High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Life

Độ dài 3,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 01:31:08

Phần 1

Vài ngày trôi qua sau khi dành chiến thắng trước đội của Barakiel-san.

Trên bàn ăn của nhà Hyoudou đã có một chút sự thay đổi nhỏ.

"Đây, nói 'A' nào— ♪"

Ngồi bên phải tôi là Akeno-san hiện đang dùng đũa đút cho tôi món Tamagoyaki theo kiểu 'A'. Sau khi trận đấu với Barakiel-san kết thúc, kể từ đó Akeno-san luôn bám sát bên cạnh tôi. Tôi vừa ăn món Tamagoyaki vừa được đút cho. Hừm- Nó mọng nước, ngọt ngào thật sự rất ngon.

"Nó có ngon không? - Chồng-yêu ♪"

Akeno-san nói thế. Khi nghe những lời đó tôi cảm tưởng như cô ấy thực sự là vợ mình vậy! Không hẳn là thế, nhưng tôi đã nói sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc từ bây giờ cho tới mãi về sau. Và người đang ngồi ở bên trái tôi, Rias sau khi thấy điều này đã bắt đầu nổi giận và nói.

"Cậu dám gọi Chồng-yêu à, Akeno! Vẫn còn quá sớm đó"

Akeno-san khẽ mỉm cười.

"Ara? Tớ cùng với Ise đã hứa sẽ kết hôn trong tương lai rồi, nên gọi anh ấy như thế cũng là chuyện bình thường thôi! Rias nè, Ise cũng đã hứa hôn với cậu vào lễ Tốt Nghiệp rồi. Sao cậu không gọi anh ấy thân mật hơn đi?"

Rias phồng má lên và đáp lại.

"D-Dù vậy, vẫn còn quá sớm! Trước tiên, chúng ta phải tổ chức lễ đính hôn các thứ—"

 "Chỉ cần tình cảm của cả hai sâu đậm là đủ rồi! ♪ Ufufu Tớ đang cảm thấy hạnh phúc tới nỗi không biết phải làm gì nữa đây!"

Ngay lúc này, Akeno-san đang rất vui vẻ và nhảy nhót ngay tại chỗ. Sau đó Akeno-san gửi một lời thách thức rất gợi tình tới Rias.

"Rias nè, để tớ tuyên bố điều này. Trong tương lai, tớ sẽ sinh ra đứa con của Ise trước cậu. Không, đó là điều chắc chắn rồi. Tớ có thể tự tin tuyên bố như vậy, Ufufu!"

C-Con của tôi à! Em đang nói gì vậy, Akeno-san! Tôi không biết phải phản ứng thế nào với tuyên bố đó! Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt của Rias khi em ấy nói.

"Chuyện đó trong tương lai tớ cũng sẽ làm được"

Rias tức giận bĩu môi nhưng đồng thời biểu cảm đó trông rất dễ thương. Sau khi đứng quan sát từ một phía, Xenovia, Asia và Irina cũng nói

"Nghe này, Asia và Irina! Chúng ta cũng phải nhanh chóng gần gũi hơn với Ise và khiến cho cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng ta!"

"Dù nghe không hiểu lắm, nhưng tớ sẽ không chịu thua trước các Onee-sama đâu"

"Nói cách khác, chúng ta không thể cứ ngồi yên quan sát như vầy được"

Kunou quan sát tình huống này với vẻ mặt nghiêm túc và nói

"Hừm! Vậy ra đây là sự cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra trong gia đình này"

Cả Koneko-chan, Rossweisse-san và Ravel cùng thở dài, và nói chuyện với Kunou một cách nghiêm túc.

"...Chào mừng em đến với Câu lạc bộ Những Nữ nhân của Địa Ngục đang tranh giành Ise-senpai"

"Gọi là Địa ngục có hơi kỳ. Nhưng khi mọi thứ trở nên khốc liệt, mối quan hệ của từng thành viên có thể thay đổi chỉ trong nửa ngày"

"Kunou-san, nghe có vẻ cực lắm phải không? Trước tiên, để chị nói em nghe về thứ tự và các quy định..."

...Mới sáng sớm, mà các cô gái đã vây quanh lấy tôi bằng sự nhiệt tình của họ. Xem ra, để trở thành Vua Harem, tôi cần phải làm quen với với những tình huống như vầy. Nhóm Kiba (Kiba, Gasper, Tosca, Valerie) được mời đến ăn sáng cũng đang quan sát với tư cách là người ngoài cuộc và họ chỉ đơn giản nói

[Trông có vẻ khá căng thẳng]

Kiba cười gượng khi nói với tôi.

"Cậu chắc gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ, Ise-kun"

"...Chịu thôi, tớ không biết phải xử lý mấy chuyện này ra sao"

Tiếp đó, Kiba chuyển chủ đề và hỏi tôi

"Nói mới nhớ, sau khi trận đấu kết thúc. Hình như cậu được Ma Vương-sama triệu gọi thì phải, có chuyện gì sao?"

"À, có chút chuyện nhỏ ấy mà"

Đúng như Kiba nói, sau trận đấu với Barakiel-san, chỉ có mình tôi nhận được lời triệu tập từ Beelzebub-sama. Tôi đi tới cơ sở nghiên cứu của Beelzebub-sama trong lãnh thổ của Ma Vương. Rồi sau đó Beelzebub-sama nói với tôi

[Hyoudou Issei-kun, chỉ tốn một chút thời gian thôi. Ta gọi cậu đến vì có vài chuyện muốn nói cậu nghe]

Nói xong, Beelzebub-sama dùng một màn hình lớn để chiếu lên một vài hình ảnh. Tôi không thể tin thứ hiện lên trên đó chính là....

<<Chào, Ise. Ở bên nhóc hiện giờ đang là mùa xuân đúng không? Còn bên đây cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất cháy.>>

GGGGGGGGGG-Gì thế này! Người xuất hiện trên màn hình là Azazel-sensei! Hơn nữa, đó không phải đoạn phim được ghi lại mà là đang phát trực tiếp theo thời gian thực!

[Azazel-sensei!? chuyện gì đang diễn ra vậy!?]

Tôi phấn khích tới nổi chụp lấy chiếc màn hình đang phát trực tiếp và hét lớn! Tôi sốc đến mức phải lấy tay véo má của mình xem đây có phải là mơ. Sensei ném ngọn thương ánh sáng về một hướng nào đó rồi nói tiếp

<<Không cần phải ngạc nhiên như thế, đây chỉ đơn giản là một phương thức liên lạc từ bên trong Chiến Trường Biệt Lập thôi.>>

[C-Chuyện như thế cũng có thể làm được sao]

Tôi đã luôn nghĩ rằng một khi đã bước vào đó thì không thể gặp mặt hay trò chuyện với nhau được nữa, nên thông tin này khiến tôi rất bất ngờ! Sensei nói

<<Đương nhiên, chúng ta có thể liên lạc thường xuyên với nhau, nếu chúng ta không trao thông tin chiến trường ở đây thì làm sao có thể nói chuyện với nhóc được chứ phải không? Ngoài ra, nếu không có nguồn tiếp tế được gửi đến thì bọn ta cũng khó mà trụ nổi trong Chiến Trường này lâu dài được.>>

Nghĩ cũng hợp lý....Sensei đã chuẩn bị những thứ này trước khi bước vào Kết Giới rồi. Tôi chỉ không ngờ Chiến Trường Biệt Lập được chuẩn bị kỹ càng đến mức này. Beelzebub-sama tiếp tục giải thích cho tôi.

[Những thứ duy nhất không thể thoát ra ngoài chỉ có Sirzechs và những người khác cùng với Trihexa. Việc trao đổi thông tin và vận chuyển tiếp tế vẫn thực hiện được. Chuyện này là bí mật và chỉ có một số ít người biết được.]

T-Tôi hiểu rồi! Vậy ra họ dùng phương thức này để nhận thông tin. Nhưng mà có ổn không khi để cho tôi biết một bí mật như vậy.....Azazel-sensei né tránh một vật thể gì đó rồi nói tiếp

<<Từ những thông tin về Trihexa mà bọn ta thu thập được, có thể giúp bên phía của nhóc tìm ra được biện pháp đối phó hoặc tiếp cận phù hợp đúng chứ? Nếu có thể làm được, cuộc chiến này có thể kết thúc trong vòng chưa tới mười nghìn năm nữa.>>

Thông tin được cập nhật liên tục từ trong và ngoài Chiến Trường đều sẽ được sử dụng để rút ngắn thời gian chiến đấu chống lại Trihexa. Theo cách này, cuộc chiến có thể sẽ mất ít hơn mười nghìn năm.

<<Này! Có gì vậy! Ông đang nói chuyện với ai thế? Có phải là Sona-tan không?>>

Tôi nghe thấy một giọng nói rất vui vẻ và quen thuộc! Serafall Leviathan-sama xuất hiện trên màn hình! Chị ấy vẫn không thay đổi gì nhiều....Sensei nói

<<Không phải, là Ise. Có vẻ như tình hình bên kia đã ổn định hơn. Nên chúng ta quyết định liên lạc với cậu ta một chút>>

Serafall-sama sau khi nghe xong như muốn sắp khóc tới nơi

<<Híc, tôi muốn được nói chuyện với Sona-tan sớm hơn! Tôi! Tôi sắp gục ngã tới nơi vì thiếu vắng Sona-tan rồi>>

...Thứ lỗi cho em, Sona-senpai hiện không có ở đây...Cơ mà vì cựu Chủ tịch đã tốt nghiệp rồi có lẽ tôi nên thôi kêu là 'Senpai'

<<Fufufu, Serafall này. Chúng ta không thể để cho Sona biết về phương thức liên lạc này được. Chẳng phải chúng ta đã quyết định ngay từ đầu là chỉ cho Ise-kun biết thôi sao?.>>

Và một giọng nói đầy hoài niệm cất lên cho tôi một cảm giác thân quen — đó là Sirzechs-sama! Tuy nhiên, hiện giờ anh ta đang trong dạng Thực thể Hủy diệt chứ không phải là một thiếu niên tóc đỏ như bình thường.

[Sirzechs-sama!?]

<<Chào, Ise-kun. Em vẫn khỏe chứ? Khi chúng ta rời đi thì em đã bất tỉnh, nên anh rất lo cho em.>>

[E-Em vẫn ổn! Hoàn toàn khỏe mạnh!]

Ôi, vừa nhìn thấy Sirzechs-sama đã làm tôi bật khóc! Có thể nhìn thấy Sensei, Leviathan-sama và Sirzechs-sama ngay lúc này. Tôi thật sự...

[E...Em đã luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại và không thể nào trò chuyện với mọi người được nữa.]

<<Nào, nín đi, đừng khóc nữa. Dù không được gặp mặt trực tiếp nhưng thi thoảng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau bằng cách này>>

Thật chứ! Điều đó nghe thật tuyệt....Đúng vậy, cơ mà hình như tôi là duy nhất biết được bí mật này, nó khiến tôi cảm thấy hơi khó khăn khi phải giữ bí mật với những người khác trong khi chỉ có mình tôi nhìn thấy được các Thủ lĩnh...Ngay khi tôi vừa suy nghĩ như vậy, Beelzebub-sama đã chuyển chủ đề

[Cựu Thủ lĩnh Azazel, Sirzechs, chúng ta nên vào thẳng chủ đề trước đó]

<<Hừm, vừa chiến đấu vừa nói chuyện có chút khó khăn nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi.>>

Sirzechs-sama gật đầu và Azazel-sensei bắt đầu giải thích.

<<Này Ise, trước khi vào đây, chúng ta đã có một cuộc họp giữ các VIP của cả Ba Phe. Nói đúng hơn là trước khi nhóc tới Agreas để cứu cha mẹ mình thì vấn đề này đã được quyết định.>>

Beelzebub-sama tiếp lời

[Ta dự định sẽ thành lập một cơ quan tình báo. Lấy ví dụ ở Nhân Giới, nó sẽ tương tự như CIA của Mỹ hay MI6 của Anh]

—Một cơ quan tình báo bí mật! Nghe cứ như là thành lập một tổ chức ngầm đáng kinh ngạc vậy! Tôi cứ ngỡ vụ này chẳng liên quan gì đến tôi cho tới khi Sirzechs-sama nói tiếp

<<—Anh hy vọng là em sẽ tham gia vào tổ chức với tư cách là một sĩ quan tình báo. Kể từ giờ trở đi, sẽ có rất nhiều kẻ bắt đầu hành động nhằm nắm quyền kiểm soát thế giới. Để bảo vệ tương lai cần loại bỏ cái ác ngay từ trong trứng. Đó lý do tại sao anh lại muốn em tham gia vào tổ chức.>>

—Cái gì! Điều này là thật sao!? Tôi sắp trở thành sĩ quan tình báo cho tổ chức tình báo bí mật này ư

[E..Em sẽ trở thành sĩ quan tình báo sao? Tuy rằng em đã đánh bại nhiều kẻ ác, nhưng việc này...]

Azazel-sensei dùng một giọng nghiêm túc nói với tôi

<<Đây không chỉ là yêu cầu đến từ mỗi Sirzechs mà còn cả ta nữa>>

Beelzebub-sama cũng gật đầu

[Trong tương lai, sẽ có nhiều vụ việc cần phải được xử lý trong bí mật. Nên việc lập ra tổ chức này là cần thiết.]

Sirzechs-sama tiếp lời

<<—Chúng ta dự định đặt tên cho tổ chức là ExE.>>

[...ExE...là ExE sao.]

....Từ [DxD] rồi tới [ExE]—. Beelzebub-sama nói 

[Cậu ban đầu là thành viên của tổ chức chống khủng bố [DxD], cậu cũng đã nhận được một phần thịt của [Dragon x Dragon] Great Red và còn được gọi là [Diabolos Dragon]. Sau 'D'— là 'E', cũng là một phần của cái tên tổ chức mà cậu sắp tham gia [ExE]. Cậu không nghĩ đây được gọi là Định mệnh đã an bài sao?]

...Chữ cái viết tắt tiếp sau chữ 'D' trong tên [DxD] của tôi là 'E'— và tôi sẽ gia nhập vào [ExE]. Beelzebub-sama nói

[Việc thành lập tổ chức sẽ được lên kế hoạch trong hai hoặc ba năm tới. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tập trung phục hồi sau chiến tranh và quản lý giải đấu]

Sirzechs nói thêm những chuyện còn sốc hơn nữa

<<Anh mong rằng trong tương lai em sẽ đứng vào hàng ngũ trung tâm của tổ chức]

[Trung tâm sao!?]

Ngài muốn em làm lãnh đạo sao!? Không không, trở thành [Vua] đã đủ cực rồi, không biết ngài nghĩ thế nào chứ em không phù hợp làm lãnh đạo của tổ chức mới. Em không đủ khả năng và trách nhiệm để làm đâu!

[Không được đâu! Người như em sao có thể...]

Ngay khi tôi đang có ý định từ chối, Beelzebub-sama nói vài lời đánh giá về tôi

[Sirzechs sở hữu một sức mạnh tuyệt đối còn cựu Thủ lĩnh Azazel sở hữu một mạng lưới quan hệ rộng rãi; nếu tìm một người có thể kết hợp cả hai thứ đó thì chỉ có cậu thôi.]

Sensei tiếp lời

<<Nói đơn giản hơn, để ứng phó với những biến cố có thể xảy đến trong tương lai, ta hy vọng nhóc có thể thay bọn ta chuẩn bị mọi thứ.>>

[Chuẩn bị sao?]

Sensei nói tiếp

<<—Ta hy vọng nhóc có thể trợ giúp thế giới trong bóng tối như Vali, cùng với đó là tìm kiếm những cá nhân sở hữu sức mạnh vượt trội. Chí ít, nhóc phải kéo được những kẻ sở hữu Longinus về phe chúng ta.>>

[Sao em có thể đảm nhiệm một vai trò quan trọng như vậy được! Em không hiểu gì về chính trị, thậm chí còn không thể đưa ra phán xét của chính mình về thiện và ác!]

Tôi đơn giản là không thể trở thành một chính trị gia như Sirzechs-sama hay Azazel-sensei. Nếu là về mấy vấn đề chính trị thì tôi phải xem xét từng khía cạnh trong hành động của mình sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu tới thế giới mỗi chuyện đó cũng làm đầu tôi muốn nổ tung rồi. Azazel-sensei nói tiếp

<<Ta không kêu nhóc phải làm việc đó ngay bây giờ, nhóc cũng sẽ không làm một mình đâu.—Từ giờ, nhóc cần phải học hỏi từ đồng đội của mình và sau này họ cũng sẽ hỗ trợ nhóc trong tương lai. Đến cuối cùng, nhóc sẽ trở thành động lực từ phía sau của [ExE].>>

Sirzechs-sama tiếp lời

<<Em còn trẻ, còn rất nhiều điều muốn làm. Ngoài ra, còn có nhiều tham vọng muốn đạt được. Tuy nhiên, những mối đe dọa vẫn là hiện thực....Nè Ise-kun, trong các ước mơ mà em đang theo đuổi có phải cũng nên thêm vào phần bảo vệ thế giới đúng chứ?>>

Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Điều tốt nhất tôi có thể nói là

[Hãy để em suy nghĩ thêm]

Rốt cuộc, đây không phải một câu hỏi mà tôi có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Sensei và những người khác đã cho tôi thời gian để cân nhắc trước khi thành lập tổ chức.

Tôi...cần thời gian để trở nên mạnh mẽ như Sirzechs-sama, và có nhiều mối quan hệ rộng rãi và hữu ích như Azazel-sensei.

...

Hiện tại tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Sức mạnh và kỹ năng của tôi đều thiếu sót. Nhưng— tôi vẫn còn khoảng mười ngàn năm cuộc đời nữa. Cho nên từ giờ nếu tôi bắt đầu từng chút một thì trong tương lai...Tôi có thể....Khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, cuộc chiến tranh giành tôi giữa các cô gái đang trở nên căng thẳng hơn

"Mồ! Akeno, nếu cậu dám cướp đi 'lần đầu' của bạn trai tớ thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"

"Ara, vậy thì tớ trao tất cả 'lần đầu' của mình cho Ise yêu dấu của tớ."

"Nếu thế thì tớ chắc chắn tận hưởng 'lần đầu' của mình nhiều hơn nữa."

Rias và Akeno-san cùng nhìn về phía tôi và hỏi

""Ise, anh nghĩ ai tốt hơn""

.......

Dù tới lượt tôi đưa ra câu trả lời, tôi vẫn bối rối không biết phải nói sao...

"À thì, là cả hai"

—Ngay khi tôi dùng hết can đảm đưa ra câu trả lời như vậy

""Bắt đầu với ai trước?""

—Tôi ngay lập tức đơ người khi bị hỏi ngược như vậy! Đứng bên cạnh, cha và mẹ mỉm cười khi nhìn chúng tôi— 

"Đúng là tuổi trẻ phải không bà nó?"

"Tuổi trẻ là vậy nhỉ?"

Coi bộ cả hai đang tận hưởng khoảng khắc này. Và tiếp đó, khi buổi trò chuyện đi tới hồi kết, Azazel-sensei đã nói

<<Này Ise, nhóc đã thăng cấp lên Quỷ Cao Cấp rồi nhỉ?>>

[Vâng, tất cả là nhờ ơn dạy dỗ của Thầy...Nhưng mà đôi lúc em cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm.]

Mặc kệ biểu hiện lo lắng của tôi, Sensei giơ ngón tay cái của mình lên mỉm cười và nói.

<<Nếu một cặp vếu xuất hiện trước mặt nhóc, thì đừng nghĩ ngợi gì cả. Nhóc đã lựa chọn con đường trở thành Vua Harem rồi. Công việc là công việc còn Vếu là Vếu. Đừng nhầm lẫn chúng với nhau, hãy nghĩ về chúng một cách riêng biệt, như thế mới đúng là 'Vếu Long'."

Việc là việc, Vếu là Vếu. Đừng nhầm lẫn chúng với nhau, hãy nghĩ về chúng một cách riêng biệt....Có lẽ sâu trong tiềm thức của mình, tôi chưa bao giờ tách những vấn đề khó khăn ra khỏi Vếu! Bên cạnh Sensei, sau khi nghe Thầy ấy nói, Sirzechs-sama cũng nói những lời táo bạo

<<Đúng đấy, lời khuyên đó tốt cho em. —Ise-kun, anh không hề bị phân tâm khi chạm vào Vếu của Grayfia chỉ đơn giản thế thôi.>>

Đến cả Sirzechs-sama đang trong dạng hủy diệt cũng nói những lời đó!....Dù có là Đại Ma Vương cũng cho rằng chính trị và Vếu không liên quan gì với nhau! Vấn đề này là chuẩn không còn nghi ngờ gì nữa! Vào cuối cuộc trò chuyện, Azazel-sensei hét lớn

<<Nghe đây Ise, giấc mơ, tình yêu, chiến đấu và vếu tất cả là một phần của tuổi trẻ! Hãy sờ vếu khi cảm thấy khó khăn! Đến cuối cùng nhóc sẽ trở thành một Vua Harem! Ta tin nhóc! Hãy cố lên!>>

Được thôi! Sensei! Em sẽ mang theo giấc mơ và hoài bão của mình và khi em đấu tranh vì chúng, em sẽ sờ vếu! Em sẽ nhắm tới mục tiêu trở thành Vua Harem! Đúng vậy, tuổi trẻ của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Phần 2

Hai ngày sau vào buổi tối—.

Các thành viên cả cũ và mới của ORC đều đang tập trung tại phòng khách. Mọi người cùng hướng sự chú ý vào chiếc Tivi. Trên Tivi hiện đang phát một chương trình đặt biệt ở Quỷ Giới về Giải đấu quốc tế. Các camera đến từ các phóng viên và từ các phe phái đang tập trung vào một quảng trường lớn. Hôm nay, giải đấu sẽ công bố lịch thi đấu cho giai đoạn tiếp theo. Đội của tôi đã đăng ký vào ngày hôm qua. Có vẻ như lịch thi đấu của các đội đăng ký từ hôm qua sẽ được công bố cùng lúc vào hôm nay. Bởi vì chúng tôi phải họp bàn chiến lược với nhau nên phần phát sóng thông báo trước đó chúng tôi không xem được nên lần này chúng tôi phải theo dõi trực tiếp.

Nhiều cặp trận khác nhau cùng xuất hiện trên màn hình. Với "VS" ở giữa, các đội từ bên trái và phải hiện lên ngẫu nhiên và sự kết hợp cuối cùng được hiện ra. Số lượng các đội hiện ra nhanh chóng và nó nhiều hơn tôi tưởng. Các trận đấu lần lượt được công bố. Bởi vì lần này phần ghép trận cho các trận đấu tiếp theo, những trò chơi tiếp theo và cả sau đó sẽ được công bố...tới giờ vẫn chưa thấy một đối thủ nổi tiếng nào. Nhưng, chúng tôi không thể bất cẩn được! Chúng tôi không thể đoán được điều gì sẽ diễn ra bởi các quy tắc khác nhau của trò chơi. Ngoài ra còn cả vấn đề tương thích giữa các đội. Mỗi trận đấu đều mang lại trải nghiệm quý giá đáng để học hỏi. Các phần ghép đội liên tục được hiển thị. Đột nhiên, có hai phần ghép trận thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả máy quay đều tập trung vào cả hai. Người dẫn chương trình tại quảng trường nói lớn vì hai phần ghép trận bất ngờ này

<<Thật bất ngờ thưa quý vị! Cặp trận đấu đáng mong chờ trong giai đoạn này đã được xác định! Có lẽ những trận đấu này sẽ khiến cho các đội tham gia đều phải chú ý đến>>

Tôi không khỏi nín thở khi nhìn thấy hai cặp trận đó và tôi không thể kìm nén sự phấn khích đang dâng trao bên trong mình

"—Hừm, vậy là nó đã tới..."

Màn hình Tivi chia thành hai nửa trên và dưới hiển thị hai cặp trận cùng lúc

Đội [Tử Hoàng Sư Vương] Sairaorg Bael (Ác Quỷ từ Quỷ Giới) VS đội [Ngọn Giáo của Thiên Hoàng] Tào Tháo (Đỉnh Meru)

Đội [Xích Long Đế của Blazing Truth] Hyoudou Issei (Ác Quỷ từ Quỷ Giới) VS đội [Quân bài tẩy của Thiên Đàng] Dulio Gesualdo (từ Thiên Đàng)

Ngay sau khi hai phần ghép trận được công bố, những tiếng vỗ tay hò reo vang lên khắp quảng trường. Nó như thể hiện rằng sự kiện này mới là thứ đáng được mong chờ.

—Trận đấu của Sairaorg, hiện thân của sức mạnh và Tào Tháo, chiến lược gia thiên tài.

—Về phần tôi.....thì tôi phải đấu với át chủ bài của Thiên Đàng Dulio.

Đây là Giải đấu Rating Game Thế Giới. Đây là một lễ hội của những trận đấu đẹp như mơ mà tôi đã tham gia! Ravel đứng lên trong sự ngạc nhiên.

"—Nó thật sự đã xuất hiện sớm như vậy; các đội tập hợp các quỷ trẻ sẽ đối đầu với các đội đến từ Thiên Đàng và đỉnh Meru...!"

Cả Rias cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình và run rẩy nói

"Nó quả thực không thể cưỡng lại được. Dù không trực tiếp đứng đó nhưng chị vẫn không khỏi run lên vì phấn khích trước những cặp trận này."

...Phải, đúng như Rias nói. Những cặp đấu như vầy lại bắt đầu ngay ở vòng sơ loại! Tôi cố gắng kiềm nén sự háo hức bên trong mình —Tuy nhiên, những chuyện bất ngờ tối nay vẫn chưa hết. Mẹ tôi đứng ở ngoài cửa và nói

"Ise nè, có người muốn gặp con đấy"

Mẹ tôi dẫn vào phòng khách một người có dáng hình thon nhỏ với gương mặt được che kín bởi mũ trùm. Vị khách cởi chiếc mũ trùm ra và để lộ khuôn mặt. Người đứng trước mặt tôi là một Vampire mà tôi từng gặp trước đây.

"—Elmenhilde!"

Tôi đứng dậy kêu lên trong ngạc nhiên. Elmenhilde gửi lời chào tới chúng tôi

"Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi đã xem qua trận đấu nên có một việc tôi muốn yêu cầu"

Sau khi nói vậy, cô ấy tiến tới gần tôi trong khi hướng ánh mắt đỏ như máu về phía tôi. Elmenhilde thẳng thắn hỏi tôi

"—Hyoudou Issei-sama, ngài có thể cho tôi tham gia vào đội của ngài được không?" 

Lời đề nghị của cô ấy bất ngờ đến nỗi làm tôi quên mất các trận đấu. —Quả nhiên, lễ hội lớn nhất trong cuộc đời học sinh của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook