng để nó nói hết câu, tôi bắn cả hai bằng Wind I. Con cầm chakram thì biến thành một đám mây máu, con còn lại thì bị xé nát một nữa thân trên.

Nhanh chóng đổi nhẫn sang ngón khác, tôi dùng Earth I để dựng lên rào chắn, ngăn không cho ai đuổi theo.

Lại đổi sang ngón khác, lần này tôi dùng Wind I đập vào cổng. Tuy gây ra được vết xước khá to, nhưng lại chẳng thấy nó bị nứt vỡ chỗ nào.

Khá là cứng đấy nhỉ. Thay sang ngón khác, tôi bắn tiếp một lần nữa.

Vẫn chưa hỏng cơ à, thế thì lần nữa vậy.

Cuối cùng thì nó cũng hỏng, nhưng cái giá phải trả là một bàn tay không còn một ngón nào.

Sau khi ăn hết phần ngón tay bị đen đi, tôi đeo sang bàn tay còn lại. Bỗng, một tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn.

Hmm?

Tôi nhìn gần hơn và thấy một vết nứt trên cái nhẫn… Cái này..không tốt chút nào.

Khi cố gắng nhìn xem tình trạng của vết nứt, chiếc nhẫn vỡ luôn ra làm đôi.

Hay rồi, giờ thì không còn dùng được ma pháp nữa rồi.

….Mà kệ đi, ít nhất thì cổng cũng đã hỏng rồi, suy cho cùng thì vẫn là món đồ đáng mua.

Tiến lại gần xác mấy con goblin, tôi nhặt cây makana lên và nhìn.

Cũng có một vài vết xước, nhưng mà vẫn còn dùng tốt. Tôi sẽ dùng tạm nó vậy.

À, tôi còn lấy thêm mấy cái chakram nữa, ném cũng đã tay phết.

Được rồi, giờ thì xuất phát thôi

Oh, còn cái đường ra mà tôi bịt lúc nãy thì sao nhỉ, lũ elve có thoát ra được không đây?

Hmm, kệ xác lũ đấy đi, chắc là còn đường khác mà. Có thể.

Thôi thì, tạm biệt nhé lâu đài Shudras.

-----------------------------------------------

Hết rush rồi nhé, chuẩn bị hè thì tầm 3-5 ngày 1 chap.

Ae nào có hứng thú dịch với t thì cmt phát t gửi link face cho :D

Bình luận (0)Facebook