• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Golem bí ẩn

Độ dài 827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 00:00:28

Lâu rồi mới lại có pov main

--------------

“Cỗ máy này thật sự là một bí ẩn.”

Tôi đang quỳ gối ở quảng trường trên hòn đảo nhân tạo, tự nhủ với bản thân như vậy trong khi xem video về một “golem chiến đấu với cơ thể tròn xanh cả người” đang được quân đội Tiền nhân sản xuất hàng loạt.

(Công nghệ được sử dụng để tạo ra lõi của những cỗ máy này vẫn chưa được phân tích hoàn toàn. Tiền nhân chỉ thành công sản xuất số lượng lớn bằng cách sao chép y nguyên bản gốc.)

…Mà, quân đội Tân nhân loại cũng vậy…

Tôi thi thoảng cũng cố phân tích thứ công nghệ bí ẩn này.

Nhưng cảm giác tôi càng đến gần bản chất, thì bí ẩn lại càng sâu hơn.

Tôi chỉ có thể kết luận là công nghệ của cái lõi khác hẳn so với công nghệ tạo nên hệ thống xung quanh nó.

Nói dễ hiểu hơn, trên đó có nhiều lớp với kĩ thuật công nghệ khác nhau, giống như vòng tuổi của cây.)

Tôi tiếp tục suy nghĩ, đưa tay chạm vào con robot.

(Đây chỉ là đoán thôi…

Cỗ máy này là hàng sản xuất hàng loạt của một nền văn minh xa hơn cả thời của Tiền nhân.

Không thể là một đội quân nhỏ nào đó ở rìa vũ trụ.

Đúng vậy… chúng phải được tạo ra bởi một đội quân có sức mạnh thống trị vũ trụ.

Phải cỡ như vậy mới có thể sản xuất hàng loạt thứ này.

Nguyên liệu và năng lượng cần thiết, lượng kĩ thuật công nghệ cần cho sản xuất hàng loạt…

Để làm được điều đó mà vẫn duy trì đủ nguyên vật liệu và năng lượng… họ phải có trong tay một vài thiên hà.

Cũng có thể nói, cỗ máy này giống như là “thứ mà chỉ những kẻ thống trị vũ trụ có thể sở hữu.”

Càng nghĩ, tôi càng hưng phấn hơn.

Những cỗ máy này được sản xuất bởi “những kẻ thống trị vũ trụ” ở mỗi thời đại.

Kết quả là, hệ thống kĩ thuật được thêm vào như những vòng tuổi.

Hiện tại, quân Tân nhân loại cũng đã hiệu chỉnh một chút những cỗ máy, thêm “vòng tuổi” của “công nghệ ma thuật” của chính họ vào bộ lõi.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn lên bầu trời, hướng ánh mắt về rìa vũ trụ.

Ở đó, những cỗ máy golem mới được sản xuất hàng loạt của quân đội Tân nhân loại đang tàn phá phe Liên hiệp Hành tinh.

Chúng phá hủy tàu địch từng cái một, chiếm lấy những hành tinh của địch.

(Với công nghệ của Liên hiệp thì rất khó có thể đánh thắng được những golem này.

Golem mà quân Tân nhân loại thu hồi được vốn là của Liên hiệp cũ sử dụng trong các cuộc nội chiến và đã hỏng hóc nghiêm trọng.

Qua nhiều năm, cỗ máy tự phục hồi, nhưng cũng chỉ lấy lại một phần nhỏ sức mạnh gốc.

Trong tình trạng như thế thì quân của Tân nhân loại mới có thể đánh bại nó được.

Cái giá phải trả để thành công thu hồi nó là cả một hạm đội và một hành tinh bị phá hủy.

Cũng phải đến giai đoạn cuối cuộc chiến với Liên hiệp cũ thì quân đội Tiền nhân mới có khả năng thu hồi được cỗ máy trong tình trạng hoàn hảo.

Cho đến lúc ấy, cỗ máy này được coi như “thần chiến tranh”.

…Kể từ giờ, quân đội Tân nhân loại sẽ tiếp tục mở rộng nâng cao sức mạnh.

Chẳng ai có thể ngăn cản họ.

Họ sẽ chiếm lấy những hành tinh kia, còn người dân sẽ phải chịu đau khổ.

Trái Đất sẽ điều khiển và chiếm đoạt mọi thứ…

…nhưng Tân nhân loại cũng sẽ mất đi những thứ khác.

Cuộc sống của tất cả Tân nhân loại sẽ bị chi phối bởi những tiên nữ nhân tạo giống như AI trước kia.

Tất cả họ đều phải cống hiến cho quân đội.

Từ những người ở đáy xã hội, tầng lớp trung lưu, đến những người quyền lực…

Ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ hệ thống lớn mang tên “xã hội toàn cầu” và sẽ chẳng thể tiến lên.

Oh, đó chỉ là khởi đầu thôi.

Thời kì tăm tối, khi những cuộc nổi dậy vì hận thù và đau khổ diễn ra trên toàn vũ trụ sẽ sớm bắt đầu.

Chẳng ai sẽ được hạnh phúc.

Chẳng ai sẽ được tự do.

Tất cả đều sẽ bị thống trị, áp bức, chà đạp lên.

Một kỷ nguyên mới cận kề, khi mà con người không còn cách nào khác ngoài bước trên con đường đầy gai, dù có khổ sở, quằn quại và ói máu.)

Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ.

“…Ah… địa ngục đã xuất hiện… tại thế giới này…

Và con người sẽ tiếp tục rực sáng trong địa ngục ấy…”

Tôi thì thầm… và cười.

Một nụ cười tựa của nữ thần, và tôi vỗ tay, vang lên thanh âm chào mừng khởi đầu của kỉ nguyên mới.

Bình luận (0)Facebook