• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Zombie

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:38

Yuusuke quay trở lại phòng và cố gắng tìm thêm thông tin trên mạng một lần nữa.

「Bề ngoài vẫn giống như người còn sống sao?...」

Có vẻ như ngay cả khi trở thành zombie, vẻ ngoài của nạn nhân vẫn không có chút nào thay đổi.

Sẽ không có gì lạ nếu như có người gặp phải một con zombie có ngoại hình xinh đẹp. Cũng chính điều đó đã góp phần không nhỏ vào việc gia tăng thiệt hại trong thảm họa.

「Nhưng mà cái biểu hiện của cô ta… nó hoàn toàn không giống với một người đã chết chút nào!」

Đã không ít lần Yuusuke nhìn thấy xác chết khi tham dự tang lễ. Hắn chẳng thể móc nối chút liên hệ nào giữa chúng và đám zombie cả. Có thể nói những người bị biến thành zombie đã trở thành một thể sinh vật mới chứ không phải một cái xác không hồn.

「Quan trọng hơn, nếu cô ta là một con zombie, tại sao mình lại không bị tấn công nhỉ?」

Yuusuke có chút nghi vấn.

Tất cả tin tức mà hắn đào bới được trên các trang tin tức, mạng xã hội, tin nhắn ẩn danh hay bất kì chỗ nào trên internet đều nói rằng zombie sẽ tấn công con người ngay khi chúng phát hiện ra bọn họ. Bất kể là già trẻ, lớn bé hay giới tính gì đi nữa, chúng sẽ tấn công ngay lập tức mà không có sự phân biệt nào cả.

Vì một lí do nào đó mà đám động vật lại không bị zombie để ý.

「Chẹp, dù sao cũng chỉ là thông tin trên mạng mà thôi.」

Lấy Kurose là một ví dụ, rõ ràng không phải tất cả zombie đều tấn công con người.

「Ài... Đói ghê ta…」

Thức ăn trong nhà đã sớm bị Yuusuke ngốn sạch sau cả tuần cắm mặt vào điện tử. Cửa hàng tiện lợi ở ngay trong khu phố nhà hắn, thế nhưng với tình hình hiện tại, hắn nào còn can đảm mà bước ra ngoài đó nữa.

Sau cùng hắn quyết định qua phòng Kurose để kiếm chút đồ ăn lót dạ.

Lại một lần nữa bước ra hành lang, hắn đóng cửa lại một cách cẩn thận.

「Ahhh…」

Ngay khi Yuusuke quay người, đập vào mắt hắn là một gã đàn ông trung niên đang lù lù đứng ngay đó. Quần áo ông ta bị rách nát nhiều chỗ và loang lổ vết máu. Trên cổ ông ta còn có một vết thương nghiêm trọng.

Yuusuke ngã bệt xuống đất trong tuyệt vọng.

Thế nhưng gã đàn ông đó không làm gì cả. Ông ta chỉ đứng yên đó và nhìn xuống hắn ta.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Yuusuke vì quá sợ hãi mà không hề di chuyển. Gã đàn ông cũng chỉ đứng yên nhìn hắn. Sau một hồi lâu, ông ta bỏ mặc hắn mà xoay người bỏ đi với những bước chân chệnh choạng.

Nhìn bóng lưng gã đàn ông xa dần, nhịp tim Yuusuke cũng dần ổn định trở lại.

「Gã đó cũng là zombie phải không nhỉ?」

Sự tò mò nhanh chóng lấn át lý trí Yuusuke. Hắn đứng dậy và đuổi theo gã đàn ông đó.

Vì đối phương đi không quá nhanh, chỉ vài bước đã bị hắn đuổi kịp.

「Xin lỗi…」

Yuusuke dò hỏi, thế nhưng ông ta không có chút phản ứng nào cả.

Với một vết thương lớn trên cổ, đầu ông ta có cảm giác như bất cứ khi nào cũng có thể bị rớt xuống đất. Ngoài ra, trên cơ thể cũng chằng chịt vết thương lớn nhỏ khác nhau. Có thể nói thương tích trên người gã đàn ông này vô cùng nghiêm trọng.

Thật khó có thể tin tưởng nếu như ông ta không phải một con zombie. Một người bình thường sẽ không bao giờ có thể còn sống với mức độ thương tích như vậy.

Dù đã có suy đoán nhưng Yuusuke vẫn quyết định kiểm tra. Từ phía sau gã đàn ông, hắn chạm tay lên cổ ông ta.

Thật lạnh!

「…………」

Yuusuke lặng lẽ xoay người và rời đi.

Khi về tới trước cửa phòng, hắn thở dài một tiếng.

「Chuyện này thật điên rồ……」

Trước đó hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng đám zombie đang tràn ngập khắp nơi trên thế giới.

Cố gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, hắn bước vào phòng Kurose.

Sau khi cởi giày, hắn mở tủ lạnh và bắt đầu tìm kiếm.

Trong tủ lạnh có một bịch sữa chua đã hết hạn, nước khoáng và trứng. Lấy ra vài quả trứng, hắn bỏ tất cả vào nồi rồi đem lên bếp luộc chín. Có hai miếng bánh mì trên máy nướng. Có vẻ chúng vẫn còn ăn được, trong tủ lạnh cũng có hộp bơ thực vật.

Dẫu biết rằng quậy tung bếp nhà người khác lên là điều không đúng nhưng nói thế nào thì Kurose đã chẳng khác gì người chết nữa rồi. Thật lãng phí nếu như cứ để thức ăn bị hỏng như thế.

Về phần Kurose, lúc này cô ta vẫn đang lởn vởn trong phòng tắm. Có lẽ ban nãy cô ta cũng từ đó chui ra ngoài rồi đứng sau lưng Yuusuke. Lúc đầu hắn định kéo sập cửa phòng tắm lại. Thế nhưng ngay khi hắn làm thế, Kurose lại trở nên điên loạn một lần nữa. Sau cùng hắn đành mặc kệ cô ta muốn đi đâu thì đi.

「Hừm… Điện và gas vẫn có thể sử dụng, internet cũng vẫn còn kết nối…」

Có vẻ các cơ sở hạ tầng vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa Nhật Bản vẫn còn chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Sau khi nốc căng bụng, Yuusuke cảm giác tinh thần mình thả lỏng hơn nhiều. Ngay tới suy nghĩ cũng lạc quan hơn không ít.

Yuusuke không biết đám người xung quanh đã đi đâu cả. Nếu như hắn biết, có lẽ hiện tại bản thân đã chuồn êm khỏi cái chốn quỷ quái chết tiệt này rồi. Thật may mắn là cho tới hiện tại, hắn chưa gặp phải điều gì nguy hiểm đến tính mạng.

Không biết lý do ra làm sao nhưng có vẻ đám zombie đã ngừng việc tấn công con người lại.

「Nếu vậy, có lẽ mình có thể kiểm tra xung quanh một chút…」

Bình luận (0)Facebook