Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Đêm lễ hội phần 1

Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:08:41

Đây là đêm thứ sáu của ngày tận thế. Khi Anba và Yu đang ngủ, Takumi ra ngoài.

Cậu đi vòng quanh khu vực trường học để xác nhận không có zombie xung quanh. Sau đó cậu đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để tìm thức ăn. Gần như chả có gì. Chắc cũng phải có người sống sót khác.

Có xác chết của zombie quanh đó. Có lẽ người sống sót đã chống cự được. Takumi hơi vui vì có những người sống sót khác.

Tuy nhiên thức ăn sẽ là vấn đề tiếp theo, nhưng Takumi có thể di chuyển vào ban đêm thong thả khác với con người bình thường. Cậu không lấy quá nhiều. Chỉ cần để lấp đầy ba lô của cậu. Cậu không đi đi đi lại để vét sạch. Đó không phải là lòng tốt mà là thử xem liệu người khác có thể sống sót nhờ năng lực của họ hay không.

Nếu cậu lấy tất cả thức ăn cho mình cậu, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi. Nếu cậu nổi lòng tham, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Ta không biết liệu chừng nào chúng ta còn có thể lấy đồ từ cửa hàng tiện lợi. Bởi vì nguồn cung không vô hạn. Sẽ có giới hạn trong tương lai.

“Ít nhất thì mình sẽ chỉ lấy những gì mình cần.”

Anh ấy đã trở lại trường học và vừa nghĩ vậy. Sau khi xác nhận rằng hai cô gái đang ngủ, anh đi đến phòng bên cạnh để cất hành lý của mình. Sau đó cậu chuyển đến tầng ba để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Lại một bữa tiệc lớn nữa trong phòng tư vấn.

Số lượng các cô gái đã được tăng lên một bé từ mười tám đến mười chín. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy mọi người đều trần truồng. Tất nhiên lần này bữa tiệc sẽ không kết thúc chỉ với màn bú cu không thôi.

Lần này các cô gái xếp hàng. Chỉ là cảnh mười chín cô gái khỏa thân xếp hàng nhưng cũng rất kích thích. Ở giữa phòng, một tấm thảm mềm được sử dụng trong lớp thể dục đã được chuẩn bị.

“Được rồi, bé là người đầu tiên! ”

Đó là một cô gái với mái tóc hơi dài, ngực to và đôi mắt rũ xuống. Biệt danh của cô là chị gái và sau đó sửa đổi thành lẳng lơ vì kỹ thuật bú cu tuyệt vời của cô.

Cô ấy thích hợp cho một khởi động. Quả vếu bự giống hình quả chuông hơn là hình tròn bình thường. Viên bi đính ở đầu ngực đang cong vút như một ngọn núi. Có lẽ nó sẽ xệ xuống nhưng nhờ sức trẻ mà nó vẫn ở vị trí đó, kích thước tròn trịa.

Cậu chạm vào da cô và cảm giác cái lạnh truyền qua tay. Nó không dính mồ hôi hay khô, nhưng độ mịn màng ăn đứt người bình thường. Cậu tiếp tục chà xát và xoa bóp vếu cô. Cậu không làm nó bị méo đi, trái lại còn thấy cả độ mềm mịn. Cặp bi trên ngực cô có màu hồng nhạt và có chỗ bị lún xuống. Takumi dùng ngón tay véo nhẹ nó để chỗ lún kia lòi ra.

Khi anh chạm vào nó, cơ thể của lẳng lơ run lên một chút. Mặc dù zombie nghe theo lệnh cậu không nhúc nhích nhưng thỉnh thoảng kích thích tình dục sẽ khiến chúng phản ứng.

“Ướt rồi đó hả ..”

Tay cậu giờ đã mò xuống phần dưới của cô. Đối với một con người thì nước rất ấm. Nhưng đối với zombie nó chỉ như làn nước man mát, như một chiếc hồ bơi giữa hè.

Takumi muốn đút ngón tay của mình nhưng trước khi đó đã có thứ khiến cậu dừng lại.

” Đây là?! ”

Cậu ngạc nhiên sau đó ra lệnh cho lẳng lơ dạng rộng chân ra. Có một màng mỏng đang chứng tỏ cơ thể em gái này chưa được khám phá. Đó là một lớp màng trắng mỏng và Takumi biết nó là gì.

“Cô ấy vẫn còn là một trinh nữ? Thế ếu nào mà lúc đầu trông kinh nghiệm thế? ”

Bản năng đàn ông của cậu ngay lập tức phản ứng. Cụm từ trường trung học, gái, và trinh nữ khi kết nối với nhau sẽ làm cho bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào tưởng tượng ngay ra những thứ hoang dã.

Cậu ra lệnh cho cô nằm xuống và tự mình chuẩn bị. Cậu nhét vào cô từ từ và cẩn thận tận hưởng cảm giác đục trinh.

Bây giờ cậu đang ở trong cô ấy nhưng nó vẫn rất bót.

“Xin lỗi nhé, giờ thì lẳng lơ có vẻ không đúng lắm. Anh sẽ gọi bé là bé nữ sinh biến thái! ”

Hiện giờ chúng tôi đang ở tư thế truyền giáo. Khuôn mặt vô cảm của cô ấy khi nuốt trọn con cu của tôi trong cô ấy, nửa dưới đang siết chặt và đang dần dần thích nghi với tên xâm nhập mới. Khá ấm ướt và tôi cảm thấy độ sâu khiến tôi như bị hút chặt vào.

“Sploch .. Sploch …”

Tôi bắt đầu di chuyển như một piston và thưởng thức âm thanh ẩm ướt. Tôi ôm eo cô trong khi nhìn mặt cô. Sắc mặt hoàn toàn vô cảm nhưng nó vẫn là một cảnh tượng đáng để nhìn.

“Đặt tay lên sau cổ tôi. ”

Với giọng nói của Takumi, cánh tay nữ sinh biến thái mở từ từ và ôm cổ cậu như thể cậu là người yêu của cô. Nó làm cho phần dưới Takumi ngày càng nóng. Lực ép tăng dần và phần dưới của cô ôm trọn lấy cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy cái miệng dưới của cô đang mát xa và như thể nó còn sống, nó đang khiến cậu thỏa mãn cơn khát.

“Thật tuyệt .. Cảm giác ..”

Sau đó, cú nhích cuối cùng khi Takumi đang cảm thấy thứ gì đó đang hút mạnh từ sâu bên trong cô. Đột nhiên, cậu buộc phải giải phóng chất lỏng màu trắng vào bên trong cô. Nó bắn sâu vào tận bên trong.

“BÉ này thật tuyệt. Làm sao có thể làm được như thế này mà không có tí kinh nghiệm nào cơ chứ? ”

Cậu đang chìm trong thỏa mãn và tặng cô nụ cười hài lòng.

Khi cậu lấy nó ra, nó không hề mềm đi một chút. Thế éo nào? Dù sao thì trước mặt cậu, mười tám cô gái còn lại đã sẵn sàng…

Tiếp theo là hai chị em sinh đôi. Cậu ra lệnh cho họ bò bằng bốn chân chổng mông lên cho cậu xem. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai bé này là vị trí của đuôi tóc. Một bé ở bên phải và một bé ở bên trái. Chiếc miệng dưới của các bé đã chảy đầy nước trái cây.

Không do dự gì hết cậu đút vào bên trong bé có đuôi tóc phải theo kiểu doggy style. Có cảm giác màn trinh sắp rách đến nơi nên cậu dừng lại một lúc. Âm đạo vẫn đang co thắt. Cùng lúc đó, cậu mân mê tấm lưng mềm mịn bé bỏng ấy. Tay cậu cuối cùng cũng chạm đến phần eo rồi nâng lên một chút để cậu có thể đâm lút cán.

Cậu rút ra rồi làm y hệt với cô em. Em có đuôi tóc trái cho cậu một cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên đuôi tóc trái thì bót hơn còn đuôi tóc phải thì múp như bé Xuân Mai và ra vào dễ hơn.

Để tận hưởng sự khác biệt, cậu đút luân phiên từng người.

Cậu làm vậy trong khi mỗi tay giữ một bên ngực. Kích cỡ nhỏ hơn lòng bàn tay cậu nên cậu có hơi thất vọng. Nhưng khi cậu bóp chiếc núm hồng hào, miệng dưới của họ cuốn lấy cậu như keo.

“Nó đang co bóp như điên nè!”

Góc nhìn này đúng là cực phẩm. Mỗi lần cậu ra vào hai chị em, vài giọt nước trái cây lại nhỏ ra và rơi xuống sàn. Có một vũng nước trái cây ngon ngọt dưới chỗ họ.

Nó làm Takumi hứng lên và đưa cậu dến giới hạn.

“Ugh… Anh đang ra…”

Cậu ban phước lành vào bên trong đuôi tóc trái nhưng ngay trước khi tặng hết, cậu đút vào đuôi tóc phải. Tuy không bót bằng cô em nhưng độ múp như đang rút sạch tình yêu thương của cậu vậy. Khi rút ra, cậu thích thú nhìn thứ chất lỏng màu trắng chảy ra khỏi hai bé.

Rồi cậu đến chỗ zombie mà cậu tìm thấy trong phòng gym. Cô này có tóc ngắn che tai và để phần mái giấu đi lông mày. Cô có đôi mắt và thậm chí cô còn cao hơn Takumi. Cô có thể làm thành viên đội bóng rổ nên sẽ đặt tên là cô gái chơi bóng rổ hoặc ngắn gọn hơn là bóng rổ.

Cô rất cao nên đường cong ở hông có thể thấy rõ. Phần dưới cô khá lớn nhưng ngực thì nhỏ hơn cậu mong đợi. Nhưng cô này dễ thương vl nên kệ.

Takumi nằm xuống chiếu và yêu cầu dịch vụ bú cu chuyên nghiệp. Dù sao thì ba người kia đã làm thằng em cậu xỉu đi. Vẻ ngoài dễ thương và đàng điếm khi cô trổ tài bú cu thật tuyệt diệu.

Không lâu sau thằng em lại cứng lên cùng âm thanh liếm láp.

Takumi đang nằm xuống và ra lệnh cho cô làm nốt phần còn lại. Dù cô đút nhầm chỗ vài lần, nhưng khi làm được, biểu cảm cô đúng vô giá. Cô thở dốc và hấp háy mắt vài lần khi hông cô ngồi lên. Cậu mừng vì bọn họ đều là zombie. Nếu họ vẫn còn sống, cậu không biết đến bao giờ họ mới hết đau vào lần đầu họ tiếp nhận thằng em gân guốc của mình.

Cậu vừa thử nhấc hông để rồi quyết định cứ để cô ấy làm nốt phần còn lại. Cô đặt cả hai tay lên ngực Takumi và nhịp hông. Giống như cô đang nhảy múa trên người cậu. Mỗi lần cậu di chuyển tới lui, thằng em cậu đâm lút cán vào nơi sâu nhất. Takumi có thể cảm nhận được không phải do cậu chủ động, như thể nó đang kéo cậu lại gần.

Nhờ thân hình thể thao mà cô có thể co bóp dữ dội. Và kết hợp với cuyển động của cô, sự co thắt xảy ra với nhịp độ không thay đổi. Cô cứ chuyển động không biết mệt và cố làm cho cậu hài lòng.

Trong khi bên trong vẫn tiếp tục, bên ngoài phòng tư vấn, có một bóng người. Yu đang nín thở chứng kiến toàn bộ. Cô tỉnh dậy giữa đêm vì cô muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên thấy Takumi đi đâu đó, cô liền bám theo vì tò mò. Cô không ngần ngại theo cậu lên tầng hai.

Cô thấy cậu bước vào phòng tư vấn và không đi vào theo. Cô chỉ khẽ để cửa hờ thế nên cô có thế thấy toàn bộ bên trong mà không bị Takumi phát hiện.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy mười chín cô gái trần truồng. Cô nhìn thấy những gì cậu làm mà quên cả thở, cô thấy Takumi lên đỉnh với bé chị gái. Giọng Takumi đầy thỏa mãn và vang vọng bên tai cô.

Không hề biết có người đang theo dõi mình, Takumi đang tính thịt các bé còn lại.

Bình luận (0)Facebook