• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Cuộc gặp gỡ với con gái công tước

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 21:45:11

Sau khi kết thúc bữa tiệc trà với hoàng tử, tôi mong chờ được những ngày bình yên… nhưng thực tế lại không như vậy, tôi vẫn bận rộn vô cùng.

Đúng là nhờ có lời mời của hoàng tử mà tôi có thể từ chối tất cả những lời mời khác trong một thời gian, nhưng tất nhiên là chúng không chỉ được gửi đi một lần.

Mọi chuyện chỉ đơn giản là trì hoãn đống rắc rối đó một chút mà thôi… hầy….

“Vậy… hôm nay là ở đây à.”

Lí do tôi đến nơi này là vì công tước Bermund đã gửi lời mời.

Khi tôi trả lời rằng sẽ không thể tham dự sau khi đã nhận lời mời của hoàng tử, họ đã ngay lập tức gửi một bức thư khác đề nghị tôi sắp xếp lại lịch vì biệt thự của họ cũng nằm trong thủ đô hoàng gia.

Có lẽ nào vì tôi dễ thương đến mức khiến họ muốn được uống trà với tôi? Thật ngại quá.

“Chào mừng quý cô. Xin mời đi lối này ạ.”

Dưới sự dẫn dắt của một quản gia lịch lãm, chúng tôi đi dạo trong khu vườn.

Nhân tiện, hôm nay Onii-sama không đi cùng vì đây là buổi tiệc dành riêng cho các quý cô.

Nói cách khác, người quản gia lịch lãm này chỉ dẫn tôi đi một vòng rồi sẽ rời đi.

Ưm… dù ông ấy trông cũng có tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất săn chắc, giá như ông ấy có thể chia sẻ bí quyết với tôi nhỉ? Tiếc quá.

“Đã lâu không gặp Yumie-san. Chắc tôi không cần phải giới thiệu lại đâu nhỉ?”

“Vâng, Monica-sama. Rất vui được gặp lại cô.”

Nơi tôi được dẫn đến là một căn phòng được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc trà, và Monica đã ngồi đợi ở đó.

Cách cô gái này cúi đầu chào thanh lịch toát lên một khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm, khiến tôi vô thức muốn quỳ gối xuống.

…. À mà hình như mọi quý cô khác ở đây ngoại trừ tôi đều đang quỳ gối nhỉ? Chuyện gì vậy?

“Này, cô đang làm gì thế?”

“Đó là người sẽ trở thành công chúa tương lai, Monica-sama đó! Cúi đầu xuống chào nhanh lên!”

“À, vâng.”

Nghĩ lại thì Monica là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hôn thê của hoàng tử Shiguto nhỉ?

Vì vẫn chỉ là ứng cử viên nên chưa có gì là chắc chắn cả, nhưng ở đây lại không có ai khác có tư cách đó nên có lẽ cô ấy đã luôn tự hào về điều đó.

Mà tôi cũng không muốn làm to chuyện lên nên cũng đành quỳ xuống giống mọi người vậy.

“Chào mừng công chúa điện hạ tương lai. Cảm ơn người rất nhiều vì đã mời tôi đến dự bữa tiệc trà ngày hôm nay.”

Tôi vén gấu váy lên rồi quỳ gối trước mặt Monica.

Khi ngước lên thì tôi thấy Monica đang mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, có vẻ như tôi đã làm đúng.

…Chắc tôi sẽ tận dụng cơ hội này để tâng bốc cô ấy lên một chút.

“Với lòng trung thành của gia tộc Granbell, thần xin hứa sẽ bảo vệ công chúa Monica-sama khỏi mọi nguy hiểm cho đến hết đời. Xin người hãy chấp nhận lòng trung thành này của thần.”

Tôi nhẹ nhàng nhấc chân Monica lên và hôn lên mu bàn chân của cô ấy.

Đây là nghi thức phong tước hiệp sĩ, là khi một người thề trung thành vĩnh viễn với chủ nhân của mình.

Với gia tộc Granbell, nổi tiếng với danh hiệu "Thanh kiếm của Hoàng gia", đây là một truyền thống, người trong gia tộc sẽ thực hiện nghi thức này với hoàng gia một khi đã trưởng thành, để khẳng định lại mối liên kết giữa hai bên.

Nói cách khác, tôi đã thực hiện nghi thức này với Monica, người mà một ngày nào đó sẽ trở thành công chúa, và bản thân tôi cũng sẽ trưởng thành với tư cách là một thành viên gia tộc Granbell.

Tất nhiên là Monica cũng biết về điều này. Nhưng có vẻ như cô ấy không nghĩ tôi sẽ làm đến mức này nên tròn mắt ngạc nhiên.

“… Ta cảm nhận được lòng thành của cô. Ta sẽ suy xét về điều này.”

“Thật vinh dự khi được người khen ngợi.”

Monica che miệng lại bằng chiếc quạt và quay mặt đi, tôi mỉm cười với cô ấy.

Đúng như dự đoán, trước diễn biến này, những quý cô khác nhìn Monica với ánh mắt như muốn hỏi "Giờ phải làm gì đây?".

... Mà cũng chẳng có gì to tát, chúng tôi chỉ đang vui đùa thôi.

"Bây giờ mọi người đã đông đủ rồi, bắt đầu buổi tiệc trà thôi."

Với lời tuyên bố của Monica, bầu không khí gượng gạo cuối cùng cũng tan biến và bữa tiệc trà bắt đầu.

Thực ra, tôi cũng chỉ làm những gì tôi đã làm khi được mời đến cung điện hoàng gia mà thôi.

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa thưởng thức tách trà do người hầu pha.

Có thể nói phần lớn chủ đề xoay quanh chuyện tình cảm và thời trang, chắc cũng bởi vì toàn là con gái ở đây.

Có tin đồn rằng con trai và con gái của ai đó đang hẹn hò nhưng lại đã có hôn thê do cha mẹ sắp đặt, vì không muốn chia tay nên họ đang có ý định bỏ trốn... Nghe cứ như chuyện trong một vở kịch nào đó vậy, nhưng trong cái thế giới hiếm hoi thú vui này, những câu chuyện kiểu này có lẽ là điều rất bình thường. Mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Và đương nhiên tôi cũng vậy.

"Nghe hay thật đó. Thật ngưỡng mộ họ quá đi."

Gặp được cô gái mà mình muốn bảo vệ và dám buông bỏ tất cả mọi thứ để có thể ở bên người đó. Là một người đàn ông, tôi rất trân trọng điều đó.

Mà bây giờ tôi là một cô gái nên tôi mới là người được theo đuổi nhỉ.

"Ái chà, Yumie-san cũng thích mấy thứ như vậy à? Tôi nghe nói rằng giữa dân thường, mấy câu chuyện kiểu một người trở thành công chúa nó phổ biến hơn việc từ bỏ địa vị xã hội của mình đúng không?"

"Ahaha, đương nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là chúng ta nghĩ thế nào về người kia thôi."

Tôi nghĩ chuyện từ bỏ mọi thứ vì người thương hay là cố giành được mọi thứ vì người kia thì cũng như nhau cả thôi.

Đều là một người dành tình cảm chân thật và mãnh liệt dành cho người kia đến mức sẽ làm tất cả mọi thứ vì đối phương.

"Nếu nói thế thì hiện tại gia đình chính là điều quan trọng nhất với tôi lúc này. Họ là người đã cho tôi mọi thứ khi mà tôi vẫn không có gì cả."

Mang danh Granbell, tình yêu thương và sự ấm áp, quần áo và cả địa vị xã hội, tất cả đều là thứ mà gia đình đã cho tôi.

Nên ít nhất tôi muốn có thể làm gì đó đóng góp cho gia tộc, ít nhất là để đáp lại những gì tôi nhận từ mọi người.

Hơn nữa thì gia đình cũng đã từng bị rạn nứt một lần do tôi.

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì gia đình mình."

Khi nói xong, tôi mới nhận ra một điều. Hình như tôi vô tình đã làm bầu không khí trở nên u ám bằng câu chuyện của tôi.

"Nên tôi muốn vợ tương lai của Onii-sama phải là một người tốt bụng! Mọi người có thể giới thiệu vài người cho tôi không?"

Và tôi cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện bằng cách thay đổi sang một chủ đề khác vui vẻ hơn.

Nhưng dù tôi có nói gì đi chăng nữa, nét mặt của Monica vẫn không thay đổi gì cho đến tận cuối.

*******************

P/S: Dạo này t đang hứng dịch VN nên tiến độ không ổn định. Có hứng thì làm. :> .

P/S 2: Anh em vô kênh chat discord chơi với t để cập nhật tiến độ nha. Link discord ở phần chú thích thêm ấy.

d823227a-a367-4d58-8a42-0cbade160b4d.jpg

a55425f3-8643-45c0-87f9-6cad51e0fbd0.jpg

Bình luận (0)Facebook